KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 13 Tháng tám. 2014

Thầy Arkadi đã đi xa !




Tác giả: ThanhLK

Дорогие друзья выпускники КГУ,

Вчера утром, 12/8/2014 в Кишиневе, на 76-ом году своей жизни от скоропостижного инфаркта скончалься Аркадий Иванович Высочанский.

В наших глазах, Аркадий Иванович был  и остается отзывчивым, образцовым педагога, больше всего, добрым, честным человеком в буквальном смысле этого слова. Неслучайно, его личный пример подражали многие из наших вьетнамских студентов - выпускников КГУ.

Жаль что, навсегда покидал нас один из многих уважаемых наших учителей.

Примите, семья Высочанских, наше соболезнование.

Путь Бог хранит его вечно и земля будет ему вечным покоем.

Группа выпускников КГУ из Вьетнама


Người post: ThanhLK

Ngày đăng: 13-08-2014 12:12






Xem 1 - 10 của tổng số 21 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: SonTM
16/08/2014 22:33:45

Xin vĩnh biệt người thày dạy tiếng Nga kính mến của sinh viên Việt Nam. Cầu cho linh hồn thày yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng!



 


Ảnh lần gặp thày cuối cùng ở Hà Nội



Từ: Guest Ngọc Tâm- M.X.Lý
15/08/2014 23:34:12

Tâm Lý cũng đã được gặp lại Cô Larixa ở Ba Lan và đã được trải qua những giây phút tuyệt vời bên người Thầy của những năm tháng còn rất trẻ.


Hai hôm trước, nghe Thanh báo  tin Thầy Arkadi mất, mình lại chứng kiến sự xót xa chân thành, sự bồn chồn, bối rối của người trò nhỏ của Thầy. Thanh làm mình nhớ đến Thầy, một người Thầy thật dịu dàng, dễ mến.


Hồi ấy, khi mới vào học dự bị . Lớp sinh vật mình chia làm 2 nhóm. Một nhóm do Thầy Arkadi  và một nhóm do Cô Elena Stepanowna phụ trách. Lúc đó thầy cô cũng còn trẻ lắm. Cô hay dỗi và mỗi lần có gì bực mình, Cô lại quay ra " gắt gỏng" Thầy. Thế mà dù Cô có nóng nảy  đến thế nào, Thầy cũng cười và làm Cô dịu lại được. Đó là ấn tượng của mình vẫn giữ lại được về Thầy, một người Thầy thật chu đáo , dịu dàng , dễ mến.


Hôm nay Thầy đã ra đi mãi mãi. Chắc chắn rằng trước lúc ra đi, Thầy vẫn nhớ đến chúng con, những học sinh mà Thầy đã coi như những đứa con của mình. Chúng con kính mong Thầy sớm siêu thoát ở cõi Vĩnh Hằng. Chúng con xin chân thành gửi tới Cô và gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất.


 



Từ: NguyetTM
15/08/2014 22:08:01

Thầy ơi ! Nghe tin Thầy ra đi mà em lạnh hêt cả người. Em không thể nghĩ rằng Thầy đã ra đi khi nụ cười trên khuôn mặt Thầy luôn tươi tắn với các học trò. Mới đây em Huyền đến chúc mừng Sinh nhật Thầy, em thấy Thầy vẫn vui tươi vậy, thế mà nay Thầy đã đi xa thật rồi ư ! Mới hôm nào chúng em còn được quây quần bên Thầy Cô bên bãi biển Đà Nẵng, Hạ Long; mới hôm nào chúng em được đến nhà Thầy và được chiêu đãi cả một bàn bánh, mứt cùng các thức ăn dân tộc ngon nhất của Moldova; Mới hôm nào Thầy còn hát cùng chúng em bài hát '" Mùa Xuân nơi đầy nắng " và còn sửa từng từ tiếng nga cho chúng em; Mới hôm nào chúng em vẫn còn được nhấm nháp những con cá khô rất quí do Thầy câu về, chắt chiu gửi cho các học trò; Mới hôm nào Huyền còn bảo Thầy đang đợi đến mùa câu cá năm nay. Và em vẫn cứ ngỡ Thầy đang đi câu cá cơ mà. Đang mùa câu cá mà sao Thầy đã bỏ câu rồi! Em chia buồn với Thầy vì không đi câu được nữa trên cõi trần này, và em cũng cầu nguyện cho Thầy vẫn thảnh thơi câu cá nơi Thiên Đàng, Thầy nhé.


Em xin chia buồn sâu sắc tới Cô và toàn thể gia đình Thầy. Xin Cô hãy giữ gìn sức khỏe vì bây giờ Cô mất chỗ dựa quá lớn từ Thầy. Chúng em ngưỡng mộ tình yêu thật đáng kính nể của Thầy Cô. Em hy vọng rằng Tình Yêu thắm thiết của Thầy Cô sẽ mãi mãi giúp Cô trong cuộc đời này.


 



Từ: BaLX
15/08/2014 08:53:13

Không được học thầy, chỉ gặp vợ chồng thầy cô trong chuyến các thày cô đi thăm Đà Nẵng năm 2011, nhưng mình đã cảm nhận được tình thương yêu các trò Việt nam của thầy. Thế mà giờ đây thầy đã đi xa, ở nơi chín suối kia, em biết rằng thầy vẫn luôn nhớ tới những học trò thân yêu của mình. Em xin được chia buồn cùng gia đình thầy cô. Cô hãy luôn giữ gìn sức khỏe, thầy sẽ luôn phù hộ cho cô.



Từ: BinhNH
15/08/2014 07:47:26

Mới như hôm nào còn được ôm lấy thày cô tại Hà nội, còn nghe tiếng thầy hướng dẫn lại về tiếng Nga. Rồi lại được tới nhà thày cô trong chuyến về nguồn, một buổi chiều đầy tình thày trò, chan chứa tình thương. Về đến Hà nội còn được ăn mứt do chính tay cô làm, ăn cá do chính tay thày câu và chế biến,


Buồn quá, chẳng thể nghĩ ra gì nữa.


Mong thày an lạc chốn thiên đường



Từ: TungDX
15/08/2014 06:19:33

 


ÔI! Buồn và quá ư đột ngột, 


Thầy là một trong hai người dạy lớp CL75 buổi đầu đời KGU


Thầy báo tin về cô Emilia Ctepanovna Osetrova - Người thứ nhất


Bây giờ thì ta loan tin cho nhau vể Thầy - Người thứ hai


Tháng 7 Giáp Ngọ đúng là cô hồn, Ngâu...chia rẽ người ta


Примите, семья Высочанскиm 3;, наше CL75  соболезнов ;ание.


 


Nhà Hàng Phố biển 25/4 không quên


 


 



Từ: Guest Guest
15/08/2014 06:08:08

Пуcть Бог хранит его вечно и земля буkaет ему вечным покоем.



Từ: KhanhT
14/08/2014 22:02:08

Hoàng Minh Châu gửi ảnh để tưởng nhớ Thầy:






 



Từ: KhanhT
14/08/2014 21:29:25

Xin chia sẻ nỗi mất mát đau thương này với các bạn Nhóm trò Thầy Arkadi , với Evgheni Vưsotranskii, Cô Vưsotranskaja và gia đình. Nhờ Ace Sứ quán KGU tại Moldova của Đại sứ Huyền thắp nén hương kính viếng Thầy và cầu mong Vong linh Thầy được siêu thoát nơi cực lạc, hội ngộ với các Thầy Melnik, Pushnhijak… Amen!



Từ: HuyenBT
14/08/2014 21:24:33

Em gửi lại vào đây thư em kể ngày em đến chúc mừng sinh nhật thầy. Không ngờ đó lại là lần cuối cùng em gặp thấy. Luôn là nụ cười tươi tắn, đôn hậu. Luôn là những câu nói dí dỏm, mong sao cho người khác được vui, không phải bận tâm vì mình. Luôn là cách nhìn và đón nhận cuộc sống thật nhẹ nhàng, lạc quan, cởi mở. Và vẫn luôn là thói quen sư phạm rất đáng yêu, đáng kính: sửa lỗi tiếng Nga từng câu, từng chữ cho học trò ngoại quốc của mình.


Các anh chị, em - học trò của thầy Arcadi Ivanovich thân mến,

Em đã đến chúc mừng sinh nhật vợ chồng thầy Arcadi Ivanovich. Em đã chuyển quà của các anh chị tới tay thầy cô, (theo như thư của chị Kim Thanh). Thầy cô rất vui, và cảm động. Tuy rằng sức khỏe của cả hai thầy cô  không được tốt lắm trong thời gian này, nhưng cả hai đều rạng rỡ, trông vui tươi lắm. Nhất là thầy, thầy bao giờ cũng giữ nụ cười rất tươi tắn, cả khi kể về những khó khăn về sức khỏe vừa trải qua. Thầy vẫn bị đau chân, nhưng thầy bảo:" Có hề gì, khi con người ta vẫn di chuyển trên đoạn đường 100m (giống cự ly tối thiểu của bơi, và chạy), thì nghĩa là vẫn có thể là vận động viên đấy chứ! Em đừng lo!" Và thầy vẫn đợi đến ngày 1/7 để bắt đầu mùa câu cá, kéo dài cả 1 đến 2 tháng trời.

Em tặng cô hoa hồng đỏ và hoa huệ tây (màu vàng hơi hiếm), thì dành cho thầy. Quà của các anh chị, chắc là thầy cô lại để mua thuốc thôi. Đến tuổi này, thì mọi câu chuyện đều chỉ là thuốc thang, bệnh tật. Biết làm sao được!

Em thấy nhà thầy đã remont xong, dành cả một góc riêng cho VN: tranh ảnh, lọ hoa và hoa, la liệt ảnh, album ảnh chụp hồi ở VN.

Vài dòng thế để các anh chị yên tâm.

Em chúc các anh chị khỏe, vui.





Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s