BLOGS  
 
RSS
Mơ thu
Ngày đăng 10/09/2014 17:44:57 bởi NghiPH

Đêm qua trước khi đi ngủ ai đó còn than thở: - Sang tháng chín rồi mà trời còn nóng thế không biết!

Nửa đêm về sáng đã quờ chân sang nhau tìm hơi ấm.

Chỉ ít bữa nữa thôi tiết trời sẽ se se lạnh. Đi ngủ ta cần tấm chăn thu. Giấc ngủ đến với ta bồng bềnh, nhẹ nhàng.

Trong năm ta thích nhất những đêm thu. Ta mơ về Mùa Thu Vàng thời sinh viên ở xứ Moldavia! Trong mơ ta nhớ về: 

Nụ hôn

trao nhau

trong đêm thu

chênh vênh,

miên man,

đắm say,

run rẩy

ngất ngây


Cỏ cây,

đất trời,

vũ trụ

lặng im,

chứng giám

đôi bạn trẻ

lạc vào cõi tiên!


 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 20 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HuyenBT
23/09/2014 21:42:25

Chị Tuyết ơi, thế thì chị nghe thẳng từ youtube đi vậy. Sao thế nhỉ, không biết máy của mọi người khác có nghe được không? Em lại vừa nghe lại được mà.


@Anh Tung, dịch 4 "chữ "(tượng hình) ở cái dòng cuối cùng như thế nào ạ?



Từ: TungDX
23/09/2014 05:19:28

 


 ...


chứng giám


đôi bạn trẻ


bồng bềnh, nhẹ nhàng


lạc vào cõi tiên!


Của Sezar ghép Sezar...Mượn tý


Tuyệt vời 


Sống ở Việt nam Thu


Mơ Thu KGU


Sáu chục U


Quờ chân


Bồng bềnh về 


Đôi mươi U



 


 


 


 



Từ: Guest TuyetHA
22/09/2014 22:50:11
Chán quá Huyền ơi, kiên quyết là không mở được! Thôi coi như chị đã nhận được quà rồi nhé! Cám ơn em!


Từ: HuyenBT
21/09/2014 23:14:44

Ô, sao thế chị, em vẫn nghe được tốt mà. Hay chị nghe thử clip khác nhé. Nghe Tùng Dương hát theo kiểu mới xem sao nhé. Hy vọng lần này chị sẽ nhận được món quà sinh nhật ấy.








Từ: Guest TuyetHA
21/09/2014 22:41:17
Huyền ơi, đang hồi hộp để nghe bài hát-món quà em tặng chị nhưng sao chị không mở được Huyền à, dù sao cũng cám ơn em nhiều nhé!


Từ: HuyenBT
21/09/2014 15:32:45

 




@ A, Chị Tuyết, đúng rồi, chị nhắc em nhớ lại bài hát đó. Nó được hát trong phim Vợ chồng A Phủ. Em nghe giọng ca Kiều Hưng thấy xúc động lắm. Em tặng chị bài hát này nhân Sinh nhật của chị được không? Chúc chị mãi là người của Mùa Thu Hà Nội nhé!



Từ: TuyetHA
19/09/2014 21:33:04

"Mơ thu" của Nghị thật lãng mạn nhưng cũng rất thật. Thật từ cái quờ chân qua nhau tìm hơi ấm cho tới sự run rẩy, ngất ngây say đắm khi trao cho nhau nhũng nụ hôn đầu đời. Mình cũng yêu mùa thu và càng yêu hơn vì mình đã sinh ra trong mùa thu - một mùa thu HN và cũng nói tiếng yêu đầu tiên vào một ngày mùa thu cách đây đúng 40 năm.


 



 


@Huyền ơi, phải chăng Huyền đang nhắc tới bài hát "Bài ca trên núi" trong bộ phim "Vợ chồng A Phủ" trong đó có câu:"...Núi chỉ có 2 người, hai người yêu nhau". Bài này rất hay, chị rất thích.



Từ: CucNT
18/09/2014 20:13:54

Ôi!Lãng mạn quá! Em thấy bài này từ hôm qua nhưng cứ vô chợ Kgu lại có việc, lại đóng vi tính để làm việc, bây giờ mới ngồi tĩnh lặng để dõi theo 2 "bạn trẻ" đang run rẩy, đang ngất ngây, đang quờ chân tìm hơi ấm, đang trao nhau những nụ hôn đắm say. Hình như 2 người đó đang ở bên hồ comxamol - kishinew yên ả chứ đâu phải ở dắt nhau đi ở bờ Hồ Hà Nội đâu.


"Cái tội" lớn nhất của bài thơ này là làm cho ai đọc cũng nghĩ đến người yêu, mơ được mình như thế, làm cho Nữ Đại sứ liên tưởng đến tình yêu của hội trưởng dành cho phu nhân, làm cho chị Thanh đặt mình vào cảm xúc đó để xếp lại những vần thơ rất hay, siêu nhất là lôi được cánh tay anh Hoài nhô ra mà em Cúc mất bao nhiêu lời nhắn gửi vẫn bặt vô âm tín.vv


Làm cho em cũng Mơ Thu...



Từ: ThanhLK
14/09/2014 11:33:58

Đọc bài của một anh chàng người KGU ta thấy có rất nhiều từ khóa:


Nụ hôn/ trao nhau/ trong đêm thu/ chênh vênh/ miên man/đắm say/run rẩy/ngất ngây


Cỏ cây/ đất trời/ vũ trụ/ lặng im/ chứng giám/ đôi bạn trẻ/ lạc vào cõi tiên!


Tôi giúp tác giả xếp vần lại một chút  nhé.


 


Mơ Thu


(Thân tặng cặp đôi Bạch kim)


 


Ta nhớ mãi đêm Thu năm ấy


Nụ hôn đầu âu yếm trao nhau


Chênh vênh trăng, trời với ngàn sao


Ngắm hai đứa đắm say và run rẩy


 


Nụ hôn đầu ngất ngây, man dại


Đất trời, cây cỏ chứng giám hai ta


Cả vũ trụ bao la tĩnh lặng


Lạc cõi tiên bồng, Nụ hôn ấy đã trao.


 


 Hà Nội ngày 121/9/2014


 BlueSky



Từ: BaLX
12/09/2014 08:21:36

Ôi! Bài viết chỉ có mấy dòng mà sao lãng mạng vậy tác giả? Hầu như mùa thu là mùa được nhiều người thích nhất trong năm. Từ khi vào ĐN, chị đã ko được thưởng thức cái mùi của mùa thu, năm nay định ra HN vào tháng 10, nhưng giờ lại phải ngồi bó giò một chỗ. Thật ông trời chả công bằng tý nào phải koo em. Ảnh mùa thu lá vàng đẹp, lại ẩn hiện một đôi tình nhân nào đó ta?




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>