KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 16 Tháng bẩy. 2014

Điều giản dị




Tác giả: PhongPT

Sỏi 42

 

Góc công viên có cây bông bụt xum xuê, lúc lỉu hoa vàng rực, tọa chính giữa bồn, xung quanh  viền những đường cỏ các mầu, trông thần tiên quá. Tôi thương cây bông bụt còi cọc của tôi, trên sân thượng rát bỏng, hay bị quên tưới, chỉ nở vài bông hoa vàng hoe quý hiếm cho tôi.

Tôi cử rầu rĩ ngắt từng cọng là khô chỉ bám nhẹ vào cành, lo lắng liếc sang cái lá khác đang ngả mầu, lo lắng ngắm cái cây mỗi ngày mỗi xơ xác. Đến lúc chẳng còn gì để ngắt, tôi không thể nhìn nó nữa, nên cũng chẳng ló ra tưới cây, lòng buồn rười rượi.

Mấy hôm sau có vài cơn mưa cuối hạ, nước trút hả hê, loáng thoáng từ xa tiếng sấm râm ran. Tôi mở cửa sân thượng đón không khí ban mai, và thẫn thờ nhìn cây bông bụt của tôi… Kìa, bao nhiêu chối non đang lấp ló…

Ô hay, tại sao tôi lại nẫu lòng? lá vàng phải rơi rụng, cái gì đã qua thì phải qua. Tại sao tôi lại thẫn thờ? chồi non phải lấp ló, cái gì đang đến thì phải đến. Thế thôi mà, giản dị làm sao…

 


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 16-07-2014 06:06






Xem 1 - 10 của tổng số 14 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TungDX
16/08/2014 05:15:34

Giản dị - ếch cốm Phong


Mượn cây Bông Bụt để tỏ lòng


Giản dị?


Ô không giản dị


Bởi Tâm kia đã bị rối bời


Để rồi


Khám phá quy luật là giản dị


Quá trình tìm ra không hề giản dị


Đó cũng là lẽ giản dị Eurica



Từ: KhanhT
05/08/2014 23:39:20

Lồng lộng mà gặp gió thì cũng là đời thường thôi!



Từ: PhongPT
29/07/2014 05:49:31


Giản dị của Bác là hiền triết hướng trên cao lồng lộng. Giản dị của em là tối giản hướng đời thường bình an.



Từ: KhanhT
29/07/2014 00:14:15

 


"Giản dị" có lẽ là một khái niệm trừu tượng, và mỗi người mỗi lúc hiểu một cách khác.


Hồi nhỏ, được thầy cô giảng thì hiểu giản dị là phải như Bác Hồ ấy. mặc áo đại cán, đi dép cao su. Về sau lớn lên nghe có người kể chuyện, có chú gì đó theo Bác đi tiếp khách nước ngoài cũng bận đồ giống Bác, cũng áo đại cán, dép cao su. Đang đi ra, Bác quay lại nhìn thấy, bảo chú về ngay thay comple ca vát vào, chú không "giản dị" như Bác được đâu!


Bây giờ đâu đâu cũng khẩu hiệu kêu gọi học tập theo gương Bác Hồ, điều thật giản dị là công bộc của dân thì phải "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư", thế mà từ to đến nhỏ, đâu cũng thấy tham nhũng, cũng có hà hiếp dân, cuộc chiến chống tham nhũng còn vất vả lắm thay, đang đà đẩy mạnh thì Tàu khựa nó nhảy vào... Điều giản dị là thực hành 16 chữ và 4 tốt, thế mà nó không làm!


 



Từ: NghiPH
21/07/2014 08:26:25

 


 


Sự thật vốn giản dị.


Thế nhưng... trong nhiều trường hợp cái hiển nhiên ấy cứ làm ta day dứt buồn vui, thổn thức. Hóa ra ta vẫn còn có trái tim rung động trước những biến động của xã hội, của đất trời, cây cỏ. Bên tình, bên lý/Bên nào nặng hơn! 


 


 


 


 



Từ: BaLX
17/07/2014 16:14:44

Đúng đấy Phong ạ, cái gì đã qua cứ cho nó qua, đừng tiếc nuối làm chi. Vẫn còn nhiều cái tốt đẹp chờ ta phía trước, chỉ cần biết lựa chọn cái gì phù hợp nhất cho mình.



Từ: PhongPT
16/07/2014 21:29:06



Những câu chuyện của ta, nếu kể lâm li thì Shakespeare muốn nức nở khóc, mà kể hài hước thì Moliere muốn lăn lóc cười. Buồn hay vui, đa phần là cảm nhận của riêng ta, đa phần là tại ta.




Từ: CucNT
16/07/2014 20:58:53

Hàng ngày ta đi qua bao điều tưởng chừng như giản dị nhưng đến khi đọc "điều giản dị" của chị Gió, em mới nhận ra mình thật đa đoan. Sao không nhận ra quy luật muôn đời cảu tạo hóa để mà sống bình an?


Cảm ơn chị Gió đã thức tỉnh.



Từ: Guest Elle
16/07/2014 18:22:14



Bạn HanhLM, tôi thích quan điểm của bạn về bài viết này. Trái với ước muốn của số đông, trong đó có tôi, «hạnh phúc không kéo dài mãi mãi và bản chất của nó là vậy*». Tôi đã sốc khi bất chợt đọc được lời an ủi trên, và có lẽ nó đúng.


 


*Mười điều tự nhủ bản thân lúc khó khăn


http://vn.news.yahoo.com/10-%C4%91i%E1%BB%81u-t%E1%BB%B1-nh%E1%BB%A7-b%E1%BA%A3n-th%C3%A2n-l%C3% BAc-kh%C3%B3-200500863.html




Từ: BinhNH
16/07/2014 13:24:29

Triết lý bao giờ cũng có nhiều ý nghĩa. Bài nào của Phong đọc xong cũng phải ngẫm nghĩ. Nhưng mà mình thích đọc bài này của cậu.


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s