KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 22 Tháng mười. 2016

Về nguồn 2016 - chuyến đi để đời...(phần 3)




Tác giả: Huyền Tôn

Báo cáo các anh chị, 

Sáng nay Huyền Tôn em rảnh rỗi nên lại mở bài mới như đã hứa với Hội trưởng Ngọc ạ :)). Em vào thân bài luôn không lại bị trừ điểm oan!

 

VỀ THĂM TRƯỜNG ...

 

Cả đêm thao thức (hai lỗ tai) sáng sớm ra ai nấy đều quần là áo lượt để qua trường. Nhìn bộ dạng ai ai cũng giống như trò lớp một ngày đầu tiên đến lớp. Chắc là có rất nhiều kỷ niệm cần tìm nên háo hức quá đó mà. 

 

- Đi kiểu gì đây mày? CúcNT giọng sốt sắng hỏi, chắc chắn là lo đôi giày cao gót khó cuốc bộ đây.

- Cứ ra đường rồi tính.

 

Thật không thể tin nổi là khách sạn ngay trước bến xe Tran-lây-buts số 10 có thể leo lên đi vài bến là tới trường, vậy mà cả đám rối rít đi hỏi đường haha... Mà em thấy lớp Mol-đa-van trẻ bây giờ lịch sự và văn minh hơn xưa nhiều. Một anh bạn chừng ngoài 20 khi được hỏi trường KGU đi hướng nào liền đứng lại chỉ rất cẩn thận, còn nhanh tay search google map cho coi để mọi người dễ hình dung. Ôi dễ thương quá đi!

 

Đoàn của em dẫn đầu là Phước đại ca, luôn tay xách nách mang và khư khư giữ chặt tay của chị Ngân duyên dáng như giữ hột kim cương một triệu ký lô lận. Chỉ trong nháy mắt đã đến trường, tới trước cửa khoa luật năm xưa, hỏi mấy đám sinh viên đều không ai biết. Huyền Tôn em liền sáng kiến: 

 

- Không hỏi đám trẻ ranh mắt xanh mũi thò lò nữa, phải hỏi người già già một xíu họ mới biết chớ - Cầu được ước thấy, một ông giáo già bước tới liền.

 

- Thưa ông cho chúng tôi biết khoa luật giờ ở chỗ nào?

- Tụi bay đi theo tao - Dáng vẻ rất vội vàng ông giáo đi nhanh vào trong khoa, em tưởng là đi xuyên qua cửa sau, hóa ra là dắt em đi tìm một cô làm văn phòng để hỏi đường.

 

Đoạn vào khoa rồi, gặp các thầy rồi thì thôi em khỏi kể. Vì dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì cũng không ngôn từ nào trong cái kho chữ nghĩa đã cũ rích của em còn đủ để tả xiết. Em xin minh họa bằng hình ảnh các anh chị à :))


Người post: HuyenPT

Ngày đăng: 22-10-2016 10:10






Xem 1 - 10 của tổng số 17 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

03/11/2016 15:32:24

@Chị HuongNT ơi! ảnh em post trên PC nên màn hình rộng mới show theo một chiều ngang được, còn coi trên điện thoại ko đủ show thì smart phone nó tự động xếp dọc lại cho đủ full hình nên nó lộn tùm lum cái dọc cái ngang đó chị.



Từ: HuongNT
31/10/2016 13:33:56

@Huyền Tôn: vào bài chị cứ háo hức đọc mà đánh rụp một cái đã hết rùi. Ảnh của em thì cứ lộn tùng phèo cái dọc cái ngang hơi khó xem đấy. Mà viết tiếp đi Huyền Tôn nhé!



Từ: LanTT
28/10/2016 11:04:43

Đang say xưa đọc thì hết cái rụp. Hồi hộp chờ hồi sau vậy. Các thầy khoa Luật nhìn còn khỏe mạnh quá. Các em thật hạnh phúc, các thầy cô khoa hóa thì mất gần hết rồi.



Từ: ChiNB
27/10/2016 12:58:31

Đã xem nhiều ảnh trên FB của mọi người nên chị cũng đã hình dung được phần nào lịch trình của đoàn nhưng đọc những dòng viết dí dỏm, tưng tửng, nhẹ như không này của Huyền Tôn mới thật giá trị. Viết tiếp đi nhé, Du Xuân năm tới, thế nào em cũng sẽ được Bằng khen của Hội do chính Hội trưởng đích thân trao cho em đấy.



Từ: Guest VinhTQ
27/10/2016 11:19:55

Huyền Tôn ơi


Giọng văn hài hước đáng yêu lồng vào trí tuệ thông minh khiến chị đọc bài viết của em mà bật cười thành tiếng. Nhiều bạn luật có tài viết văn hay thật đó. Ngưỡng mộ!


 



Từ: Guest cucnt
26/10/2016 15:40:01

Cứ mỗi phần một đoạn cụt lủn vậy làm người đọc tiếc ngơ ngẩn. Được cái phần mình họa thì khỏi chê.



Từ: TuyetHA
26/10/2016 13:33:11

Đợi mãi chưa  thấy đến các phần tiếp theo, thôi cứ gửi cho Huyền ảnh này để "khêu gợi" vậy!



 



26/10/2016 08:33:16

Chuyện thật 100%:


Trên đường ra Hạ Long, 1 nữ học trò ngồi cạnh thầy giáo Nga văn (được các trò mời sang thăm VN), đưa ảnh cũ khi xưa ra và hỏi thầy "Remember me?". Cả xe cười ồ lên. Cô học trò chưa kịp hiểu chuyện gì mà cười thế, sau mấy giây thì mới hiểu ra câu chuyện lẫn lộn ngôn ngữ và mặt đỏ bừng lên.



Từ: Guest Moskva
26/10/2016 08:24:34

Khi hỏi ông giáo già em hỏi bằng tiếng gì Anh, Nga hay Mol????


 



Từ: LamTB
25/10/2016 12:22:27

Em Huyền Tôn nhớ giới thiệu và chưng ảnh Ob 10 khoa Luật nhé vì điối với bọn chị Ob10 là một ẩn số.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s