KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 31 Tháng tám. 2017

THÔNG BÁO TIN BUỒN




Tác giả: TuyetHA

 

Ban LL KGU tại tp.HCM xin  trân trọng thông báo:

Cụ Phạm Hồng (Bá-Kroong), sinh năm 1924 tại Bình Định, là ba của chị Pham Thị Ngọc Hoa, CL 72 và là bố chồng chị Nguyễn Thị Lộc, CL 72, đã từ trần lúc 12g30ph ngày 30/8/2017.
Lễ viếng được tiến hành bắt đầu từ 10g ngày 1/9/2017 tại Nhà tang lễ 25 Lê Quí Đôn q.3 tp.HCM.
Lễ Hoả táng vào lúc 10g ngày 2/9/2017.

Thay mặt anh chị em KGU tại tp.HCM xin gửi tới chị Hoa, chị Lộc và toàn thể gia quyến lời chia buồn thống thiết nhất. Cầu mong Cụ sớm được siêu thoát, yên nghỉ ngàn năm nơi vĩnh hằng!

Hội KGU tp. HCM sẽ tổ chức đến viếng Cụ vào lúc 19g30 ngày 1.9.2017. Đề nghị anh chị em thu xếp thời gian để tham dự.
                                                                                                                              Trân trọng!
                                                                                                                 T/M Ban LL KGU tại TP.HCM
                                                                                                                        Hoàng Ánh Tuyết - SV 77


Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 31-08-2017 09:09






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: Guest Pt Thơ
05/09/2017 17:29:36

Rồi đây, Một tấm lòng yêu con người, yêu quê hương, yêu đất nước... như Cụ Phạm Hồng sẽ được nhân lên thành nhiều tấm lòng ở những thế hệ sau. Người Việt ta có một đức tính cực kỳ quý báu đã được đúc kết thành câu chuyện cổ tích "Ăn khế trả vàng" - "Ăn một trái, trả một cục vàng khâu túi ba gang, mang theo mà đựng" - "ăn quả nhớ kẻ trông cây". Xin cảm ơn thông tin của chị Hoa và chị Lộc. Mong các anh chị giữ gìn sức khỏe và em mong sớm gặp lại các anh chị ở "Tam Quan".



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hóa 72
05/09/2017 10:28:38

Gửi lại một tấm lòng


Hôm nay thắp nén nhang tuần tiễn Ba tôi, Ông Bá - Kroong về cõi hư vô.


Sáng 30/ 8/ 2017 ấy, Ông gặp mặt đầy đủ các con, dâu, rể , các cháu ở Thành phố Hồ Chí Minh và từ Tam Quan, Quy Nhơn (Bình Định) vào. Và... 12 giờ 30 Ông trút hơi thở cuối cùng. Ông ra đi mang theo cả một trời yêu thương.


Ông được nhận những vòng hoa phúng viếng tiễn đưa cấp nhà nước (của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội...), từ Tình ủy, Ủy ban Nhân dân Tỉnh, từ các ban, ngành các huyện và Tỉnh Gia Lai (nơi ghi dấu cuộc đời cách mạng của Ông), từ các quận, phường, khu phố của Thành phố Hồ Chí Minh (nơi tuổi già Ông gắn bó). Và rất rất nhiều vòng hoa từ hội đồng hương, họ hàng, con cháu, bạn bè.


Sinh thời Ông luôn khắc khoải với mảnh đất, với con người Tây nguyên. Và khi ra đi Ông vẫn gửi trọn tấm lòng cho nơi ấy.Theo di nguyện của Ông, toàn bộ hơn 250 triệu tiền phúng viếng đều sẽ được đưa vào "Quỹ học bỗng Gia đình Phạm Hồng" Huyện Kông Chro, Tỉnh Gia Lai. Như vậy Quỹ học bổng sẽ được tăng từ 200 triệu (10 lượng vàng tháng 7/2007 và đang vận hành hiệu quả 10 năm nay) lên 450 triệu dành cho trẻ hiếu học ở một miền núi xa xôi.


Cùng chia sẻ với gia đình, tôi được nhận nhiều lời chia buồn của Người KGU qua điện thoại, qua email. Tối 1/9/2017 Hội KGU Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thắp nhang tiễp đưa Ông và đóng góp vào Quỹ học bổng trên. Bản thân tôi và cả gia đình rất chân thành cám ơn Hội KGU, những người cùng tâm nguyện, bên nhau trong những vui buồn.



Từ: Guest Nguyễn thị Lộc hóa 72
04/09/2017 09:50:11

Xin cám ơn tất cả các em đã chia buồn cùng gia đình và các chị,đặc biệt là hội KGU tp hcm đã tới nhà tang lễ viếng Cụ (thành thật xin lỗi vì sức khỏe nên không thể tiếp và nói lời cám ơn các bạn) Một lần nữa xin chân thành cảm ơn gia đình KGU_một tập thể lúc nào vui,buồn cũng có nhau . 



Từ: Guest Kim Phương OB 73
02/09/2017 20:30:18

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới chị Hoa , chị Lộc cùng đại gia đình. Cầu mong hương linh Cụ sớm siêu thoát phù hộ độ trì cho con cháu. Trân trọng



Từ: BaLX
02/09/2017 15:18:44

Em xin chia buồn cùng gia đình chị Hoa và chị Lộc về sự ra đi của người cha đáng kính của các anh chị. Thế hệ Cha Ông chúng ta là những Người hết lòng vì Nước vì Dân. 



Từ: Guest Pt Thơ
02/09/2017 08:11:37

Kính thưa anh Trần Bắc Hải. Xin anh cho phép em đưa bài hát "Concokiepsau" anh viết tặng Cha Mình lên đây để gửi tặng chị Hoa và những người thân yêu khác. Em xin cảm ơn anh rất nhiều. Khi được nghe, được xem ảnh gia đình anh, được cảm nhận, em rất cảm động, nước mắt chảy hai hàng trên má. Vì ai cũng có những người thân yêu nhất. Ngày phải chia xa sẽ thật đau buồn, em vẫn còn Ba, nhưng nghĩ đến sau này phải xa Ba Mẹ, lòng rất buồn dù biết là quy luật. Xin cảm ơn anh.


https:/www.youtube.com/watch?v=Z3Y24GqsgXk


 



Từ: HoaNT
01/09/2017 11:39:15

Chị Ngọc Hoa và chị Lộc  ơi em xin gửi lời chia buồn tới các  chị và  đại gia đình. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Cụ Bá Kroong.



Từ: Guest Pt Thơ
31/08/2017 17:27:09

Dù không phải NguoiKGU, nhưng em cũng đã biết Trang Wed của các anh chị được 3 năm. Được đọc, được biết nhiều thông tin và đặc biệt được cảm nhận tình người rất quý ở đây là sự may mắn lớn của em. Em nhớ anh Thắng đã từng nói thế hệ của Ba chị Hoa là thế hệ vàng. Hôm nay được biết tin Ba chị Hoa mất, em không có gì hơn, cho em xin phép được gửi lời chia buồn sâu sắc đến Gia đình Anh Long chị Hoa, anh Dũng chị Lộc và Đại gia đình NgươiKGU ở Thành phố Hồ Chí Minh. 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s