Hôm qua, ngày 06/5/2015, con gái lớn bảo, mami có vào Phây không mà có Tạ Hướng Dương, lại post ảnh đại diện là bông bụt? à đấy là cái thưở nảo nào nao, chẳng biết người nào mời, nên vào rồi đặt tên, rồi làm khóa, đủ cả xong quên luôn cả khóa, chẳng nhớ nữa để vào! Con gái hi hi ha ha chán chê. Chuyện về Phây một lúc, thế rồi, con gái bảo các bạn mẹ chắc cũng vào Phây đông đấy! Ừa, dạo này KGU vắng teo, bảo con gái, hay con làm hộ mẹ vậy. Thế là một cái ảnh chình ình mà cô cháu mới chụp và cũng mới create hộ Zalo, Viber tháng trước được chọn làm đại diện. Ảnh bìa được con gái chọn luôn ảnh cây gạo mới chụp hôm về quê có giỗ, ngay góc vườn nhà.
Thế là đủ vị rồi nha, nào là Zalo, nào là Viber, nào là Phay-xơ- buc,... vẫn còn dăm mạng nữa các bạn mời chào chưa vào, mà cứ tiếng Anh vào sợ ngọng, hehehe.
Thế là một tên dốt IT đã có mặt trên Phay! Hehehe
Sau một lúc thôi, con gái thứ hai vào hỏi sao bảo không thích? rồi cháu gọi cô bảo chắc vào xem con cháu viết gì, các cháu gọi bà trẻ,... ời ời gọi bạn! Hay thật, tiếp một lúc KGU hiện lên cơ man nào là khuôn mặt và biệt danh, cứ lấy ảnh cháu nội ngoại lúc mới mấy tháng mà làm đại diện, chắc cũng còn thích Oa Oa Oa,...
Mừng húm thấy chị Thu KK gọi, chưa biết nên thế nào bấm liền mấy cái, báo hại chị Thu phải nhận mấy cái ảnh dán hai trái tim liền trên mắt, hehehe, cũng phải thôi, lâu quá không gặp chị!
Hay quá, bấm tiếp, xem tiếp, thế là vô số câu hỏi gõ cộc cộc vào đầu: ai nhỉ, ai nhỉ??? vì ảnh đại diện thật là sắc màu! Cũng có mấy chị, mấy anh đưa ảnh thật lên nên dễ nhận, chị Thu KK, chị Binh NH, chị Lâm, chị Hạnh, chị Chi, chị Hoa, chị Hương,...Ông Ngoại, anh Cơ, anh Hải, anh Minh,... bạn Hồng Quang, còn thì nào là cây đàn, ông Newton, ...
Tối đến anh 3 Chai chúc mừng tái sinh!!! chắc ảnh nghĩ mình vào Phay mới có thể sống lại thời đáng sống đây! đêm nhận thêm mấy lời mời, lời gọi, hehehe, chắc cả tối thức với Phay quá!
Sáng sớm, thấy em CucNT gửi kết bạn, lại thấy em có đến 802 bạn mà hãy! chắc mình chỉ có được dăm chục đã khó mà bắt kịp những chia sẻ của mọi người rồi! phục em Cúc sát đất lun, em là người dễ mến thế mà, nhiều bạn là phải rùi!.
Thế là bấm vù vù, chấp nhận kết bạn, mời kết bạn,... haha, hehe, ... sáng nay sớm, máy cứ tí lại tít tít tít tít,....úi Giời ơi, ... thế là lại bấm, kiểu này hôm nay nghỉ việc lun để vào Phay đón bạn bè với con cháu!
Chiều tà rùi, nhìn Phay mờ cả mắt, vào KGU xem thế nào? Gi...ời ơi, vắng tẻo tèo teo thế lày ư,... hik hik,... thôi thì chia sẻ cùng cả nhà cái TÂM SỰ của người ngày đầu có mặt trên Phay-xơ-buc.
Mong rằng cả nhà ta trên Phay lại quay về Ka-Gờ-U, về thôi, viết và Còm đi ạ!