BLOGS  
 
RSS
Tìm ngựa
Ngày đăng 26/09/2015 16:55:51 bởi Chỉ biết cười trừ

Lâu rồi tôi nhớ anh Trần Bắc Hải có đố chợ KGU về một con ngựa ở Москва. Vừa rồi đám bạn phổ thông rủ tôi đi phượt ở Nga. Không hiểu sao tự nhiên tôi muốn đi tìm con ngựa mà Hải nói đến. Không mất nhiều công sức lắm tôi đã tìm thấy nó. Và để cho có vẻ bí ẩn như anh Hải đã làm tôi không ghi đã tìm thấy con ngựa ở đâu. Anh chị nào có dịp qua Москва, nếu quan tâm có thể tự đi tìm cho thú vị.

Con ngựa ở Москва.

Ở Leningrad, nay có tên là Санкт Петербург tôi tìm ra được một quán cafe có tên gọi là Soviet cafe. Tên tiếng Nga là Квартирка-советское кафе. Đúng như tên gọi ở đây có thể gọi các món ăn thời xô viết, rất quen thuộc với chúng ta như борщ, пельмени, голубцы ... và cả квас nữa. Phong cách phục vụ vẫn hao hao như xưa, nhưng ăn rất ngon. Tôi thật sự ấn tượng. Giá cả cũng không cao: hai người ăn no nê hết 1100 руб. (khoảng 350000VND). Ai có dịp đến với Санкт Петербург có thể ghé qua thưởng thức. Quan nằm ngay trung tâm thành phố: Санкт Петербург, Невский проспект д.51. Tel.: (812) 3155561.

Soviet cafe

 

Tags: Trần Bắc Hải Yandex



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 3 của tổng số 3 Comments

Từ: CucNT
16/10/2015 04:01:33

Ồ! Em thật muốn quay lại nời đó, để xem con ngựa và các món ăn Nga


 



Từ: KhanhT
27/09/2015 21:57:59

@CBCT. “Phong cách phục vụ vẫn hao hao như xưa, nhưng ăn rất ngon” thế ngày xưa ăn không rất ngon lắm à?! Mình tưởng ăn vẫn rất ngon!




Từ: Guest BinhPT
27/09/2015 03:16:47
Con ngựa này ở không xa sứ quán Việt Nam tại Matxcova. Thật tình cờ là tháng trước khi qua Nga 2 ngày(!) tôi nhìn thấy nó khi đi bộ từ khu nhà Obolenskaia ra bờ sông Matxcova để đi sang Tretiakovskaia galleria. Không biết có đúng không nhỉ!