KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 20 Tháng mười. 2014

Chia sẻ




Tác giả: PhongPT

Sỏi 44

 

Bạn tôi mầu vàng, đôi cánh mỏng, dáng gù, mắt trong veo, rất eo, nhiều cô gái mơ có cái eo như vậy. Tôi không để ý rằng bạn đang bên tôi, cho đến một ngày, mở cánh cửa chớp tròn, tôi chợt thấy cái tổ của bạn bé xíu, xinh xinh, đính vào tường ngay phía trên cửa, và bạn đang bay vè vè xung quanh. Tôi hốt hoảng nhớ tới lần đã bị bạn đốt cho một nhát sưng vù, nhức nhối mấy ngày, vội đóng sập cửa lại. Ngồi một lúc, hé cửa, thấy bạn nhìn tôi, hiền lành, tôi mạnh dạn mở cửa ra.

Từ đấy, sớm nào tôi cũng mở cánh cửa chớp tròn, để nhìn bạn bay vè vè quanh tổ, trong veo trong tia sáng bình minh, trong veo trong không khí bình minh …

Bạn tôi lặng lẽ, chăm chỉ, hàng ngày cặm cụi thu gom phấn hoa về làm mật, bình thản. Giống bạn, tôi lặng lẽ, chăm chỉ, hàng ngày gom nhặt phấn hoa về nhào mật cho mình, và cho đời, bình thản.

Tại sao phải buồn nản, có thay đổi được gì đâu, mà chỉ nhuộm mầu u ám. Sao không sống thanh thản, cho dù mỗi người có riêng một kiểu sống? Ước gì được sống vì đam mê và giá trị, mà không quá vì hiệu quả, để cái gì đến sẽ đến, và ung dung đón nhận nó như bạn tôi, Ong Mật.

Tôi nghe thấy trong tiếng vè vè cánh ong là câu hỏi, sao tôi lại nói những điều này, sao tôi không giữ kín trong lòng? Vì đó là nhu cầu rất người, nhu cầu được chia sẻ. Nhưng nếu tôi không nói, mà bạn vẫn nghe thấy thì còn tuyệt vời hơn, vì đó là khi bạn đã nghe thấy tiếng nói của tâm hồn bạn mình.


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 20-10-2014 05:05






Xem 1 - 10 của tổng số 19 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TungDX
04/11/2014 21:59:19

Cái khe nhỏ giữa hai ngón tay mang nội dung thông tin chia sẻ mà Ta đồng ý với Hoa:


..." sống thanh thản, mỗi người riêng một kiểu sống! ... sống vì đam mê và giá trị, không quá vì hiệu quả, để cái gì đến sẽ đến, và ung dung đón nhận "


...tất nhiên là cả với tác giả nữa



Từ: PhongPT
24/10/2014 12:35:47



Cháu Phong xin cám ơn Bác Chín, một người bạn lớn và đặc biệt của Hội KGU, về sự quan tâm đến trang web KGU.


Cháu kính chúc bác dồi dào sức khỏe và sự tinh anh mà bác vốn có ạ.


 



Từ: BinhNH
24/10/2014 11:28:00

Bà nội Minh Anh sau khi xem bài của Phong đã viết cho mình như dưới đây, gửi Phong xem nhé:



Bài viết quá hay!


Không dễ gì có được những suy nghĩ sâu lắng và tinh tế như thế.

Tâm tư đã được các bạn Kgu chia sẻ chân tình



Từ: HoaNT
22/10/2014 21:06:12

Mình thích nhất đoạn này trong bài của Phong PT vì nó hợp với tâm trạng của mình hiện nay đang rất cần chia sẻ, đang rất muốn thanh thản:Tại sao phải buồn nản, có thay đổi được gì đâu, mà chỉ nhuộm mầu u ám. Sao không sống thanh thản, cho dù mỗi người có riêng một kiểu sống? Ước gì được sống vì đam mê và giá trị, mà không quá vì hiệu quả, để cái gì đến sẽ đến, và ung dung đón nhận nó như bạn tôi, Ong Mật.


Cám ơn cậu đã viết lên những điều mọi người đang quan tâm.



Từ: PhongPT
22/10/2014 17:55:37


Hai bàn tay gần chạm nhau, mà khoảng cách nhỏ nhoi mãi lơ lửng, tưởng dễ mà thật khó…



Từ: CucNT
22/10/2014 14:20:34

Lặng lẽ gom mật cho đời, chia sẻ cho nhau những nỗi niềm, cuộc sống sẽ luôn dành cho ta vị ngọt ngào của ong mật. Mỗi người 1 tính cách, người ồn ào náo nhiệt, người lặng lẽ âm thầm nhưng em không tin rằng có ai có thể sống mà không có sự xẻ chia của bạn bè, gia đình, xã hội.


Em không muốn tin rằng có ai đó trong gia đình chúng ta "trốn" Kgu mà đi thật lậu vì nơi đây đã là điểm hẹn để niềm vui được nhân lên, nỗi buồn vơi đi. 


Cảm ơn chị Gió đã luôn thổi những làn sinh khí ấm áp vào chợ Kgu chúng ta để ai ai cũng muốn quay về.



Từ: BinhNH
22/10/2014 14:18:22

Chia sẻ và bao dung, không xét nét bắt bẻ mà cần mẫn , thanh thản xây tổ, nuôi con.


Bài của Phong lúc nào cũng ý nghĩa và cần suy ngẫm .


 



22/10/2014 10:44:27

 


Con ong ngủ nhờ bên cửa sổ


Chị Gió về lay nhẹ mùi hương


Tỉnh  ngay Ong lại lên đường


Tìm hoa làm mật - Yêu thương tặng đời.


 


 


 



Từ: NguyetTM
22/10/2014 09:47:39

Chị Phong ơi, em thích kiểu người bị ong đốt vẫn hé cửa ra để chào ong, ngắm ong, thân với ong và đồng cảm với ong... Còn em rất chán loại người bị "ong đốt" là "đóng sập cửa lại", "tìm cửa khác chui ra ngoài" -TRỐN !. Mà hình như ở đâu đó viết rằng nếu ai được ong đốt mà nó để lại cái ngòi trong da thịt của mình thì sẽ miễn dịch nhiều bệnh lắm đấy. Tóm lại chơi với ong có thể bị đau nhưng mà cũng lợi lộc lắm đấy.



Từ: Guest NgocNT
22/10/2014 08:16:29

Bạn và tôi! Hai thực thể trong vũ trụ! Người ở trong, người ở ngoài! Đã có những lúc bạn "cắn" tôi, nhưng chỉ thoáng cái giật mình, tôi lại đón nhận bạn! Rồi ta lại hiểu nhau, chia sẻ cùng nhau ngay cả khi không cần cất lên lời nào! Hay quá chị Phong ơi!! Đời này đẹp vì có sự bao dung như vậy! Cuộc sống này sẽ trở nên có ý nghĩa khi người ta vượt lên trên mọi thứ đời thường, chia sẻ dù chỉ qua ánh mắt mà thôi! Cám ơn chị vì luôn có những bài viết ngắn gọn, súc tích và triết lý như vậy!




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s