KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 16 Tháng mười. 2016

Về nguồn 2016 - chuyến đi để đời...(phần 2)




Tác giả: Huyền Tôn

Báo cáo các anh chị!

Đêm nay về mở bài mình đăng ra đọc, Huyền Tôn em cũng nghĩ chỉ đọc lại coi hôm qua đã viết gì. Ôi! thật bất ngờ là được các anh chị khen. Khoái chí quá nhảy ra khỏi giường, hắn liền chạy tới bàn mở ngay máy tính lớn ra... để viết, chứ cái điện thoại nhỏ chút xíu mắt mũi lại tèm nhem vì gần buồn ngủ thì viết cái nỗi gì???

 

Cám ơn các anh chị rất nhiều đã động viên em, không ngờ sau bao nhiêu năm bôn ba ngoài kia chăm lo cày cuốc, giờ em lại có hứng thú viết thế này. Nhờ các anh chị đã khen em đó, sao mà yêu mọi người thế không biết!

 

Đang suy nghĩ viết cái gì để lại được khen tiếp, liếc qua bên tay phải màn hình thì tá hỏa :((

Huyền Tôn em thấy các cây đa cây đề như anh TungDX, NghiPH, NgocBQ... đã post hàng trăm bài. Ít bài nhất như bác DienPT cũng đã lên tới 56... ôi thì thôi, em chùm chụp! em không chơi kiểu mỗi ngày lại vô Edit bài cũ nữa đâu, em cứ mở bài mới cho nó mau đuổi kịp các anh chị. 

Xong phần mở bài rồi. Giờ em vô thân bài đây ạ:

 

BAY VỀ KISHINEV

Sau bao nhiêu vất vả, nhất là vụ nhỏ Quy 94 bị An ninh giam cầm làm cả đoàn chờ đói hoa cả mắt, tất cả đã sẵn sàng về quê.

À mà em quên mất, trong lúc chờ đợi thì tụi em đã kịp leo lên lầu ở Sân bay và vô cùng mừng rỡ phát hiện ra trên đó có bán campot, blinchiki, borsh... cả lũ ních cho đầy bụng rồi hồi hộp lên tàu bay. Dù đã khuya rồi nhưng mọi người đều không muốn ngủ (không kể cái tên hàng xóm kế bên em cứ ngáy khò khò).

Tới sân bay một không khí cửa khẩu khác hẳn, kể cả nhân viên an ninh và các nhân viên mặt đất đều như biết là người thân của họ đã trở về. (Nếu không tính trường hợp vì em vui mừng quá mà giàu trí tưởng bở). Em thậm chí nghe 2 chú tây lông nói với nhau:

- Mày hình dung được không? tất cả bọn họ đều từng tốt nghiệp KGU đó.

- Toàn xờ pe sần lish chứ chả chơi!

Ai nấy đều vui mừng khi thấy chị Huyền và cô Nadia cùng các em sinh viên ra đón. Thế là đã về tới nhà rồi.

 

Em để ý khi đoàn mình đi ra tất cả mọi người đều nhòm theo với ánh mắt rất tò mò, ánh lên một chút phấn khởi. Chắc đã lâu lắm lâu lằm rồi đất Mol không có một đoàn toàn đầu đen đông nghịt như thế tới sân bay.

 

Ngồi trên xe buýt về khách sạn, những con đường thân thuộc lướt qua, lướt qua... cùng bao nhiêu cảm xúc. Một thoáng rùng mình khi đi qua cánh rừng ... (nó liên quan đến một chuyện, sau này em sẽ kể).

 

Các anh chị thấy có bức hình anh Thắng và mọi người đang xếp hàng để ăn súp tại khách sạn không ạ? Em cứ tưởng tới nơi ai cũng leo ngay lên giường, hóa ra đi ăn súp vẫn xếp hàng rất khí thế :))

 

Hình như đêm đó anh Văn luật 90 vì lý do gì đó chạy sang ngủ giữa Vy dịu dàng và Ngọc mít ướt, nhưng vừa đặt lưng xuống ảnh cất tiếng... ngáy! to đến nỗi cả hai em đều bắn một phát tút sang bên nhà... chị Huyền haha... Vụ này để em xách động người trong cuộc vô thổ lộ.

 

 


Người post: HuyenPT

Ngày đăng: 16-10-2016 23:11






Xem 1 - 10 của tổng số 28 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HuongNT
31/10/2016 13:14:32

 


Đọc bài của Huyền Tôn và các com của mọi người làm tôi cười đau cả bụng. Cái kiểu viết tửng tưng của em nhg cũng...khôn khéo maketing lôi kéo người đọc bằng cái đóng mở ngoặc (nó liên quan đến một chuyện, sau này em sẽ kể) gợi trí tò mò chết người của nhiều độc giả lắm đấy, trong đó có cả chị. He he!...


Đọc com của chị ThucPT làm em nhớ trước chuyến đi, khi luôn phải theo dõi email để làm các thủ tục thì em đã để ý cái em Huyền Tôn hay viết rất buồn cười rồi. Sau này đi cùng đoàn thì thấy quả thực tiếu lâm là sở trường của em ý.


Huyền Tôn ơi! Chị HoaNT (người cùng tuổi con Ngựa với em đấy!) say em vì chị ấy cũng có cái kiểu viết rưa rứa khiến chị đọc các bài của chị Hoa cũng vừa đọc vừa cười ngất ngưởng.


@chị ChiNB: em xem ảnh chị post có thấy chị HoaNT đâu?


 


 



22/10/2016 09:26:48

@Anh ThangNT: cám ơn anh nhiều ạ, em sẽ từ từ kể hết mọi chuyện mắt thấy tai nghe ạ. Mà có khi kể cho tới chuyến Về nguồn lần sau luôn còn chưa hết anh ạ:))


@CucNT ơi, đang tăng ga để đuổi cho kịp mày mà nghe chừng hơi đuối hahaha... 


@NgocNT hãy đợi đấy, có chị Vy vô hiệp lực may ra mới át được tiếng ngáy của cha "Vẫn còn" :))



Từ: ThangNT
21/10/2016 20:33:03

Cám ơn Huyền con bố Tôn viết 2 bài ngắn thôi, nhưng mà thú vị. Hôm nay mới lượn lại chợ KGU thấy có nhiều bài Về nguồn quá. Gần 1 tháng rồi mà cứ tưởng như ngày hôm qua. Nhớ như in quá trình chuẩn bị Về nguồn với bao nhiêu kỷ niệm với nhiều chuyện cười ra nước mắt. Đặc biệt là đi 1 tuần với nhau mới biết tên của các em năm dưới và tên vơ và chồng của ACE KGU. Cám ơn chuyến về nguồn.


Thắng SV-73



Từ: NgocNT
21/10/2016 13:39:12

Em ... nhào zô đây các anh chị ơi! Đúng là em và chị Vy có ..dạt ra nhà chị Huyền thật, nhưng nếu lý do đúng là do anh Vancon ... thì còn bõ tức.. Hì hì! Nhưng thú thật là tụi em vẫn giữ chìa khóa phòng,.. và lúc check out khỏi khách sạn, tụi em vẫn đứng tên thanh toán mà... 



Từ: CucNT
21/10/2016 11:54:27

Cứ vài ngày post 1 đoạn thế này, thèm chết vì viết hay quá. Viết nữa đi nhanh như chim yến ấy.



21/10/2016 10:59:21

Hay là gì anh Văn ơi! hồi hộp à nhen... 



Từ: Vancon
21/10/2016 08:06:34

Huyền Tôn vu khống kinh quá, làm gì có chuyện 1 ông hai bà mà giờ còn sống nhăn đây. Mà Ngọc và Vy sao không lên tiếng đính chính nhể, hay là.....



Từ: Guest Huyền Tôn
20/10/2016 11:44:08

Các chị BinhNH. LyTM, ChiNB ơi! em đang đi gặt, ngoài đảo net yếu nên tối về em viết ạ, cám ơn các chị và mong được đón tiếp các chị tại Даче моей ещё раз...:))



Từ: ChiNB
19/10/2016 22:38:00

Đọc các câu chuyên Về nguồn của Huyền Tôn thấy vui vui, em kể cứ tỉnh bơ và dí dỏm khác với ngoài đời là bà chủ của hàng đàn yến mà chị đã được gặp hồi tháng 4 vừa rồi. Nhớ ngôi nhà ríu rít yến về làm tổ và bát chè yến thơm ngon mà hai vợ chồng em đãi bọn chị. Kể cho hết các chuyện vui Về nguồn đi nhé (thấy em hỏi chị HoaNT là ai, chị phải gửi ảnh đố em chị là ai nhé)



 



Từ: LyTM
19/10/2016 21:32:49

Hi hi,...


cuộc vui có được nụ cười,


là em Huyền đã khác người kể ra,


rùng mình,... vì chuyện rừng xa,


lại thêm chuyện ngáy,... cả nhà chờ đây!




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s