KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 15 Tháng mười. 2016

Về nguồn 2016 - chuyến đi để đời...(phần 1)




Tác giả: Huyền Tôn

Em chào các anh chị ạ!

 

Sau bao nhiêu lâu em mới vào lại nơi đây. Hôm qua quên user name và password đã phải năn nỉ anh Ngọc cho lại. Sợ làm phiền hội trưởng em đã gợi ý ngay:"Anh ơi hãy cho em xin lại user name và pass, nếu bực mình thì anh cứ chửi con Huyền Tôn rách việc, đồ đầu đất kia, có cái pass quên hoài... ". Thật may là hội trưởng cho liền, không la một tiếng hehehe... mừng hết biết!

 

Em tin chuyến về nguồn vừa qua làm cho ai cũng đang rối bời cảm xúc. Và chắc chắn, ai cũng có những điều muốn kể, những bức hình muốn đăng... nên em mạo muội mở topic này, mong các anh chị có gì hay thì cùng chia sẻ ạ.

 

Với riêng em thì Về nguồn năm nay quả là chuyến đi để đời. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu cảm xúc, thật không lời nào tả nổi. Em xin ghi lại vài mẩu chuyện nho nhỏ, cứ hễ nhớ ra thì em sẽ vào đây kể nha các anh chị. Thiệt tình đầu em nó cũng đất hóa một số phần nào đó rồi, nên em cứ từ từ vô kể mỗi khi nhớ ra ạ.

P/S: Các anh chị chú ý đề phòng, em chớp được nhiều pha gay cấn lắm, có thể là bất kỳ ai đó ạ hí hí.... Yêu kính các anh chị nhiều nhiều!

 

Em bắt đầu bằng câu chuyện qua cửa An ninh Nga:

 

Chàng trai Nga tóc vàng tươi cười xem hộ chiếu rồi nhòm vô bộ mặt nhầu nhĩ vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ sâu của em mà hỏi:

- Bà qua đây làm chi?
- Tui đi thăm trường cũ.
- Trường mời à?
- Đúng vậy.
- Bà học gì?
- Tui học luật.

- Tất cả mọi người đều học luật sao? Anh ta chỉ các anh chị đang xếp hàng phía sau.

- Không, một số học luật, số khác học Toán, Lý, Hóa ... đủ cả. Cơ mà cho tui hỏi, nước Nga của anh giờ có ổn hết hay ko?

- Ý bà là sao? tại sao lại phải ko ổn?
-Thì tui coi TV thấy ko được ổn cho lắm...
- Ví dụ như? Bà kể tui nghe coi, TV ngoại quốc họ chiếu gì?
- Họ chiếu các ông uýnh nhau tùm lum, rồi cấm vận, rồi Mỹ cùng EU hùa nhau cô lập nước anh. Vậy có khó khăn hay ko?
- Lúc đầu thì có khó chút, nhưng sau đó phải cám ơn tụi kia, nhờ đó nước Nga tui tự lập tự cường chăm lo sản xuất, giờ ổn hết rồi. Bà sẽ thấy cả thôi!

Nói đoạn chàng trai đóng cộp mộc vô hộ chiếu của em rồi trả lại.

Hú hồn, may không bị bắt nhốt một ngày như đứa bạn vừa hù trước khi em lên đường :))

 


Người post: HuyenPT

Ngày đăng: 15-10-2016 12:12






Xem 1 - 10 của tổng số 17 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HuongNT
31/10/2016 12:25:57

Hôm nay đọc bài của Huyền Tôn làm chị lại nhớ đến em- một cô bé vui nhộn của đoàn Về nguồn 2016. Ảnh em chụp Hồ Comxomol, đàn chim bồ câu trong công viên trên quảng trường Chiến Thắng...rất đẹp luôn! Tiếc là bài viết hơi...ngắn!



Từ: Guest Vinh TQ
27/10/2016 11:25:56

Cô em Huyền Tôn láu cá thật, biết phản đòn từ thụ động thành chủ động? Thích !



Từ: CucNT
21/10/2016 11:43:39

Xuất hiện cây viết mới. Thiệt là mừng. Huyển Tôn vui tính nên bài viết thể hiện tính cách, nhất  định sẽ làm mọi người vui lây. 


 Cảm ơn bạn và chờ tiếp những mẫu chuyện hay hay bạn cóp nhặt được khi về nguồn.



19/10/2016 09:22:42

Cám ơn NgocNT, chị LamTB và chị Lan TT, đọc còm măng của mọi người em thích ngất luôn hihihi... vui quá đi. Đó thực sự là động lực để viết tiếp ạ. 


Cám ơn mọi người và chúc một ngày vui vẻ ạ!



Từ: LanTT
19/10/2016 08:49:56

Em Huyền Tôn làm mọi người hồi hộp đợi các phần tiếp theo. Ảnh em chụp đẹp quá.Hải quan gặp luật sư chỉ có thua.



Từ: LamTB
18/10/2016 14:32:37

Trong đầu cứ lộn tùng phèo là tình trạng chung của nhiều người về nguồn, cảm xúc, ký ức, chưa biết tuôn ra thế nào. Em Huyền Tôn giỏi IT chạy hình đẹp thế lại giỏi chinh phục hải quan Nga. Hoan hô em.



Từ: Guest NgọcNT
17/10/2016 09:15:36

Huyền Tôn ơi, chị cứ nhấn nhá thế cho nó vui nhé! Còn hơn em, chưa được bài nào vì trong đầu cứ lộn tùng phèo cả! Kiểu này chắc phải đi vài chuyến nữa mất!


 



17/10/2016 08:42:18

Các anh chị ơi, được các anh chị động viên em khoái chí quá đi mất. Em quyết phấn đấu kể bằng hết mọi chuyện mắt thấy tai nghe trong chuyến đi này ạ. Chủ yếu để đăng cho hết mớ hình em đã kỳ công theo dõi mọi người để chớp ạ:)


Chị HanhLT cứ yên tâm, em sẽ còn lải nhải rất lâu cho nhiều phần... thân bài chị ui!haha...



Từ: ThoaNP
15/10/2016 22:57:02

Thích 2 cái ảnh ở Hồ Komsomol quá.



Từ: ChiNB
15/10/2016 21:47:47

HT thấy không, Web KGU làm sao mà chết được, như Huyền Tôn đấy, lại quay về ngay mà.


Đọc mẩu chuyện bắt đầu Về nguồn của em nhẹ nhàng và hay thế, đúng là Luật sư có khác, nhanh nhẹn dẫn dắt câu chuyện để chàng trai tóc vàng đẹp trai Nga nhoẻn miệng cười và cộp luôn dấu cho em, hơn cả phu nhân HT phải bị giữ lại gần 1 tiếng. Học Luật có lợi thật. Viết tiếp những đoạn tiếp theo nhé.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s