BLOGS  
 
RSS
MUA SÁCH ỦNG HÔ
Ngày đăng 28/04/2016 22:47:22 bởi CucNT

Kính thưa các anh chị em.

Nhân dịp Du xuân 2016 tại Quy Nhơn, Bình Định, gia đình Kgu đã mua ủng hộ em Cúc tác phẩm văn học "chuyện tình của tôi". 

Em có ghi lại danh sách những người mua song có thể do sơ suất bỏ sót tên ai đó, mong mọi người bổ sung giúp em.

Vì vội vàng nên em chỉ ghi mỗi tên, giờ em cũng không biết các anh chị thuộc khoa nào, khóa nào, rất mong mọi người lượng thứ.

Tổng số tiền bán sách và danh sách người mau như sau:

DANH SÁCH BÁN TÁC PHẨM VĂN HỌC “CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI”

TRONG DỊP DU XUÂN

Số TT

Họ và tên

Khóa

Số lượng ( Cuốn)

Thành tiền

Ghi chú

1

Chị Lộc

1972

1

150.000

 

2

Anh ( chị)  Tường

1976

2

300.000

 

3

Chị Hiền

 

2

300.000

 

4

Chị Yên

1974

1

150.000

 

5

Chị Tú

1975

1

150.000

 

6

Chị Nam Phương ( bạn Bồng Lai)

 

1

150.000

 

7

Chị Tiên

1981( Hóa)

1

150.000

 

8

Anh ( chị) Việt

1980

1

150.000

 

9

Anh ( chị) Thanh

1980 ( hóa)

1

150.000

 

10

Anh Thắng

1980

1

150.000

 

11

Anh Tuất

1973

1

150.000

 

12

A Nông Văn Hải

1976 ( SV)

2

300.000

 

13

Anh Hưng SV

1976 ( SV)

1

150.000

 

14

Anh Nhị Trự

 

2

300.000

 

15

Chị Hương

1979

1

150.000

 

16

Chị Cúc

1979

1

150.000

 

17

Chị Bình

1977

1

150.000

 

18

Chị Liên

1980

1

150.000

 

19

Chị Vinh

1974 - Hóa

1

150.000

 

20

Anh ,chị Thảo

1976

1

150.000

 

21

Chị Hương

1977 Hóa

1

150.000

 

22

Chị Hoa, Thịnh

 

1

150.000

 

23

Chị Bình (Trần)

1977 - Hóa

1

150.000

 

24

Anh Thìn

1977

1

150.000

 

25

Anh Khang

1977 Lý

1

150.000

 

26

Chị Thảo

1980 – luật

1

150.000

 

27

Chị Hoa

1972 - Hóa

1

150.000

 

28

Anh Bùi Xuân Nguyên

1974

1

150.000

 

29

Anh Mậu

1972

1

150.000

 

30

Chị Bình

1974

1

150.000

 

31

Chị Luyn

1974

1

150.000

 

32

Chị Thanh

1974

1

150.000

 

33

Chị Phòng

1974

1

150.000

 

34

Chị Phương

1973

1

150.000

 

35

Chị Hòa

1980 – Luật

1

150.000

 

35

Anh Mai

1977 -  Lý

1

150.000

 

36

Chị Thảo

1976 - sv

1

150.000

 

37

Chị Thục

1977 - Hóa

1

150.000

 

38

Chị Vinh

1977- hóa

1

150.000

 

39

Anh Hóa

1978

1

150.000

 

40

Anh Tường

1976

1

150.000

 

41

Chị Trần Lê Minh

1977

2

300.000

 

42

Anh  Phạm Hữu Nghị

Luật

1

150.000

 

43

Anh chị Ngọc Nguyệt

Toán

10

1.500.000

 

44

Chị Hoàng Ánh Tuyết

 

1

150.000

 

45

Phùng Tú Huyền

1991 – Luật

1

150.000

 

 

Tổng cộng

 

 

8.700.000

 

Vì tổng số tiền bán được dịp du xuân không nhiều, 8.700.000 nên em Cúc ủng hộ vào quỹ của hội Cựu sv Kishinew tại Tp. HCM số tiền 5.000.000 ( năm triệu đồng) - đã chuyển vào TK của chị Thoa.

Mong nhận được sự thông cảm của toàn thể anh chị em.

Xin chân thành cảm ơn tất cả đã nhiệt tình ủng hộ!

Em Nguyễn Thị Cúc: Luật 1991. 

Ngoài ra, dịp ra mắt sách, anh chị Trí Tâm mua 1 cuốn: 150.000

Chị Lam: 1 cuốn: 150.000

Anh chị Thanh Lương: 4 cuốn: 600.000

Anh chị Kỳ Minh, Bích Chi: 2 cuốn: 300.000

Anh chị Khánh Hiền: 5 cuốn: 1.000.000

 

Anh Chị Huyền Kỳ: 5 cuốn: 3.000.000



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 13 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest MinhNV
05/06/2016 04:33:38
TẶNG TÁC GIẢ NGÀY RA MẮT TÁC PHẨM

Van Minh Nguyen
Bao mừng vui khấp khởi
Ôm trọn bó hoa hồng
Mừng em đã thành công
Con đầu lòng tác phẩm .

Miền quê mình ví giậm
Bao nhiêu chuyện nghĩa tình .
Em viết chuyện đời mình
Thành chuyện tình muôn thuở

Nhìn em vui rạng rỡ
Nhớ bao chuyện ân tình
Lam dòng vẫn còn xanh
Tình với duyên quấn quyện

Hợp tan bao nhiêu chuyện
Đều thấm đậm tình người
Đất nước mình đẹp tươi
Trong mắt người cảm nhận

Trường Phan bao nhiêu bạn
Bao nhiêu nghĩa thầy cô
Đều chộ mừng cho o
Viết đời mình thành truyện .

Đời mình giờ vinh hiển
Nhớ gian khó một thời
Sách để lại cho đời
Nối lòng bao thế hệ .


Từ: CucNT
25/05/2016 17:13:03

 


Cảm ơn guest Bình Định!Qua chuyện này, em rất mong Hội ta "thoáng" hơn trong những việc làm tương tự. Khi bán sách, em đã bảo là sẽ chuyển 1/2 số tiền bán sách vào quỹ hội Kgu. Sau khi bán xong, em với với 1 người trong Ban liên lạc là em muốn chuyển tiền vào quỹ của hội Kgu như thống báo ban đầu khi em bán sách thì chị ấy bảo em phải gọi điện xin phép toàn bộ BLL, sau khi Ban LL họp lại, đồng ý thì em mới được chuyển tiền. 


Thứ nhất, em không biết những ai cụ thể trong BLL, Thứ 2, em không có điện thoại của họ, Thứ 3, em không có thời gian, Thứ 4, sách em bán rồi, nếu BLL không đồng ý, em không biết phải làm gì. Thứ 5, gọi điện xin xỏ thấy không thoải mái nên em giục chị Thoa cho em số TK, em chuyển cho Hội Kgu Tp. HCM cho xong để em còn làm việc khác.


Trước em cũng có nguoi bán sách để gây quỹ như em và sau họ bảo sẽ không làm nữa vì không thoải mái.


Em nghĩ nếu "cơ chế " thoáng hơn sẽ động viên được nhiều người làm hơn dù ít dù nhiều thì có 1 quỹ tình thương là điều rất đẹp của hội ta.


 


 



Từ: Guest Bình Định
25/05/2016 03:15:10
Em dệt đôi chiếu hoa cho anh trải giữa nhà
Mời thầy mẹ sang chơi để anh thưa, để em thưa


Từ: CucNT
24/05/2016 15:54:13

Chúng ta có nên tranh luận với một người dấu mặt không chị Thoa?



Từ: Guest VOB
24/05/2016 07:13:01
Quá chuẩn VOA,tôi đồng ý với bạn.Ông cha ta từng nói"thương cho roi,cho vụt".Không nên dĩ hoà vi quý như bạn Thoa.Web KGU càng phải như vậy.


Từ: ThoaNP
24/05/2016 06:21:53

@VOA ơi: Trang web mình là mái nhà chung của nhiều người. Vì yêu quý nhau mà vào đây. Có nên nặng lời như vậy không? Mỗi người một tính cách. Nhưng đừng nói để đau lòng nhau, dù có thể tính cách của người này, người kia không hợp với mình. Tôi rất mong VOA suy nghĩ lại và tự rút còm vừa rồi của mình xuống.


Cách đây hơn 10 năm, có lần 1 em trẻ nói với tôi "Bà Ngoại con dạy, người ta chỉ mất 2 năm để biết nói, nhưng phải mất 60 mươi năm để biết không nên nói điều gì". Tôi cảm thấy em đó rất may mắn, vì từ khi tôi nhỏ cho đến lớn, rất nhiều người la tôi về chuyện nói năng không biết chọn lời, nhưng tôi chưa từng được ai dạy một câu hay như vậy. Đến giờ đã hơn 60 tuổi tôi vẫn thấy mình chưa học được điều như Bà Ngoại em đó nói, và vẫn còn rất hay làm đau lòng người khác vì những lời nói của mình.


Chỉ là một chút chia sẻ, dù tôi không biết VOA là ai, nhưng rất mong VOA rút lại còm vừa rồi. Nếu VOA rút, tôi cũng sẽ rút còm này của tôi. Rất mong VOA không nghĩ tôi dạy đời nhé.



Từ: Guest VOA
24/05/2016 01:22:13
Cô Cúc ạ, tôi rất khâm phục sự dũng cảm và đức tính lạc quan của cô khi in "tác phẩm" này và lại còn tái bản nữa. Số lượng sách cô bán được như cô khoe cũng không nói lên điều mà cô ảo tưởng (mặc dù tôi biết là cô bán bằng cách dúi vào tay các thể loại đồng hương, đồng môn, bạn FB... khiến người ta phải mua vì nể, vì ngại, vì để khuyến khích.. và nhiều lí do khác nhưng theo tôi biết, không ai mua vì đánh giá cao cuốn sách). Sự thật như thuốc đắng, tôi xin lỗi nếu làm cô không vui. Nên biết mình ở đâu cô ạ.


Từ: CucNT
24/05/2016 00:54:17

Chị Tuyết ạ!


Ai cũng có tấm lòng như chị thì cuộc sống đẹp biết bao. Em ghi cụ thể tên từng người, cộng lại được 8.700 ngàn, chuyển ngay cho quỹ hội Kgu ở Tp. HCM 5tr, guest VOV còn bảo em lừa từ thiện để bán sách. Nếu em không ghi cụ thể họ sẽ nghĩ em bán được 87 tr chị ạ! 


Em chuyển 5tr, còn 3t700 em cũng dùng vào việc mà em cho là ý nghĩa, không làm giàu vì đi lừa bán sách.


Thật kinh khủng! 



Từ: CucNT
24/05/2016 00:26:47

Ôi! Bây giờ em mới đọc. Ban đầu em bảo 1/2 tiền bán sách, em chuyển cho quỹ của Hội Kgu. Em ban được 8.700 trong đợt du xuân đó, em trích 5tr chuyển cho Hội Kgu nhưng khi em hỏi thì có người bảo muốn chuyển cho Hội lớn phải xin phép cả BLL, họ đồng ý mới được chuyển. Được 5tr, ít quá mà lỡ BLL không đồng ý nên em chuyển cho Hội Kgu ở Tp. HCM vì nghĩ đâu thì cũng người KGu. Đúng là em sơ suất quá, em xin lỗi mọi người.


Guest VOV ạ! Không biết anh ( chị) mua mấy cuốn mà phát biểu vậy. Trong 1 tuần Cúc bán được 1000 cuốn và khi tái bản tiếp 1000 cuốn,. Cúc đã bán tiếp 200 cuon cho thiên hạ. Cúc không hô hào người Kgu mua sách, lừa họ làm từ thiện rồi không làm. Cúc chỉ nói 1/2 số tiền bán sẽ cho vào quỹ của Hội và Cúc đã làm điều đó ngay khi về tới Sài Gòn. Hội Kgu cần gì Cúc làm từ thiện.



Từ: ThoaNP
17/05/2016 17:12:54

@Guest V0V: Không nên nặng nề như vậy. Chỉ là chút hiểu lầm thôi mà. Một phần khá lớn từ tiền bán sách "Chuyện tình của tôi" trong đợt Du Xuân Quy Nhơn đã thật sự được nộp vào Quỹ tình thương của Hội KGU.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>