KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 16 Tháng sáu. 2015

Từ Chi Nê chúng tôi ra đi…




Tác giả: NghiPH


         41 năm trước anh em chúng tôi từ các trại thương binh, trại điều dưỡng về Trường văn hóa quân khu Hữu ngạn đóng ở Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình học tập.

         Từ Chi Nê chúng tôi vào các trường đại học trong và ngoài nước với nhiều ngành đào tạo khác nhau: dược, y, quản lý kinh tế, luật, chế tạo máy, công nghiệp thực phẩm, sử, văn, ngoại ngữ...

        Hôm nay gặp lại người già nhất đã 74 tuổi, người trẻ nhất 61 tuổi rồi.
         

        Ngồi ôn lại cái thời chăn trâu cắt cỏ, mò cua bắt ốc ở quê. Cùng nhớ về những ngày học trong hang núi ở Chi Lê tối mò mò, những buổi nghe thiếu tướng Tô Ký nói chuyện thời sự rất hấp dẫn. Kể về thầy đại úy Lộc tây nói chuyện về thơ Bác Hồ rất hay.

         Thời kỳ chúng tôi học ở Trường Văn hóa Quân khu Hữu Ngạn, vùng Chi Nê bị hạn, giếng khơi cạn phải chia nhau từng ca nước rửa mặt, đánh răng.

         Vui nhất là khi ra sông Bôi bơi lội. Những buổi được đi lao động với chị em công nhân Nông trường Sông Bôi và Nông trường Thanh Hà để lại trong chúng tôi nhiều kỷ niệm. Anh em chúng tôi rất thương chị em  vì đã khá lớn tuổi nhưng chưa có điều kiện lập gia đình.

        Trong các bạn tôi, có hai bạn mới lấy vợ. Một bạn lấy vợ sinh năm 1984, một bạn lấy vợ sinh năm 1983. Mà là lấy vợ lần đầu đấy nhé! Cô vợ sinh năm 1983 của bạn tôi mới sinh đôi- một trai một gái! Thật tuyệt!

        Trưa nay lúc cô vợ phàn nàn rằng trời nóng quá, bạn tôi nói với vợ yêu:
             - Em ơi, nắng thế này, bọn anh ra đồng vồ được ối cua để mẹ sáng mai đem ra chợ bán đấy!

        Rồi anh ngoảnh sang mẹ vợ (cùng tuổi với mình) cười:
             - Con nói đúng không mẹ!

 

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 16-06-2015 11:11






Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Nguyễn Thanh Hải
10/12/2016 07:38:05

Đàn em các Bác (1979-1980) cũng góp mặt tại trường văn hóa QK3. K3 ngay cửa hang "Tô Ký". Những năm tháng tuổi trẻ ở nơi này không thể nào quyên. Lớp học mái lá ven vách núi đá, những người thày vô cùng tận tâm, một không khí học hành vô cùng nghiêm túc và đầy "máu lửa" của những thằng lính đôi mươi...những lúc vào bản sắn bở giã với đường vàng tiêu chuẩn lính, nuốt nghẹn cổ họng, cũng có lúc "phá rào" kỉ luật đêm đễn lao vào vườn cam nông trường...rồi báo động điểm danh, mách nhau quyệt vội tí thuốc đánh răng bột vào mép lục tục ra xếp hàng...có...có. Sắp tới ngày thi(được các thày đánh giá tràn trề hy vọng) thì đột nhiên có lệnh chuyển đi học sĩ quan. Một sự sụp đổ mà mãi sau này mới hiểu Bác ạ>



Từ: HaiNV
20/06/2015 14:54:17

Mình rất quen các địa danh Chi Nê, Lạc Thủy, Sông Bôi này. Chả là sau khi về nước có thời gian dài, mình làm các đề tài nghiên cứu trên cây ngô, nên thường xuyên lên Trung tâm Nghiên cứu Ngô Sông Bôi, sau nay là Viện Nghiên cưu Ngô, có khi lưu lại ở đó cả tháng. Được tắm nước sông Bôi mỗi buối chiều sau khi làm việc cho ta cảm giác thật sự sảng khoái.


Cám ơn NghịNH có bài viết về một miền quê, về tình đồng đội sau mấy chục năm...Hạnh phúc dù đến sớm hay muộn cũng là điều ta muôn mong mỏi cho tất cả mọi người!    



Từ: NghiPH
19/06/2015 12:08:35

Cảm ơn bác HienVC. Em đã sửa ngay rồi!



Từ: HienVC
18/06/2015 22:59:16

TBT ơi, sửa lại đầu đề bài viết một chút Chi nê chứ không phải Chê nê phải không ?
Hơn bốn chục năm mới gặp lại nhau thì có nhiều chuyện để kể lắm, nhất là những người lính.  



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hóa 72
18/06/2015 10:31:39

Bài Nghị viết giúp mình hiểu thêm về số phận của những người lính, những thương binh sau chiến tranh. Giọng viết rất lạc quan, hài hước mà sao mình nghẹn đắng lòng.



Từ: ThoaNP
17/06/2015 23:21:42

Mình thích hai dòng cuối của bài này nhất. Hay!



Từ: LienTP
17/06/2015 10:36:21

 


Cách đây khoảng 40 năm các anh bộ đội trở về từ các chiến trường khốc liệt. Rồi từ đấy lại ra đi mỗi người một ngả, mỗi người một số phận. Hạnh phúc luôn mỉm cười với những người con ưu tú. Mình thật ấn tượng về sự bình dị lạc quan, luôn hòa đồng, luôn vươn lên của Tổng Nghị và những người bạn. 


 


 



Từ: NghiPH
17/06/2015 10:36:16

 


Em CucNT ơi: Chỉ khuyến khích những anh lớn tuổi chưa lấy vợ lần nào được lấy vợ trẻ thôi.


Còn các anh đã có vợ con rồi thì cứ nghỉ cho nó khỏe!


 


 



Từ: CucNT
17/06/2015 09:08:24

Những kỹ niệm thời học sinh thật dễ thương. Bác Tổng kể chuyện bạn mình làm nhiều người thèm đấy! Đừng khuyến kích nha!



Từ: Guest Hạnh LT
16/06/2015 22:41:15

Em Lý sao mà giỏi thế...nói đúng tim đen của người ta...hihi con rể và mẹ vợ bằng tuổi nhau,kính nể mấy ông bạn của Nghị Hạnh đấy.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s