BLOGS  
 
RSS
MÙA HÈ RỚT (БАБЬЕ ЛЕТО)
Ngày đăng 18/08/2017 09:45:39 bởi HuongNT

 

MÙA HÈ RỚT (БАБЬЕ ЛЕТО)

Hà Nội lập thu đã được chục ngày rồi, từ 7/8. Suốt mấy hôm nay trời cứ mưa rả rích nên tôi hầu như chỉ ở nhà. Nhớ những ngày này năm ngoái chúng tôi đang rậm rịch cho chuyến Về nguồn thăm lại Mônđavi, thăm lại nước Nga. Chúng tôi trở về nơi ấy trong cái khoảnh khắc thiên nhiên tuyệt đẹp là mùa thu vàng của xứ sở bạch dương. Thế nhưng chỉ trước đó một chút thôi là cái khoảnh khắc giao mùa đẹp đến ngỡ ngàng, đầy quyến rũ khi cuối hè bước sang thu và chỉ có ở nơi ấy mới cảm nhận được nó, đó chính là Mùa Hè Rớt, mà có lẽ chính xác hơn theo cách gọi của người Nga là Mùa Hè Thiếu phụ (Бабье лето).
Cách đây đã 40 năm khi còn là sinh viên, một bạn gái thân cũng yêu thơ đã gửi cho tôi bài thơ Mùa hè rớt và ghi tên tác giả là Bằng Việt. Tôi đọc thấy thích ngay bài thơ trữ tình đầy lãng mạn này và chép luôn vào sổ thơ. Sau này tôi mới biết đó là bản dịch bài thơ Mùa hè rớt (Бабье лето) của nhà thơ nữ người Nga Olga Berggoltz. Có thể nói đã từ lâu rồi, tôi rất yêu thơ của hai nhà thơ Olga Berggoltz và Bằng Việt nên thuộc nhiều thơ của họ.

Tôi nhớ lại và cũng cảm nhận được cái thời khắc của thiên nhiên tắm mình trong nguồn ánh sáng rất đặc biệt, không quá sáng chói mà chỉ đủ đem đến hơi ấm nhẹ nhàng...và cái vẻ đẹp tuyệt vời của nó chỉ có mùa xuân mới ghen tị được thôi!
Nước Nga vào những ngày cuối tháng 9, trước khi chuẩn bị hứng lấy những cơn mưa lạnh buốt, sẽ xuất hiện một khoảng thời gian mà đất trời đẹp lai láng, ngất ngây. Một mùa hè còn rớt lại, mới chớm mà vụt sáng giữa lòng thu, chợt bùng lên rồi chợt tắt, vừa ngắn ngủi, mong manh, vừa hiếm hoi vừa để lại rất nhiều dư vị như một mối tình thoáng qua để ta thương yêu đến nao lòng.
Hôm nay đọc được bài báo "Có một mùa trong sáng diệu kỳ" trên báo Tiền phong điện tử nói về bài thơ Mùa hè rớt của Olga Berggoltz, tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn những hình ảnh đẹp tuyệt vời của nó và các bạn hãy đọc bài báo theo đường link này nhé!

http://www.tienphong.vn/van-nghe/olga-berggoltz-co-mot-mua-trong-anh-sang-dieu-ky-600546.tpo
Và hãy nghe bài hát Mùa hè rớt do ca sĩ nổi tiếng người Pháp Joe Dasin (Джо Дассен 1938-1980) hát mà thời sinh viên chúng tôi đã say sưa nghe mãi theo đường link:

https://youtu.be/DAfMpE9V9qE

https://youtu.be/kArJIMKWCo4


Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 30 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: PhongPT
27/08/2017 17:58:25







Từ: Guest Thomas Fuller
27/08/2017 12:22:54
“Hôm nay là học trò của hôm qua. Today is yesterday's pupil” [Thomas Fuller]. Những ấu trĩ của hôm qua sẽ không quay lại, những giá trị của hôm qua sẽ được nâng niu, vì vậy hôm nay là ngày ngọt ngào để sống với những gì ta đã lựa chọn, để cho đời chút ơn… https://www.youtube.com/watch?v=lHm5xPUPrR4


Từ: Guest Memory
27/08/2017 06:14:45
Hôm qua đã kết thúc đêm qua. Hôm nay là một ngày hoàn toàn mới. Ngày hôm nay là ngày để bạn buông bỏ những điều không còn có ích cho mình nữa.


Từ: PhongPT
26/08/2017 15:42:24







Từ: Guest Memory
26/08/2017 10:51:02
Hôm nay là ngày đầu tiên... của phần đời còn lại. Ngày hôm nay là điều duy nhất mà ta có chắc chắn. Các bạn còn nhớ cách mà người Liên Xô thưởng thức ngày hôm nay không? Dản dị, thực tiễn, sôi nổi:

https://www.youtube.com/watch?v=FVIs4OtVJo0&feature=youtu.be


Từ: Guest Pt Thơ
26/08/2017 06:30:44
Bạn Memory, có điều thú vị là đạo Phật lại nói về vấn đề bạn đang chia sẻ rất sâu sắc. Khi nào không còn lưu luyến hôm qua và bị tác động bởi ngày mai, vẫn sống hôm nay nhưng không "dính" vào hôm nay, thì Đạo Phật gọi là Sống trong thực tại. Gọi là Vô trụ trong Thiền Tông, như có lần mình đã chia sẻ với anh Tung.
Cư trần Lạc đạo
Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên,
Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền.
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền.
Trần nhân Tông


Từ: Guest Memory
26/08/2017 06:09:58
Cuộc đời mà tự nhiên ban cho ta là ngắn ngủi, nhưng ký ức về một cuộc sống tốt lại là vĩnh cửu. Việc nhâm nhi những ký ức của mình cũng có ích, tiếc nuối sâu sắc là sự tái sinh để sống đẹp những ngày hôm nay.
Hôm nay thường bị đánh mất, bởi vì ngày hôm qua vẫn còn lưu luyến, và ngày mai thì đang tới.


Từ: Guest Pt Thơ
25/08/2017 06:45:12
Có một vị triết gia nào đó mà tôi không nhớ tên đề hai chữ "Hôm nay" đặt ở bàn làm việc của mình.


Từ: Guest Memory
25/08/2017 06:10:43
Tôi nghĩ rằng, nếu được trở về quá khứ thì con người ta cũng không thể quay trở lại ngày hôm qua nữa, bởi vì lúc đó họ là một người khác. Ta thật dễ tiếc nuối về một điều đã mất đi nhưng lại thật khó nhận ra và trân trọng những gì đang có hôm nay.


Từ: PhongPT
24/08/2017 11:09:57








Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>