KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 28 Tháng mười. 2016

HÀNH KHÚC VỀ NGUỒN (hay Về nguồn ca)




Tác giả: PhuongTT

Đây là link bài hát gốc http://mp3.zing.vn/…/Hanh-Khuc-Ngay-Va-Dem-Mi…/ZWZCDAC7.html

HÀNH KHÚC VỀ NGUỒN KGU
Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
Phỏng lời: Thanh Phương

 

Rất mệt mà rất vui

Là những ngày thương nhớ

Moldova tuổi trẻ

Bùng cháy lên, Bùng cháy lên yêu thương

 

Ta đang cùng Về Nguồn với thu vàng óng ả

Bồi hồi đêm xuất phát chờ trông thấy phố xưa

Ngôi sao như mắt ta trong những đêm trông đợi

Thầy cô bên sách mở chờ chúng em bay về

Thầy trò ta xa nhau đâu chỉ dài và nhớ

Thời gian trong cách trở đốt cháy lửa tình yêu

Kishinev năm xưa thân thương từng góc phố

Bục giảng sáng hôm nay em đã về gặp gỡ

Từ khắp các nẻo đường

Cuộc đời xanh tươi trẻ, thầy cô thân yêu ơi

Với muôn vàn nỗi nhớ

Ngày đêm ta bên nhau với muôn vàn nỗi nhớ

Tháng ngày đâu ngăn cách, thầy trò ta mãi hướng về nhau

Tháng ngày đâu ngăn cách, thầy trò ta mãi hướng về nhau.


Kishinev 9/2016

 

HÀNH KHÚC NGÀY VÀ ĐÊM
Nhạc: Phan Huỳnh Điểu

Rất dài và rất xa,
Là những ngày thương nhớ.
Nơi cháy lên ngọn lửa,
Là trái tim - Là trái tim thương yêu,

 

Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch
Bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo ran.
Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ.
Giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào.
Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ,
Thời gian trong cách trở đốt cháy lửa tình yêu.
Pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ,
Bục giảng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ.
Cái chết cúi gục đầu,
Cuộc đời xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau,
Những năm dài chiến đấu,
Ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu.
Đêm ngày trong chiến đấu, anh với em sống vẫn gần nhau


Người post: PhuongTT

Ngày đăng: 28-10-2016 00:12






Xem 1 - 10 của tổng số 17 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: CucNT
01/11/2016 14:04:07

Ôi! Bọn em đã mê thơ Tế Hanh từ hồi nhỏ. Nay mới được biết thêm tài năng của hậu duệ Tế Hanh. 


Chúng ta sẽ hát bài này cho dịp du xuân tới nhé!


Cảm ơn chị Phương nhiều. Vậy là chợ kgu lại thêm những cây bút mới.


Chờ đọc những bài viết tiếp theo của chị.



Từ: PhuongTT
01/11/2016 12:57:54

Các anh chị khen làm em vui quá, và cũng háo hức mong đến Du xuân để xem ACE biểu diễn, dù vẫn đành phải qua video ở Web hay FB vậy. 



Từ: HuongLH
01/11/2016 01:53:15

Vậy là lần này các ACE KGU chỉ cần học lời bài Về nguồn ca cho thuộc, chứ nhạc bài hát thì cũng đã võ vẽ rồi nhỉ. Lại săp du xuân 2017 rồi. Tiếc là em Phương vẫn chưa nghỉ hưu, lại hay đi công tác nước ngoài nên không thể nghe trực tiếp các ace biểu diễn bài này, thôi đành nghe qua video vậy, dù có giảm hay mất ít nhiều rồi. Em làm bọn chị lại háo hức rồi đây.



Từ: ThoaNP
31/10/2016 10:22:36

Tường chắc vào bia nên lẫn lộn rồi. Nhà mình mấy hôm nay bận quá nên không hội cùng 2 ông được.



Từ: Guest Lý-VL76
31/10/2016 05:04:33

Hôm qua ngồi uống bia với nhà thơ KGU Trần Nguyên Tường ở Sài Gòn. Cứ sau vài tuần bia ông ấy lại : "Về nguồn ca của con bé Thanh Phương (TP) hay quá". Lại cãi với tôi TP là con Xuân Sanh chứ không phải Tế Hanh. Bia vào rồi đồng ý với nhau cũng khó, tôi dĩ hòa vi quí : "Xuân Sanh hay Tế Hanh cũng được, miễn là có Về nguồn ca cho anh em KGU là được rồi". Không biết có phải vì Về nguồn ca hay không mà ông bạn tôi lại bỏ cả món lẩu lươn thơm ngon.



Từ: PhuongTT
30/10/2016 17:47:10

Em rất cảm động về comment của anh (?) Nguyen NK. Đúng đây ạ, chú Hảo là chú em, hiện mộ chú vẫn ở Hải phòng. Cả nhà em rất thương chú ạ. Chác anh phải học trên bọn em nhiều năm lắm. Em học Hóa tốt nghiệp 1980. Còn anh ạ?



Từ: Guest Nguyên NT k 7
30/10/2016 12:58:00

Com của Phương Thoa làm tôi nhớ về một kỉ niệm tuổi thơ ở trường học sinh Miền Nam 19 Cầu Rào, Hải Phòng.


Ngày ấy,khoảng đầu những năm 1960,thầy chủ nhiệm lớp tôi là thầy Tế Hảo (là em của nhà thơ Tế Hanh)thầy dạy môn Văn quê thầy ở Quảng Ngãi.Ở trường thầy và trò là những người xa quê hương,gia đình nên có mối quan hệ thân thiết rất đặc biệt như cha với con vậy.Những tiết Văn của thầy bao giờ cũng đầy cảm xúc về nhớ thương quê nhà và người thân.Trong một tiết văn thầy có đọc bài thơ "Nhớ con sông quê hương" của nhà thơ Tế Hanh:


Quê Hương tôi có con sông xanh biếc


Nước gương trong soi tóc những hàng tre


Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè


Toả nắng xuống dòng sông lấp loáng...


Phòng ngủ và làm việc của thầy khoảng 7 -8 m2 đủ kê một cái giường chiếc và bàn làm việc.Một tấm líp bằng tre ngăn cách phòng thầy với dãy nhà tập thể của lớp hơn 40 học sinh.Hàng đêm chúng tôi đã ngủ,phòng thầy vẫn sáng đèn bên giáo án cho ngày mai.



Từ: HoaNT
29/10/2016 23:13:03

Mình phải để dành bài này của Phương để đọc lúc có nhiều thời gian, đọc một mạch mấy bài của Phương cho đã. Đúng là con nhà nòi có khác viết rất hay, rất sâu sắc. Phương cho thêm ảnh vào đi vì biết là em có mang theo máy ảnh Pro. thì chắc là ảnh sẽ đẹp và dưới con mắt của Phương chắc là sẽ độc đáo.Mặc dù là bài ra mắt KGU nhưng đúng là hoành tráng và tuyệt vời. Tuyệt vời hơn khi bài này Phương đã mượn bài hát của cố Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu là người mà đã có mặt ở ký túc xá 4 của chúng mình năm xưa và được chúng mình đón tiếp rất nồng nhiệt. Đón chờ các bài của Phương thời gian tới trên trang KGU này nhé. Trang KGU này là trang về KGU thì em cứ cho những bài của em về các chủ đề công việc, đời sống của em và mọi người KGU là được mà.



Từ: PhuongTT
29/10/2016 21:59:08

Ah, chào Diện. Bao nhiêu năm rồi bây giờ mới gặp em qua "màn ảnh nhỏ"



29/10/2016 21:24:19

Hình như chị Phương xuất hiện lần đầu trên web KGU? Mong chị tiếp tục viết bài.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s