KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 13 Tháng mười hai. 2016

GIAO LƯU VÌ HÒA BÌNH




Tác giả: ĐINH THỊ VINH

 

GIAO LƯU VÌ HÒA BÌNH

 

(Giao lưu giữa Đại tá Trần Trọng Duyệt - Nguyên trại trưởng trại giam phi công Mỹ ở Hỏa Lò với Hội “Trái tim người lính” Hoa Kỳ).

 

           Sáng ngày 10/12/2016, Ban Quản  lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã tổ chức buổi giao lưu giữa Đại tá Trần Trọng Duyệt - Nguyên trại trưởng trại giam phi công Mỹ  ở Hỏa Lò, Hà Nội với Hội “Trái tim người lính” (Hoa Kỳ) do Giáo sư, Tiến sỹ Edward Tick làm trưởng đoàn. Về phía Việt Nam có: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Hà Nội, Đại diện Chi Hội Hà Nội IV (Nòng cốt của Chi hội là các cựu sinh viên Kisinhop chúng ta) thuộc Hội hỗ trợ khắc phục hâu quả bom mìn Việt Nam, Trưởng ban Liên lạc Nhà tù Hỏa Lò Hà Nội, Đại diện Văn phòng MIA. 

Buổi giao lưu đã ấm lên từ clip “Câu chuyện sau chiếc bình hoa”, những câu chuyện cảm động về chính sách nhân đạo của chính phủ Việt Nam với tù binh-phi công Mỹ… Những thông điệp từ trái tim đến trái tim đã làm cho mọi người hiểu nhau hơn, hiểu về cuộc chiến tranh đã qua hơn 40 năm để góp phần xây dựng một thế giới hòa bình không chiến tranh.

 

                

Hội trường buổi giao lưu. Bác Hà cựu tù Hỏa Lò phát biểu ý kiến

 

Cuối buổi giao lưu, Đại tá Chu Kỳ Minh, Đại diện của Chi Hội Hà Nội IV đã giới thiệu về hoạt động của Hội hỗ trợ khắc phục hâu quả bom mìn Việt Nam, đã nói: Trong suốt cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam ước còn khoảng 800.000 tấn bom mìn còn nằm rải rác trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Sự cố về bom mìn sau chiến tranh đã gây biết bao đau thương cho người dân Việt Nam. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng với năng lực và thiết bị công nghệ của mình chúng tôi phải cần khoảng thời gian 300 năm nữa mới làm sạch được lượng bom mìn còn sót lại. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với tất cả các tổ chức, các cá nhân vì mục đích nhân đạo để làm ngắn lại thời gian này, mang lại cuộc sống bình yên trên mảnh đất này”. Đại tá Minh đã  trân trọng trao tặng ông Edward Tick, quyển sách “Hội hỗ trợ khắc phục hâu quả bom mìn Việt Nam” và tấm huy hiệu của hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đang đeo trên ngực áo. Tiến sỹ  Edward Tick trong lời đáp đã nói: Tôi là một giáo sư đại học, từ nay trở đi mỗi khi lên lớp tôi sẽ deo chiếc huy hiệu này và sẽ nhớ nói cho sinh viên của mình biết những tác hại của bom mìn, về những mất mát mà nhân dân VN đã trải qua, để hiểu hơn về giá trị của hòa bình…

 

                  

 

 Đại diện Chi hội Hà Nội 4 tặng ông Edward Tick quyển sách giới thiệu về hội khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và   chiếc huy hiệu biểu tượng của hội


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 13-12-2016 21:09






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hóa 72
29/12/2016 13:33:31

Đại tá Minh CK quá giỏi, làm nên những việc thật ý nghĩa. Chất độc da cam, nỗi đau chiến tranh của nhiều thế hệ. Một người bạn của tôi khi nhập ngũ, được xem là có văn hóa vì đã tốt nghiệp phổ thông và biên chế vào binh chủng hóa chất. Sau chiến tranh, lấy vợ, sinh con. Bé xinh đẹp và bình thường cho tới 4 tuổi. Sau đó mãi mãi như một đứa trẻ 4 tuổi. Vợ chồng bạn đi khám cho Bé khắp các bệnh viện từ Nam ra Bắc và phát hiện bố bị nhiễm. thai nhi khiếm khuyết ở gien 22, không thể chữa tri được. Bạn tìm tới gia đình của các đồng đội, họ cũng đau như vậy. Vợ chồng quyết tâm sinh thêm một bé nữa với sự cố gắng theo dõi thai nhi. Nuôi con, chăm con, hồi hộp, lo lắng... và nay Bé 4 tuổi, cũng bắt đầu những biểu hiện như anh mình. Đau


Cám ơn "Ngựa" Vinh đã kịp thời chia sẻ thông tin.



Từ: Guest cucnt
24/12/2016 11:17:31

Cảm ơn ngài Đại tá Chu Kỳ Minh đã làm những việc rất ý nghĩa. Cảm ơn chị Vinh đã đưa tin. 



Từ: NguyetTM
18/12/2016 01:38:23

Cảm ơn chị Vinh và anh Chu Kỳ Minh nhé. Các anh chị đã có cơ duyên đến dự buổi giao lưu và làm những việc rất ý nghĩa.



Từ: HuongLH
16/12/2016 08:04:05

 


Cám ơn Vinh đã viết bài để mọi người có được thông tin về hoạt động của Chi hội4. Bài viết ngắn nhưng rất hay, truyền cảm. Hy vọng rằng với thịnh tình đối với Việt Nam, tiến sĩ Edward Tick sẽ thông tin để người dân


 Mỹ, đặc biệt là lớp trẻ hiểu được những khổ đau do bom mìn trong chiến tranh mà nhân ta đã và vẫn đang còn gánh chịu, để có được sự gợp tác tốt hơn từ hai phía nhằm khắc phục hậu quả như tiêu chí hoạt động của Hội.


 


 



Từ: ThoaNP
15/12/2016 03:56:24

Chi hội Hà Nội 4 có nhiều hoạt động hữu ích và khá thường xuyên nhỉ. Cảm ơn Vinh vì bài viết để người ở xa có thông tin.


Lâu quá mới thấy Vinh quay lại web KGU với bài viết (chứ không phải còm). Mà sao không tự post lại phải nhờ Đạ tá vậy.



Từ: Meomun
14/12/2016 20:50:57

@Ngài đại tá không chờ thư: Ngài trong 2 tấm ảnh thật oai! Thông điệp từ trái tim đến trái tim bao giờ cũng dễ đi vào lòng người nhất, ngay cả khi giữa kẻ thù hai chiến tuyến thuở nào.  



Từ: KhanhT
14/12/2016 19:01:18

Cảm ơn Đại tá Chu Kỳ Minh đã chuyển đi một thông điệp: “Chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng với năng lực và thiết bị công nghệ của mình chúng tôi phải cần khoảng thời gian 300 năm nữa mới làm sạch được lượng bom mìn còn sót lại. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với tất cả các tổ chức, các cá nhân vì mục đích nhân đạo để làm ngắn lại thời gian này, mang lại cuộc sống bình yên trên mảnh đất này” đến Giáo sư đại học Mỹ. Phải, qua giáo sư, trưởng đoàn hội sẽ tỏa đi sâu rộng đến sinh viên, thanh niên Mỹ, một cách vận động rất thiết thực và sát sao hiệu quả. Phải luôn canh cánh trong lòng mới gặp được cơ hội.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s