KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 09 Tháng năm 2015

ÂM VANG CHIẾN THẮNG




Tác giả: TungDX

Chiến thắng của loài người trước họa Phát xít đã 70 năm, thế giới đã tiến những bước vĩ đại vào nền kinh tế mới của thời đại mới - nền kinh tế tri thức; Các giá trị về lý luận mới đang hình thành, lý luận cũ vẫn còn nguyên giá trị, và cảm xúc con người trước một tai họa cũng vẹn nguyên; Các giá trị về văn hóa, tinh thần dân tộc vẫn là bất diệt. Các mâu thuẫn đối địch vẫn đang hiện hữu căng như dây đàn...

Mười lăm năm trước được đứng trước những tượng đài lịch sử, với đôi dòng tâm sự, xin chia sẻ cùng ACE

NHÀ QUỐC HỘI ĐỨC

Chiến tranh lùi năm lăm năm

Như còn vẳng tiếng bom rền đạn bay

Vẫn trời xanh, đất xanh này

Thời xưa so với thời nay khác nhiều

Oan hồn cuộc chiến khóc, kêu

Du lịch khách ngước trông, đều bước chân

Nền, tường loang máu thâm trầm

Nhân loại quằn quại tím bầm vết thương

Nguy nga điểm cuối chiến trường

Chiến công ngạo nghễ mãi vương điêu tàn

 ***

Không ít lao động Việt đã quyết đánh cược một phen...

DI CHỨNG LỊCH SỬ

Bức tường Berlin

Thử thách đầu tiên

Cho những kẻ đầu cứng

Bạc tóc sau một đêm...

Còn một đoạn sừng sững đứng

Làm di chứng lịch sử

Cho cuộc đời bể dâu

 


Người post: TungDX

Ngày đăng: 09-05-2015 11:11






Xem 1 - 10 của tổng số 15 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TungDX
18/05/2015 15:17:19

Chiến tranh liệu có là tất yếu ???


Một câu hỏi khó


Cũng khó như làm sao hóa giải được chiến tranh



Từ: Guest Hương Lan
18/05/2015 07:01:22

Chiến tranh qủa là không nên có cho dù núp dưới mọi hình thức nào với những cái tên mĩ miều, vì con người sinh ra để sống chứ không thể chết vì bất cứ điều gì!


Chị Thảo ơi, mong thế, muốn vậy, nhưng chiến tranh vẫn hàng diễn ra; Các nhà máy súng, đạn vãn hoạt động


Chiến tranh liệu có là tất yếu ???



Từ: Guest ThảoĐP
18/05/2015 00:18:11

Ở Paris ngày nào TV Pháp cũng có 1 kênh chuyên luận bàn và chiếu phim tài liệu vè Chiến tranh Thế giới 2 nhân dịp 70 năm chiến thắng Phát xít Đức. Trong đó có những trận đánh lớn và các trại tập trung ghê rợn của Phát xít Đức với những lò thiêu người như Auschwitz, Buchenwald, Treblinka, Berga... Thật là khủng khiếp khi con người có thể nghĩ ra những cách thức tàn sát dã man diệt chủng như Phát xít Đức. Chiến tranh qủa là không nên có cho dù núp dưới mọi hình thức nào với những cái tên mĩ miều, vì con người sinh ra để sống chứ không thể chết vì bất cứ điều gì!



Từ: KhanhT
16/05/2015 16:58:20

Quả thật rất nhiều bạn bè trao đổi với mình rằng chương trình tivi "Xin đa tạ những tháng năm vĩ đại" của Lại Văn Sâm rất hay. SâmLV đúng là một tác giả phim tài liệu xuất sắc.


Những hình ảnh TungDX post lên ấn tượng quá, giàu cảm xúc minh họa cho bài thơ rất "tâm sự" của Tung.



Từ: TungDX
16/05/2015 05:57:58





Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hóa 72
15/05/2015 19:30:06

 Tôi xem chương trình tivi "Xin đa tạ những tháng năm vĩ đại" của Lại Văn Sâm trong nước mắt. Không thể không nấc lên với hình ảnh người lính trẻ ra trận tay bồng súng, tay xách theo cây đàn violon. Những phim " Khi đàn sếu bay qua", "Bài ca người lính", " Người thứ 41", "Số phận một con người"... xem đến thuộc lòng. Hành động gì sắp xảy ra, câu nào sắp nói đều biết trước. Mà vẫn thích xem, thích xem đi xem lại. Thích hình ảnh anh lính trẻ và cô bạn mới quen quay ngược lên cầu thang, lấy lại (đòi lại) món quà mà người bạn đồng đội gửi về cho người vợ đã không còn chung thủy; Hai người lính tù binh nông dân không cần bàn bạc, chỉ nhìn nhau đã "tổ chức " và thực hiện thành công vụ trừ khử một bí thư chi bộ chiêu hồi... Lịch sử sẽ luôn khắc ghi và hàm ơn những người lính đã quên thân mình và đã làm nên chiến thắng.


 



Từ: NghiPH
13/05/2015 16:47:41

Chiến công ngão nghễ mãi vương điêu tàn!


Đúng quá, anh Tung ơi!



Từ: Guest Lân
13/05/2015 14:35:48






Từ: LyTM
12/05/2015 16:05:57

Có những phút đi vào lịch sử


khắc sâu hơn vào trái tim người,


và mỗi chiều khi hoàng hôn rơi


cả thế giới lại nghiêng mình kính cẩn!



Từ: CucNT
11/05/2015 22:05:35

Chiến tranh là nỗi kinh hoàng lớn nhất cả con người. Chúng ta yêu hòa bình!




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s