BLOGS  
 
RSS
Tại cái chân nó cứ thích chạy, ông ạ!
Ngày đăng 06/06/2016 00:32:23 bởi NghiPH

- Ông ơi! Con uống mãi mà vẫn khát quá! Sao thế ông?
- Vì con chạy chơi nhiều quá. Nước trong người con chảy ra thành mồ hôi hết rồi. Con chạy chơi ít thôi nhé!
- Mẹ Nhung cũng bảo con như thế. Nhưng tại cái chân nó cứ thích chạy, ông ạ. Nó chẳng sợ nóng, chẳng sợ ra mồ hôi. Nó hư quá, ông ơi!
- Con nói với nó nhiều lần là nó nghe đấy!
- Con nói nhiều, nó lại kêu: - Điếc cả tai!

 

 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

Từ: Guest Cappitalina
04/11/2016 23:42:01
Vệ Giang (2tuổi ) được má Thông báo : Dì Thảo đẻ em bé rồi con à . - Dì đẻ em bé ở trong chuồng hả má , để con ra xem ....và chực chạy ra chuồng gà .


Từ: Guest Hai bố con
04/07/2016 15:19:29
Eduard (9 tuổi): - Tại sao Bố lại nổi tiếng như thế, thưa Bố?
Einstein cười và trả lời: - Con xem, khi một con bọ bò dọc theo một cành cây cong, nó không biết được rằng cành cây đó bị cong. Bố có cái may mắn thấy được điều con bọ không thấy.


Từ: Guest Trẻ Thơ
14/06/2016 03:07:57
"mẹ ơi con đom đóm nó bật đèn kìa mẹ"


Từ: PhongPT
07/06/2016 15:42:41



Nhà mình, Thằng Em lúc sinh ra được 1,9 kg, mỏng tanh, chạm nhẹ là gẫy. Con Chị nhường nhịn, thế là Thằng Em toàn đánh chị. Mẹ mắng thì nó cãi: - Cái tay nó đánh chứ, con có đánh đâu.