KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 20 Tháng hai. 2018

VẬN TRÙ TRONG NÔNG NGHIỆP




Tác giả: PhuND

Truyện mini của Nguyễn Đình Phư 

                                                                                     Kính tặng anh S. Viện T.K

                                          

         Những ngày này đi đâu cũng nghe về thời đại công nghiệp 4.0, thậm chí cả trong nông nghiệp cũng có công nghệ 4.0. Nhiều cuộc Hội thảo khoa học, nhiều buổi Tọa đàm về ngành nông nghiệp 4.0. Có cả hội thảo quốc tế “Nông nghiệp thông minh - Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam”, thôi thì đủ các loại Hội nghị về cuộc cách mạng 4.0 đang ngày đêm diễn ra. Bên hành lang một Hội thảo khoa học như vậy tôi đã gặp lại anh S – người đứng đầu một Viện, nhưng ngày xưa anh cũng từng “tự sướng” như một khoa học gia thứ thiệt. Hồi tôi làm nghiên cứu sinh thì anh là thực tập sinh cao cấp cùng Trường. Trong Hội thảo này, chúng tôi cũng có nhiều quan điểm giống nhau: một nền nông nghiệp đa ngành đa nghề như nông nghiệp nước ta thì không nhất nhất phải theo một công nghệ. Ví như cho hoa màu thì chúng ta cần phải học tập nền nông nghiệp của Israel, đó là nông nghiệp sạch nhà kính, đó là tưới nhỏ giọt, v.v.. Nghề nuôi trồng hải sản thì buộc phải sạch, phải chất lượng và an toàn trong công nghệ chế biến. Nhưng với nền nông nghiệp lúa nước thì phải chú trọng phát triển chất lượng giống, cái này phụ thuộc vào công nghệ gene… và làm sao để người nông dân không bị “hụt hơi”, bị bỏ quên trong việc tiếp cận những giá trị chuỗi vượt bậc mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang mang lại cho nền nông nghiệp?

        Họp chưa xong vì có nhiều báo cáo, bài phát biểu quá dài, tôi tranh thủ mời anh S đi làm vài vại bia hơi Hải Xồm. Tính khí hồ hởi và vui vẻ của anh vẫn như ngày nào, dù năm nay anh đã ngoại thất tuần, thuộc loại “cổ lai hy”.

***

       Những năm 60 – 70 của Thế kỷ XX, phong trào Hợp tác xã (HTX) lên cao ngất trời. Hậu phương thi đua với Tiền tuyến. Khắp miền Bắc đâu đâu cũng tràn ngập khẩu hiệu cổ động: “ Mỗi người làm việc bằng hai”. Chúng tôi các nhà khoa học trẻ cũng rất háo hức. Viện chúng tôi nổi tiếng lắm – toàn các anh tài hội tụ về đây. Biết làm gì bây giờ? Trong khi các nhà Địa chất băng rừng lội suối để tìm mỏ làm giàu cho Tổ quốc, các nhà Vật lý ngày đêm nghiên cứu kỹ thuật rà phá thủy lôi, bom nổ chậm, nhóm “tự sướng” của chúng tôi họp mấy ngày và tìm ra dự án: “VẬN TRÙ TRONG NÔNG NGHIỆP.” Tên đề tài khỏi chê!

      Buổi xuất quân chiến dịch về làng của nhóm bọn mình cũng rầm rộ ra phết. Đi đầu là bí thư đoàn thanh niên với “cờ giăng trống nổ”. Ai cũng nhễ nhại đầy mồ hôi đạp xe thật nhanh (dao đó chưa có xe máy như bây giờ), đương nhiên xe con thì càng không thể có, đến như Giáo sư Viện trưởng cũng phải đi làm bằng xe đạp cơ mà.

      Gần hai tuần ăn ở cùng xã viên HTX Toàn thắng, sau khi mục sở thị, thậm chí các nhà khoa học cũng xắn quần cởi áo mà “tắc – rị” đi sau con trâu, chúng tôi đã tìm ra phương pháp vận trù trong nông nghiệp, đó là giải pháp “Hai con trâu cùng kéo một cái cày”.

-          Hai con trâu kéo một cái cày sẽ cho năng suất cao, có thể cày sâu “cuốc bẩm”.

-          Mà một khi cày sâu cuốc bẩm thì lúa khoai ắt sẽ tốt, mùa màng ắt sẽ thắng lợi.

Với phương pháp “tối ưu” này chúng ta có thể đưa năng suất lúa không biết chừng vượt qua 5 tấn mỗi hecta. Nói tóm lại Viện bọn mình cũng đã có đóng góp thành tựu khoa học cho nông nghiệp nước nhà.

 Kẹt nỗi, HTX vẫn khoán cho mỗi hộ nuôi một con trâu hoặc bò. Con trâu vì vậy đã trở thành đầu cơ nghiệp của người xã viên. Người ta còn phải thay nhau đi cày bừa bằng chính con trâu vừa tháo ách chưa khô giọt mồ hôi. Lấy đâu ra hai con trâu để cùng kéo một cái cày? Chưa kể việc hai con trâu mà chỉ kéo một cái cày là điều đi ngược lại với khẩu hiệu cổ động cho phong trào "mỗi người làm việc bằng hai ". Vì vậy bài toán vận trù trong nông nghiệp của nhóm bọn mình thất bại thảm hại!

 

***

        Chỉ mới làm vài vại bia mà mặt mũi ai cũng hồng lên rạng rỡ. Anh S. lại hồ hởi:

-           Bây giờ thì khác. Chẳng ai dùng hai con trâu cho một chiếc cày. Cũng chẳng cần “lấy cần cù bù thông minh”, vì những thứ tư liệu sản xuất đó đã có các nhà tư bản lo. Mình cứ vay, cứ nhập, … lo gì! Chưa kể cái lực lượng những người nông dân "chân lấm tay bùn" chờ hoài không thấy tiến lên … gì gì đó cũng nát óc suy nghĩ chế ra các loại máy móc phù hợp với đồng ruộng Việt Nam. Họ đã được tự do suy nghĩ trên mảnh ruộng của mình, họ đã có tư duy khác, đó là ”làm giàu một cách chính đáng”. Nghe đâu mấy anh nông dân này còn sang tận Israel làm chuyên gia và sản xuất ra sản phẩm đủ chất lượng để xuất khẩu. “Hoan hô cuộc cách mạng 4.0"  và "Hoan hô cuộc cách mạng trí thức hóa nông dân”, nhưng mình thì không thể quên được "BÀI TOÁN VẬN TRÙ ..." thuở nào!

-          Vậy thì “zô,…zô !”

 

 


Người post: PhuND

Ngày đăng: 20-02-2018 09:09






Xem 1 - 10 của tổng số 22 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Trần Thị Ngọc Lan
24/08/2019 20:22:06

Ôi, Phư ơi


Hay thật.



Từ: Guest Pt Thơ
27/05/2018 10:49:40

Thật lâu không được đọc bài viết mới của Người KGU. Thầy Phư có lối viết thú vị quá.


Nói đến chuyện thời bao cấp lại nhớ đến câu nói của mẹ em: Chỉ ước được ăn cơm trắng, không độn khoai, mẹ em cũng nghĩ nát óc xem làm thế nào để phát triển kinh tế gia đình trong Thời Bao cấp. Mà thật không phát triển nổi. Đi chợ thì rất xa, nhưng toàn đi bộ vì không có xe đạp. Và cũng ước mơ có chiếc xe đạp như ước mơ có cơm trắng, không phải ăn cơm độn khoai vậy. Và giá như giờ đã được ăn cơm trắng rồi mà thêm thực phẩm sạch thì tốt biết mấy.



Từ: Guest PT Thơ
07/03/2018 08:32:32

Người KGU khá đông nhưng em thấy không nhiều anh, chị viết bài. Nếu được các anh chị chia sẻ thêm những bài viết trên Trang Wed này thì tốt quá. Em xin cảm ơn anh Phư với hai bài viết ngay đầu năm Mậu Tuất. Em rất vui ạ. 



Từ: Guest PhuND
03/03/2018 21:32:14

Cứ tưởng Anh 3CHAI quên web KGU rồi chứ?  Bình luận dễ thương vì phong trào KH VN, các GS và PGS kịch phát !!!



Từ: 3Chai
03/03/2018 21:15:01

Dzô Dzô Dzô!


Dễ thương đến thế.



Từ: KhanhT
02/03/2018 14:07:21

Cảm ơn PhongPT, lâu rồi mới lại được nghe giọng ca Thái Bảo - người đồng hương.



Từ: PhongPT
27/02/2018 21:01:54



Nông nghiệp kết hợp du lịch là một ý tưởng đang được khuyến khích. Mùa hoa cải rất cuốn hút du khách.









Từ: KhanhT
26/02/2018 21:45:06

 


Hàn Quốc: Nông nghiệp "thời trang", từ khâu sản xuất cho đến nơi tiêu thụ







 



Từ: KhanhT
26/02/2018 21:37:52

 


Một em đang lao động ở Hàn Quốc gửi video này: Đây là một video em thấy nông dân đang gặt lúa va nhớ về hình anh quê hương Việt Nam nên đã ghi hình lại và chia sẽ cho cả nhà cùng xem. Hãy xem có gì khác với Vietj Nam không ạ.







 



Từ: PhuND
25/02/2018 22:18:35

 


  Chị Phong ơi, Vận trù học có 03 hướng nghiên cứu: Quy hoạch tuyến tính (Linear programming), Quy hoạch phi tuyến (Nonlinear programming) và Quy hoạch động (Dynamic programming) hoặc có tên là Bài toán Tối ưu (Optimization problem).


@anh Hiền, Lương và anh Khánh: Ngành nông nghiệp VN đã xuất khẩu trong năm 2017 là 36 tỷ USD, trong đó rau quả chiếm 3-5 tỷ đấy. VN đang phấn đấu năm 2018 đạt 40 tỷ, chưa kể tiêu thụ trong nước. Nhưng Ông SAMSUNG chỉ cần 1/100 lực lượng lao động đó của VN cũng xuất được 23 tỷ. Vậy mới biết tại sao các nước phát triển họ ít đầu tư cho nông nghiệp. 


 


 


 


 




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s