BLOGS  
 
RSS
Vô tình...
Ngày đăng 24/09/2014 08:22:05 bởi NghiPH

 

Vô tình...

 

Chiều nay ta ra ban công tầng ba. Ôi, ta nhìn thấy một cảnh tượng gì đây? Cả một dàn hoa trải ra trước mắt! Những cành hoa với những chùm hoa tím trắng nho nhỏ, xinh xinh đang rung rinh, rung rinh trước gió. Có đôi ong bé tí, đậu nhẹ nhàng bên nụ hoa xinh.


Ta nhớ ra rồi. Chính ta đem giống cây này từ quê ra trồng ở bên tường rào đã trên chục năm. Có lẽ, nhiều lần cây đã ra hoa. Thế mà năm nay mới thấy, mới được thưởng thức. Ta vô tình quá ta!


 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

02/11/2014 16:48:37

Vô tinh? Sao lại vô tình...?


Chính ta, ta đã đóm mình về đây


chính ta, ta đã mê say


Tin rằng: mình sẽ có ngày nở hoa



Từ: DieuLM
01/10/2014 16:11:07

Lá mơ tam thể mà rán với trứng gà ta thì ngon tuyệt cả nhà KGU ơi.


 



Từ: HanhLT
28/09/2014 12:36:38

Đúng là cây mơ TT thì thấy nhiều nhưng hoa bây giờ mời thấy, thì ra nó nở vào mùa thu.Thanks bác Tổng.



Từ: HuongNT
28/09/2014 09:52:51

Lần đầu tiên nhìn thấy hoa cây mơ lông mặc dù nhà em gái cũng trồng và mình hay đến lấy về ăn. Tôi rất thích ăn lá mơ lông, ăn sống và nhất là rán với trứng gà có một mùi thơm đầy quyến rũ. Cám ơn bác Tổng Nghị đã chia sẻ hình ảnh hoa mơ long rất đẹp, hoa ra nhiều và chúm chím rất đáng yêu!:)



Từ: NghiPH
27/09/2014 17:54:28

 


HuyenBT: Đúng quá, cuối cùng con người đã nhận ra hoa. Vả lại, mẹ thiên niên chỉ biết hiến dâng. 


Hoa mơ, hoa đào, hoa sim, hoa mua... ta đã biết, đã quen ngắm. Còn hoa mơ tam thể ít khi được biết, được thưởng thức!


 


 


 



Từ: HuyenBT
27/09/2014 16:33:35

Đẹp quá, anh Nghị ơi. Hoa chắc cũng hởi lòng hởi dạ, tuy có muộn màng đôi chút, nhưng rồi cũng được khoe sắc cho người ngắm, và trầm trồ.



...Và cuối cùng, anh cũng nhận ra hoa. Điều đó quan trọng hơn tất cả.


Hơn nữa, Thiên nhiên, như người Mẹ, chỉ biết hiến dâng, mấy khi đòi ngược lại.




Từ: NghiPH
27/09/2014 15:58:55

 


 


 


Thưa các bác, loài hoa mà tôi viết trong bài là hoa của cây mơ lông (mơ tam thể) đấy ạ. Nụ hoa của cây mơ lông hơi giống quả sim. 


 


 


 


 


 


 



Từ: BinhNH
25/09/2014 13:48:23

Đúng là nụ hoa hơi giống hoa đào , nhưng chắc chắn là hoa khác , Hoa gì đấy ông Tổng ơi



Từ: CucNT
24/09/2014 21:22:17

Vô tình đã trở nên hữu tình.



Từ: TungDX
24/09/2014 14:57:45

Ân tình, nghĩa tình trước


Một chút vô tình sau


Nhân quả nghĩa cao sâu


Lớn lao




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>