BLOGS  
 
RSS
Con phải dọn xong mới về, cô ạ!
Ngày đăng 20/01/2016 01:08:05 bởi NghiPH

 

Chiều nay ông đi đón cháu.
Lúc ông đến lớp, cháu đang chơi xếp hình. Ông chào các cô và xin phép đón cháu. 
Cháu chạy nhanh ra chào ông rồi quay lại thu dọn đồ chơi. Nhiều bạn vội về với bố mẹ, ông bà nên chưa kịp dọn. Cháu kiên trì tháo rời các đồ chơi xếp hình rồi bỏ vào rổ.
Cô giáo thấy cháu làm mãi mà chưa xong bèn bảo: - Thôi con cứ để đấy, cô sẽ dọn giúp. Con về đi kẻo ông chờ lâu quá rồi! 
Cháu trả lời cô: - Con phải dọn xong mới về, cô ạ! 
Ông cháu cũng thưa với cô: - Cô cứ để cháu dọn một lát là xong. Ông cháu không vội về nhà, cô ạ!

 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: TungDX
31/01/2016 00:23:17


Bịt mắt bắt dê



Từ: ChiNB
26/01/2016 04:13:43

Các bé nhà Nghị và Giảng giỏi và ngoan quá.



Từ: NghiPH
24/01/2016 00:24:17

Anh Giảng ơi, cu Sáo giỏi quá nhỉ. Cu Đức nhà này chưa làm được các việc như cu Sáo đâu. Vừa hỏi cu cậu: Con giúp ông bà, ba mẹ được việc gì nhỉ? Cu cậu kể: - Con giúp mẹ xếp các túi măng thành một đống này. Con lau nhà khi ông đưa xe vào bẩn nhà này!


Cảm ơn các ông, các bà đã chia sẻ với ông cháu Gia Đức nhé!



Từ: CucNT
21/01/2016 15:17:23

"nòi nào giống ấy".  Bé Gia Đức và bé của nhà  anh Giảng đều mang tính cách tự giác, tràn đầy trách nhiệm như truyền thống gia đình. Chúc mừng các anh!



Từ: ThoaNP
21/01/2016 05:12:22

Trời, nhà Giảng dạy cháu giỏi quá, Bé thế đã biết rửa bát. Trông Sáo thật đáng yêu.



Từ: GiangHV
20/01/2016 17:05:21

 


      NghịPH ơi! Cho phép được ké một tí nhé: Đây là cu Sáo, đồng niên với "Đít nhôm" nhà Nghị-Hạnh đấy (cu nhà mình kém cu nhà ấy đúng 1 tháng). Mình đã có lần hẹn với Hạnh là dịp nào đó sẽ cho các cu gặp gỡ nhau, bọn chúng ở gần nhau mà. Tuy nhiên dự định vẫn chưa được thực hiện.




 Sáo và Thỏ (con trai cháu thứ 2,11 tháng tuổi).