BLOGS  
 
RSS
Cảm nhận về hội KGU
Ngày đăng 13/11/2010 22:11:23 bởi HaiHH

Tôi và chắc rằng cả chúng ta, "đồng hương Kishinhep" cũng khó có thể biết rằng, càng ngày chúng ta càng gắn bó vói nhau hơn. Và hơn thế nữa chúng ta có thể thân thiện ngay với những người chúng ta chưa một lần gặp mặt, biêt tên khi biết rằng đây là "đồng hương Kishinhep".

Cám ơn vạn lần Kishinhep mến yêu đã cho ta điều ấy

HaiHH, luật 92



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

15/11/2010 21:27:20

Chào em Hải, chào đồng hương,

Em đã nói rất nhiều tình cảm của bao nhiêu thế hệ NguoiKGU (khóa đầu tiên tốt nghiệp là năm 1967, trước em 25 năm). Biết bao thế hệ nhưng cùng 1 tình cảm. Hè 2010 vừa qua, anh cho cả gia đình về thăm Kishinev, đã hiểu ra rằng, sau bao nhiêu năm xa cách, Kishinev vẫn còn đó trong tim chúng ta (Hải có thể đọc bài TRỞ VỀ, mục Ký, Văn học, anh có kể lại chuyến đi đó).

Việc em lên web với các anh chị còn mang lại một niềm vui khác. Nếu chủ yếu các anh chị 7x (tốt nghiệp những năm 70), và một ít 8x đã lên web, em là người đầu tiê của 9x đã có bài. Rất mong các 8x, 9x khác cũng sẽ tham gia như em.




Từ: ChiNB
15/11/2010 09:52:37

Chào "Đồng hương Kishinhep", kể từ ngày có Hội Kishinhep, nhất là có Web KGU, tất cả chúng ta, không phân biệt Khoa, Lớp, tuổi tác, tất cả đã là người một nhà. Trong cuộc sống,  tình bạn đẹp bao giờ cũng cho ta một cảm giác dễ chịu, nhất là cội nguồn của tình bạn đấy lại xuất phát từ một địa điểm của thời tuổi trẻ - Trường KGU thân yêu.



Từ: GiangHV
14/11/2010 13:36:23

Từ trước đến giờ tôi chỉ có nghe cụm từ "Đồng môn Kishinhep", nay lại được nghe thêm cụm từ "Đồng hương Kishinhep". Rất hay và rất đúng. Có lẽ sẽ còn có nhiều cụm từ khác nữa đều có từ đầu và cuối giống với hai cụm từ trên, chỉ khác từ giữa.



Từ: camtumai
14/11/2010 08:27:49

Chào "Người đồng hương HaiHH". Chưa gặp nhau và cũng chưa biết mặt nhưng chúng ta cùng là NguoiKGU, có cùng cảm nhận tương đồng. Chúc mọi điều tốt lành nhất cho nhau. Hãy post Ảnh dại diện lên Web đàn nhé!



Từ: 3Chai
14/11/2010 05:42:08

Chào bạn HaiHH.

Vì chiến tranh nên từ nhỏ mình không ở một nới nào lâu quá vài ba năm. Cho đến khi sang Kishinew và ở đó 6 năm liền. Chưa tính các yếu tố tuổi trẻ và tình yêu, chỉ riêng độ dài thời gian đã có thể gọi đó là một "quê hương".