KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 15 Tháng mười. 2016

Nụ hôn bên bờ hồ




Tác giả: Tự sướng đào ngũ

 

NỤ HÔN BÊN BỜ HỒ

<Phỏng theo nhạc bài MÙA XUÂN BÊN CỬA SỔ của nhạc sỹ Xuân Hồng>

<Với gợi mở một câu hát từ chị Xuân Ba>


Xanh xanh bên bờ hồ, có hai người hôn nhau

Mặt sóng ơi, hãy yên lặng để hai người hôn nhau

Mây ơi đừng bay nhé, nắng ơi hãy đừng tan,

Thời gian ơi, trôi thật khẽ cho đôi bạn “trẻ” đón thu về

 

Ôi hồ đẹp làm sao, nơi ấy từng ghi dấu, của những cặp sinh viên

Họ hẹn nhau, họ chờ nhau, cùng sánh vai dạo bước

Họ ngắm nhau và mùa thu cũng theo về

Ôi cuộc sống đâu chỉ có ri-gôn-đa và sách vở

Mùa thu đâu chỉ có trời xanh và lá vàng

Thu này còn cả những nụ hôn

 

Xanh xanh bên bờ hồ, có hai người hôn nhau

Mặt sóng ơi, hãy yên lặng để hai người hôn nhau

Mây ơi đừng bay nhé, nắng ơi hãy đừng tan,

Thời gian ơi, trôi thật khẽ cho đôi bạn “trẻ” đón thu về

 

Anh phải tạm xa em, anh sẽ về đất nước, em sẽ vào labo

Cùng đợi nhau, cùng nhớ nhau, cùng viết thư thầm kín

Cùng vững tin nụ hôn sẽ quay về

Ôi cuộc sống đâu chỉ có gato và bánh ngọt

Mùa thu đâu chỉ có trời xanh và lá vàng

Thu này còn cả những nụ hôn

 

Nay tạm biệt trường ta, nơi ấy đầy thương nhớ, ta sẽ lại quay sang

Lại dạo chơi, lại hôn nhau, càng thiết tha nồng ấm

Cùng vững tin nụ hôn sẽ thêm ngọt

Ôi cuộc sống đâu chỉ có xe hơi và ví dầy

Tình yêu nơi đầy nắng hương thơm mùi trái quả

Tạm biệt rồi vẫn đọng những nụ hôn,

Tạm biệt rồi... vẫn đọng... những... nụ... hôn


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 15-10-2016 00:12






Xem 1 - 10 của tổng số 36 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest ĐTM
10/02/2019 15:52:37

ߘ xin chúc nh͡ۯng người yêu nhau luôn hp...!kỷ niệm thật là tuyệt vời 


ߘ



01/11/2016 22:33:05

Thực ra ở FPT anh là hạng tép trong món chế bài hát. Nhiều cao thủ môn này lắm, chúng rất tài trong môn chế. Chẳng qua bức ảnh bên bờ hồ Komsomol mang lại cho anh cảm hứng để chế bài "Mùa Xuân bên cửa sổ". Có báo cáo mấy hảo thủ chế bài hát của FPT, cũng được chúng gật gù khen (có vẻ chúng khen thực lòng chứ ko phải là khen nịnh)



Từ: PhuongTT
01/11/2016 16:56:22

Oh, bây giờ em mới thấy bài hát này. Hay quá. HT xứng đáng "sư phụ" lãnh đạo FPT nơi dẫn đầu dòng Nhạc chế. Bái phục luôn !!



26/10/2016 11:22:16

Gửi anh/chị 2H (trong KGU anh/chị nên xưng danh đầy đủ):


Rất tiếc ý kiến của anh/chị có lẽ không được thực hiện. Mọi cuộc thi cần được phát động khi chưa có bài nào dự thi.


Vả lại cá nhân tôi, người đã chế lời cho ảnh này, ko muốn chia sẻ "bản quyền chế" với người khác.



Từ: Guest 2H
26/10/2016 10:43:08

Hội trưởng nên treo giải ai có lời chế cho bài " Nụ hôn bên bờ hồ" hay nhất,hợp với KGU nhất...nhất...nhất...sẽ nhận giải thưởng tại DX2017.Và có lẽ để những "xúc cảm" về nguồn tiếp tục tuôn trào,sang tháng 11 HT cũng cho biết lịch DX,hậu DX2017 để con cháu bố trí lịch công tác cho Ông Bà đi chơi vui vẻ vì nghe nói chương trình sẽ dài dài còn xuất ngoại nữa,ai chưa có Hộ chiếu chuẩn bị đi nhé.Một số Ông Bà tiết kiệm tiền từ giờ là vừa " Cuộc vui tiếp tục những cuộc vui "...KGU ơi ...ới..



26/10/2016 08:27:33

Hôm nào gặp chị Tuyết em sẽ trao đổi. V/đ thanh nhạc mà trao đổi qua văn viết thì ko thể trao đổi được.



Từ: TuyetHA
26/10/2016 08:15:54

"Tình yêu của người lính, lắng sâu và cháy bỏng".Dây là câu kết trong bài hát của NS. Xuân Hồng.  Từ "bỏng", "quả"  là thanh trắc cũng như từ "trái" vậy! Trong tiếng Việt chỉ có thanh bằng, thanh trắc.Trong bài chế của Ngọc đôi chỗ vẫn phải phá cách lấy trắc thay cho bằng, như thế cũng không sao, miễn là lời vẫn đẹp và hợp lý. Rất đơn giản như 1+1=2 vậy! Ví dụ:


"Mây ơi đừng bay nhé, nắng ơi hãy đừng tan",  thay cho


"Chim ơi, đừng bay nhé, Hoa ơi, hãy tỏa hương", khi hát phải hát thành "năng ơi hãy đừng tan" đấy, có sao đâu nào!



25/10/2016 23:42:19

 


Chị hát đoạn nhạc nào vậy?. Câu sau đó là câu kết của bài đấy. Chị có biết những âm tiếng Việt hát thế nào ko? Hoặc âm nào hát thay cho âm nào, ... Dấu thanh ko bao giờ hát thay cho dấu sắc được


 


 


 



Từ: TuyetHA
25/10/2016 23:28:14

Chị hát rồi HtT ạ! Rất OK! Theo con mắt của OB thì hoa trái và trái quả là khác nhau đấy!



25/10/2016 23:22:26

Chị Tuyết hát thử xem có hát được ko với mùi hoa trái?


Còn hoa trái hay trái quả thì cơ bản ko khác gì nhau




Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s