KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 01 Tháng tư. 2014

XUÂN




Tác giả: ThongNV

Mùa xuân trời vẫn còn se lạnh, nhưng tôi cảm nhận được hơi thở của nó thật nồng nàn, ấm áp. Những mầm hoa giờ đã tỉnh dậy sau giấc ngủ đông dài, khẽ cựa mình chui lên từ lòng đất, giơ cánh tay nhỏ xiú vẫy chào xuân. Tôi nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm “ngon, rất thơm. . .”.

– “ Cháu chào ông ạ! ”. Tiếng chào rất nhỏ thoảng trong gió. . . Khu vườn tĩnh lặng, chỉ có hoa thì thầm cùng những giọt mưa xuân nhỏ như hạt bụi tung tăng nhảy múa khắp vườn.

- “Cháu chào ông ạ!”. Tiếng chào lặp lại. Trời! chú chim sẻ đậu trên giò phong lan Phi Điệp nhấp nháy cái mỏ sừng đen nhỏ xúi chào tôi.

- Ông chào cháu! Cháu đi kiếm ăn sớm vậy sao?. Tôi chào chim và hỏi.

- Dạ. Không ạ. Ông không nhận ra cháu sao?. Năm ngoái ông đã cứu mạng cháu. Cháu đến cám ơn ông. Cháu chúc ông sống lâu, sống khỏe và hạnh phúc.

- Thôi nào, chuyện nhỏ, ai thấy cháu gặp nạn mà chẳng cứu. Thế bố mẹ cháu có khỏe không.Tôi hỏi thăm. Chú chim úp mặt vào đầu cánh để giấu giọt nước mắt, rồi nghẹn ngào nói: Bố mẹ cháu mất cả rồi ông ạ. Mấy hôm trước cả gia đình cháu sa lưới của thợ săn, may mà cháu bay xuống chậm lên thoát thân. Có lẽ giờ đây họ đã yên nghỉ trong dạ dày của những kẻ bợm rượu.

 

Ông chia buồn cùng cháu. Cháu hãy ở lại mảnh vườn này, nơi đây yên tĩnh và . . . Cháu cám ơn ông nhiều, nhưng đã có mấy gia đình bạn cháu làm tổ trên tầng áp mái rồi ạ. Chú chim Sẻ bé nhỏ chào tôi lần nữa rồi vẫy cánh bay đi. Ôi chú chim mồ côi !.


Người post: ThongNV

Ngày đăng: 01-04-2014 06:06






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Phương PT
16/04/2014 07:47:04

Ngày xưa đói khát thì ăn bất kỳ con gì bắt được. Thời nay nên để chim nó hót cho mà nghe!



Từ: Guest Hương Tràm
08/04/2014 13:25:54

Chim biết nói người biết nghe. Cầu mong thế giới đại đồng. Mình mong nghe được chim với mèo nói lắm.



Từ: ThongNV
07/04/2014 18:02:38

@ NhuanNT: Những chú chim thực sự hạnh phúc


 



Từ: NhuanNT
05/04/2014 20:19:35

Anh Thông ạ, đúng là một tâm sự buồn về nhân tình thế thái. Chuyện nhỏ mà chẳng nhỏ tí nào về ý nghĩa. Nhân đây xin tặng anh hình ảnh mấy con chim cu gáy béo tròn thường xuống ăn thức ăn  và uống nước trong chuồng gà nhà em. Chúng hay chui nào lưới che nên muốn bắt là được.




Từ: HaiNV
03/04/2014 06:30:24

@Em CúcNT: Em khen com của anh làm anh "ngượng" đấy! Bài của anh Thông đã nhân cách hóa chú chim nhỏ chuyện trò với tác giả trong buổi sớm Xuân làm ta vừa ngồi nhâm nhi cafe vừa phải suy ngẫm...   



Từ: CucNT
02/04/2014 16:57:07

Com của anh Hải cũng rất thơ và sâu lắng như bài viết của anh Thông. Cảm ơn tác giả vì lúc nào cũng có một trái tim tràn đầy yêu thương, một tấm lòng trắc ẩn trước cuộc đời. Giá trị  của văn học là  đưa đến cho người đọc những suy tư và làm cho người đọc sống tốt hơn lên, yêu cuộc đời hơn lên và sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời. Văn của Nguyễn Văn Thông luôn luôn đạt tới mục đích cao đẹp đó của văn học.


Lần nữa cảm ơn anh!



Từ: BaLX
02/04/2014 15:26:41

Đọc bài của Thông nhiều, mình rất thích những bài Thông viết về tình bạn, tình đồng đội, tình người, cách giải quyết vấn đề, những vấn đề hiện nay của xã hội... Ngay như mình, không phải là người trong ngành, mà khi đọc những bài viết về những điều oan trái mà người dân thường phải gánh chịu, mình cũng rất bức xúc, huống hồ các bạn là người trong đạo lại càng thấy buồn hơn. Lâu nay chỉ đọc bài, nhưng chưa được gặp tác giả. Chắc Thông bận nên không dự DX ĐN được. Đà Nẵng là nơi mà hầu hết mọi người KGU đều đã tới, chỉ có điều thích được gặp gỡ, vui vẻ với bạn bè nên mọi người lại tiếp tục du hí tới mảnh đất này.



Từ: ThongNV
01/04/2014 20:03:55

 


@ Mong ước của HaiNV và Guest BM cũng là ước mong của nhiều người.


@ BaLX: Nếu không có việc phải đi sớm thì buổi sáng mình thường ngồi uống café ở vườn sau, nhưng không phải khi nào tâm hồn cũng thanh thản. Từ khi về hưu đến nay mình tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo, nông dân bị thu hồi đất và gia đình chính sách nên nhiều khi cũng bị ảnh hưởng tâm lý.


 @ Ảnh minh họa thôi Hanh à. Vườn nhà mình chủ yếu trồng địa lan, phong lan có ít và hoa không đẹp lắm.


 


 



Từ: HanhLT
01/04/2014 19:48:50

Phong lan nhà bác Thông đẹp quá! 



Từ: BaLX
01/04/2014 17:58:20

Một sáng xuân thật tuyệt. Hoa nở, tiếng chim hót, tâm hồn thanh thản. Có đúng tâm trạng hiện nay của tác giả không?    




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s