KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 30 Tháng sáu. 2014

Bóng bay




Tác giả: PhongPT

Sỏi 41

 

Trong công viên, nắng chan hòa, gió reo vui, cây rung rinh lá. Trong công viên, hai mẹ con đang chơi với nhau, mẹ lặng lẽ đọc sách trên cỏ, con gái quấn quýt với quả bóng bay, vui quá, nó cười khanh khách.

Cô bé chạy theo thì bóng bay đi, cô bé đứng dừng thì bóng quay lại, rồi nó tuột tay, bóng bay vút lên cao, chao, lượn, hoành tráng, và... nổ đoành. Cô bé khóc òa.

Mẹ lau nước mắt cho con gái, lẩm bẩm “Đừng mất thì giờ với bóng bay con ạ. Nó giống bọn con trai, đàn ông thì không thế. Nhưng... có được bao nhiêu đàn ông trên đời này.”


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 30-06-2014 18:06






Xem 1 - 10 của tổng số 21 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest HHIỀN
08/07/2014 13:36:23

Đúng thế em ạ đáng lẽ để con một đứa ở HN,một đứa ở SG thì hay hơn. Ông Bà tha hồ vi vu Nam,Bắc.Bây giờ tiền hết rồi làm sao ra HN được đây.Sức tàn,lực kiệt rồi mà ngót nghét gần chục lần chuyển nhà thôi em ạ.Không biết trong hội KGU có ai cần người trông nhà để chị xin đăng ký một chân..Hi hi y



Từ: PhongPT
06/07/2014 18:02:03



Ếch chắp tay, chịu đại ca. Biết thế này, Ếch xui chị Hiền cứ ở lại HN, có bốn mùa xuân hạ thu đông hài hòa. Đi theo anh Khánh vào SG, nóng, mạng chập chờn, toàn comment thứ 17 trở ra… À, biết rồi, cho nó… trẻ như chàng Croatria!




Từ: KhanhT
06/07/2014 17:38:59

 


Chỉ mỗi liệt kê hàng loạt các “ngôn ngữ” trong thẻ đủ thấy Gió là thế nào rồi! Còn khiêm tốn! Chẳng biết Trời Đất sinh ra nước Việt hình chữ S lại cuộn đủ vòng cho cái “Âm Dương”, nửa trắng, nửa đen luân hồi, tồn tại mãi mãi! Bởi thế mà Cụ Thụy Ứng nhà Hoa khóa bài thơ bằng câu hỏi:


Cuộc chơi kết thúc ai thua thắng? và trả lời luôn:


Chàng Croatria cười hát vỡ đêm


 



Từ: PhongPT
06/07/2014 09:17:50



Nhiều quá, các ngôn ngữ Đức, Anh, Pháp, Nôm, Việt, Triết học, Thần học… Anh Khánh phụ đạo Ếch nhé, để Ếch tự hiểu Ếch…


Không chỉ có Frau = Femme = Girl, có 3 thế hệ ở đây, Devotrka cần lau nước mắt, Devuska cần lời khuyên, Giensina cần tri kỷ, để gánh gồng và đi suốt đường đời.




Từ: KhanhT
05/07/2014 23:25:06

Không có đàn bà sao có đàn ông! có phải Gió giải cái lá bài này không?:




Từ: Guest Lam TB
04/07/2014 23:42:32

Chị Thoa nhắc thơ Hồ Xuân Hương làm em chợt cười:


"Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông


Chúng bảo nhau rằng:"ấy ái uông"



Từ: Guest Nature
03/07/2014 10:18:30


Hèn nào mà có động «Thiên Đường»!



Từ: ThoaNP
03/07/2014 09:20:07

Hoa ơi, đọc thơ Bố Hoa viết sao mình cứ nghĩ đến thơ Hồ Xuân Hương. Thế mới biết gien dí dỏm của Hoa di truyền từ ai rồi.



Từ: PhongPT
03/07/2014 08:51:13



Bất ngờ với hai cái comm. này, Ếch bị xoay 180o: có hai người đàn ông đích thực lộ diện.




Từ: HoaNT
03/07/2014 08:29:23

Phong và mọi người ơi mình xếp bố mình là người đàn ông đích thực, cụ rất tuyệt vời trong mắt con cháu, họ hàng và bạn bè lúc còn sống. Nhân dịp đang World Cup mình trích một bài thơ trong tuyển tập Thơ World Cup 98 của ông, vì cứ sau mỗi trận đá bóng ông lại ngẫu hứng làm một bài thơ, đọc lại nhớ ông da diết:


Cuộc chơi đẹp World cup 1998


Cô gái Hà Lan vừa độ duyên


Chàng trai Croatia sức đang lên


Đôi bên vào cuộc nhanh như chớp


Bốn phía hò reo tựa sấm rền


Anh quyết thọc sâu tìm cửa cấm


Chị quên khép góc lộ hang thiêng


Cuộc chơi kết thúc ai thua thắng?


Chàng Croatria cười hát vỡ đêm


(Tác giả: Đại tá, Bác sỹ Nguyễn Thụy Ứng , 7/1998)




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s