KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 23 Tháng ba. 2014

THÔNG BÁO TIN BUỒN




Tác giả: ThoaNP

Ban LL KGU tp.HCM vô cùng thương tiếc báo tin:

    Cụ Ông Nguyễn Văn Luyện - thân sinh của anh Nguyễn Hoàng Anh, phu quân chị Hoàng Ánh Tuyết (SV 77), đã qua đời lúc 6g25' sáng ngày 23/3/2014, hưởng thọ 88 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ 7g00 sáng ngày 26/3/2014 tại Nhà Tang lễ Quân đội, số 5 đường Phạm Ngũ Lão, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. Lễ Truy điệu lúc 13g30; Lễ Động quan 14 g cùng ngày.

Xin được gửi tới anh chị Hoàng Anh - Ánh Tuyết và gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất! Cầu mong Cụ sớm được siêu thoát và an nghỉ ngàn thu nơi vĩnh hằng

   Xin mời ACE KGU Tp.HCM tham gia viếng Cụ vào 12g00 trưa ngày thứ Tư 26/3 tại Nhà Tang lễ Quân đội, số 5 đường Phạm Ngũ Lão, Quận Gò Vấp.

                                                                                              Trân trọng!

   


Người post: ThoaNP

Ngày đăng: 23-03-2014 11:11






Xem 1 - 10 của tổng số 35 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Ngo Xuan Manh
29/03/2014 03:50:16

Bạn Hoàng Anh và Ánh Tuyết thân mến,


Xin gửi lời chia buồn sâu ắc đến hai bạn và gia đình.


Cầu chúc cho Cụ siêu thoát!


Mạnh SV76



Từ: ThucPT
28/03/2014 21:58:43


Hoàng Anh ,Tuyết yêu quý


Thục bị ốm mất 3 tuần, phải tiêm 5 ngày mới đỡ. Người khỏi thì máy lại lăn ra "ốm", hôm qua ông xã mới mang về. Đọc thông báo tin buồn của chị Thoa mới biết cụ ông của Hoàng Anh mất. Cho Thục gửi lời chia buồn với Hoàng Anh ,Tuyết cùng toàn thể gia quyến. Cầu mong Cụ yên giấc ngàn thụ




Từ: MuiLT
28/03/2014 14:03:57

Em Mùi xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh chị Hoàng Anh và Ánh Tuyết. Cầu mong ông an nghỉ thanh thản ngàn thu nơi chín suối, phù hộ độ trì cho con cháu



Từ: Guest TuyetHA
27/03/2014 21:25:43

Hôm nay gia đình chúng tôi đã đưa hũ cốt của Ba chúng tôi về nơi yên nghỉ cuối cùng của cụ là Nghĩa trang Thành phố - Thủ Đức.


Những ngày qua gia đình chúng tôi đã nhận được sự chia sẻ, động viên quý báu của nhiều cơ quan, đoàn thể, bà con bè bạn gần xa trong đó có anh chị em KGU. Gia đình vô cùng cảm động. 


Thay mặt gia đình, xin được gửi tới anh, chị, em KGU lời cám ơn chân thành nhất! 



Từ: CucNT
27/03/2014 14:43:15

Trưa qua toàn thể anh chị em Kgu ở thành phố HCM do hội trưởng Thắng làm trưởng đoàn đã đến viếng cụ Nguyễn Văn Luyện tại nhà  tang lễ quân đội số 5 Phạm Ngũ lão, Quận Gò Vấp. Em được biết thêm cụ Nguyễn Văn Luyện nguyên là phó chính ủy Học viện Quân y. Hàng trăm vòng hoa và hàng ngàn lượt người đã đến tiễn đưa Cụ.


Cầu mong cho Cụ yên giấc ngàn thu chốn vĩnh hằng.



Từ: NguyetTM
26/03/2014 11:23:42

Em Nguyệt xin chia buồn sâu sắc với anh Hoàng Anh, chị Ánh Tuyết và toàn thể gia đình về sự ra đi của Cụ Ông. Cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ siêu sinh tịnh độ ở cõi Vĩnh Hằng.



Từ: HienVC
25/03/2014 21:35:08

Xin chia buồn với gia đình Hoàng Anh - Ánh Tuyết.


Mong cho Ông mãi yên nghỉ nơi vĩnh hằng và luôn phù hộ cho con cháu.



Từ: Guest TuấnĐK
25/03/2014 21:13:44

Được tin Ông đã về với Tổ tiên, xin chân thành chia buồn với anh chị cùng toàn thể gia quyến. Xin cầu nguyện cho hương hồn Ông được siêu thoát lên  cõi cực lạc.



Từ: Guest Kim Thu
25/03/2014 13:03:26

Kiên ơi, những con cháu ở xa nhà, xa VN thường có chung thiệt thòi như vậy: Không được kề cận người thân yêu của mình lúc sắp ra đi, không kịp về đến nhà để được nhìn Người một lần cuối. Hơn ai hết, cô cảm thông cái đau xót, nhớ thương Ông nội của Kiên. Cô cảm động vô cùng khi đọc những dòng tình cảm này của Kiên. Nhớ thương này còn đi với mình, như một hành trang trong suốt cuộc đời Kiên ơi !



Từ: Guest Cháu nội của ông
25/03/2014 08:12:33

   Từ hôm qua đến giờ bao nhiêu ký ức về ông cứ tràn về trong lúc ngủ cũng như trong lúc thức , khi còn bé đi học được ông đưa đi đón về; đi học để quên tập, ông phải mang đến đưa; làm bài tập thủ công làm không được thì ông cũng làm cho; đồ chơi, truyện tranh, nước ngọt, bánh kẹo... thích gì vòi ông đều được mua cho. Lớn lên khi đi học, đi làm có chuyện buồn là lại về với ông, được ông động viên, khuyên bảo. Mỗi lần về gặp ông, ông lại bảo bà nội: " Bà có gì cho thằng Kiên nó ăn không này?" , rồi hỏi han chuyện học hành, tập võ, công việc... Chợt nhận ra 3 cái tết rồi không được đón Tết với ông và sẽ chẳng bao giờ nữa... Nghe tin ông mất, tay chân rụng rời. Đôi chân từng đứng vững trước bao thử thách như không còn chút sức lực nào nữa, có lẽ vì nó đã mất đi mãi mãi một chỗ dựa tinh thần quá lớn... Ông đi rồi cũng chẳng thể có mặt để tiễn ông lần cuối... "Ông ơi! Con nhớ ông lắm!!!"






Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s