KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 01 Tháng năm 2016

HẠNH PHÚC




Tác giả: CucNT

HẠNH PHÚC


Hạnh phúc là khi con hình thành, khi mẹ cảm nhận mầm sống đang lớn dần trong cơ thể mình. Con ra đời khi mới được 8 tháng, lẽ ra một tháng nữa mẹ mới sinh con nhưng bọn cướp đã xô mẹ để cướp túi tiền mà mẹ đã làm lụng cơ cực khi mang thai con nên mẹ bị ngã xuống và chuyển dạ sinh con. Không ông bà nội ngoại, không họ hàng thân thích, không một chút kinh nghiệm, mẹ đã suýt chết khi sinh con. Duy tâm thì cho rằng vì mẹ và con khắc tuổi “Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu- Tứ hành xung, mẹ Ngọ ( 1966) con Dậu ( 1993). Nhưng càng sống, mẹ càng thấy chưa có ai hợp hơn các con và mẹ, chẳng có tương khắc nào giữa mẹ con chúng ta. Hạnh phúc nào cũng phải đổi giá đau thương. Có được niềm hạnh phúc làm mẹ của các con, nếu phải trả giá bằng cái chết, nơi xa ấy, mẹ vẫn mãn nguyện.
Niềm vui ngày càng lớn lên, khi con bập bẹ cất tiếng gọi mẹ đầu tiên, khi con đến trường và mang về những điểm 9, điểm 10 đỏ chói. Hạnh phúc là sau những ngày làm việc mệt nhọc, căng thẳng mẹ được quây quần cùng hai con. Có lần con đi học về và hỏi mẹ “Mẹ! mẹ có biết con là gì không?”. Mẹ đang ngơ ngác thì con trả lời thay mẹ: “Con là tình yêu, là hạnh phúc của mẹ đấy!”. Mẹ ôm con vào lòng, “chính xác con ạ!”
Con 9 tuổi, em con 6 tuổi thì ba mẹ chia tay nhau.

 

Tuổi thơ hồn nhiên của con đã kết thúc quá sớm. Trở thành trụ cột gia đình, điểm tựa của mẹ, của em khi con còn quá nhỏ nhưng số phận đã bắt mẹ con mình phải chấp nhận vậy rồi. Mẹ không khóc, mím chặt môi chống chọi với bao giông bão để nuôi hai con trưởng thành. Con đã không còn nữa những trò chơi và nước mắt hờn dỗi của trẻ thơ mà cũng như mẹ gồng mình trở thành người anh cả chăm ngoan để làm gương cho em, làm người lớn phụ giúp mẹ bao việc. Mẹ không muốn nhớ lại những năm tháng đó nữa, đói nghèo, đơn côi và buồn tủi đổ xuống đầu ba mẹ con chúng ta. Nhưng có hề gì, mẹ yêu các con và các con yêu mẹ, chừng đó đủ để chúng ta sống và lớn lên. 
Hạnh phúc là khi con đậu 2 trường Đại Học, Bách khoa và Đại học khoa học tự nhiên. Con của bạn mẹ lấy học bổng đi nước ngoài nhưng mẹ chẳng bao giờ so sánh để thấy con mình còn thua kém. Ngày liên hoan con đậu đại học, mẹ đã nói: “Cảm ơn con đã chăm ngoan để mẹ được an lòng”. Bạn mẹ đã trách mẹ: “Cơ cực nuôi con một mình như Cúc, tất nhiên là con có trách nhiệm chăm ngoan, sao phải cảm ơn con?”. Mẹ cười, làm sao họ hiểu được những sâu thẳm trong lòng mẹ. 
Hạnh phúc là sau 5 năm dùi mài kinh sử, con đã trở thành tân kỹ sư. Trường Bách khoa hôm nay rực rỡ nhưng bó hoa trên tay các nam thanh, nữ tú.

Mẹ cùng em và ba con đã lên trường chứng kiến lễ nhận bằng tốt nghiệp của con. Lái xe chở 3 mẹ con đi, dọc đường, ba con trêu mẹ: “Nếu làm lại cuộc đời, Cúc vẫn lấy anh chứ ?”. Mẹ trả lời “Tất nhiên rồi, nếu không lấy anh, làm sao có được 2 thiên thần như Vũ Hoàng và Misa ?”. 

 


Mẹ không đưa ra các hình mẫu, các chuẩn mực trong cuộc đời để đặt tiêu chí buộc các con phấn đấu. Mẹ chỉ mong các con có đủ nhận thức để biết đúng, sai trong cuộc đời. Phía trước còn nhiều chông gai, còn lắm thử thách nhưng hiện tại mẹ an lòng vì có hai con. Mẹ chúc mừng con khi con trở thành tân kỹ sư và một lần nữa mẹ cảm ơn các con vì các con luôn mang đến hạnh phúc vô biên cho mẹ, các con luôn là lẽ sống là tình yêu thiêng liêng nhất của mẹ.

TP. HCM ngày 22/04/2016

Cucnt


Người post: CucNT

Ngày đăng: 01-05-2016 22:10






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest MáiND
05/06/2016 22:18:27

Chẳng có gì hạnh phúc hơn bằng sự thành đạt của con cái. Chúc mừng  em và gia đình!



Từ: TungDX
05/06/2016 17:10:37

Chúc mừng HẠNH PHÚC hai thế hệ 66 - 93; 96


Hạnh phúc đến khó khăn bao nhiêu


Cảm xúc HẠNH PHÚC bấy nhiêu lần đầy



Từ: CucNT
02/06/2016 05:34:47

Cảm ơn chị Ngọc Hoa rất nhiều. Mọi chuyện đều bình thường nhưng điều quan trọng là em thấy hài lòng. Đó chính là hạnh phúc, phải không chị?



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hóa 72
18/05/2016 00:05:56

Cúc ơi, "sông có khúc, người có lúc". Chị mừng em đã qua cơn bĩ cực. Em và cả con em đã vượt qua những khó khăn (không thể kể hết được) về kinh tế, về tinh thần để có được kết quả như hôm nay. Chị chúc mừng em và cháu. Cái khúc sông đục đó mình quên đi. Hy vọng gặp em chị chia sẻ được nhiều hơn.



Từ: CucNT
15/05/2016 23:39:21

Cảm ơn anh Thông, chị MLT đã chia sẻ.  Em thực sự thấy hạnh phúc dù các con em chỉ là những sinh viên bình thường, kết quả bình thường nhưng đúng như anh Thông nói, đó là kết quả của nước mắt mồ hôi và tình yêu.



Từ: Guest MLT
05/05/2016 23:30:23

Chị chúc mừng 3 mẹ con em, vượt qua bao sóng gió rồi cũng đến ngày hái quả em nhỉ



Từ: ThongNV
05/05/2016 04:22:52

 


Hạnh phúc được chắt lọc từ nước mắt, mô hôi và tình yêu của các con - Thật quý. Chúc mừng em Cúc NT.


 


 



Từ: CucNT
03/05/2016 20:55:08

Cảm ơn chị Hương, Thoa, Phong , anh Mậu. Có lẽ với nhiều người con cái phải đạt được những thành tích xuất sắc làm được những diều xuất chúng mới đáng tự hào. Còn em, em hạnh phúc với những điều gỉan dị trong cuộc sống. Em cảm ơn tất cả những ai đã thấu hiểu, chia sẻ niềm hạnh phúc đó cùng em.



Từ: Guest DIÊP CHI MÂU K.72
02/05/2016 18:46:27

Mung Cuc NT voi trai ngot dau tien. Chuc ca nha that hanh phuc!



Từ: PhongPT
02/05/2016 17:30:35



Chúc mừng mẹ Cúc, PhongPT rất chia sẻ niềm hạnh phúc này.





Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s