KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 29 Tháng mười một. 2014

Em ở đâu...




Tác giả: Ngôi Sao

 

Con trai và mẹ:

- Mẹ khuyên con đi

- Mẹ kể câu chuyện của bạn con cho con nghe  nhé

 

Em này, anh ngờ rằng có thể ai đó sẽ nói là anh mất niềm tin và bi quan. Em, một người đang ở đâu đó trên hành tinh này, có nghĩ như vậy không?

Anh là ai? Một gã trai thích viết, thích tranh luận, thích triết học, thích tâm lý học, thích nhiếp ảnh, thích giáo dục, yêu thiên nhiên... và có lẽ là thích chọc em nữa. Tuy những sở thích này ở nơi đây không kiếm được nhiều tiền, nhưng anh sẽ vẫn mãi yêu thích những thứ đó, vì nó là anh.

Anh đã đi qua những mối tình nho nhỏ. Vì sao nó nho nhỏ, bởi vì nó chưa bao giờ chính thức. Anh cũng tự hiểu tại sao chúng chưa bao giờ chính thức, là vì anh chưa chia sẻ với ai tâm sự này. Những mối tình đó như những hàng cây xanh xanh hai bên đường lùi vội phía sau, khi anh ngồi trên chuyến xe đường dài trở về quê.

…H. là một tay đàn ông điển trai. Anh ấy thích một cô gái xinh thật là xinh. H. tán tỉnh được cô gái và họ quyết định ở với nhau. H. kể, có những đêm H. hạnh phúc đến nỗi chỉ cần thấy nụ cười của cô gái là đã mãn nguyện lắm. Anh ta thường nói: "Vợ ơi, cười cái đi" và anh ta rất vui vì điều đó. Đến một ngày kia, cô gái bỗng dưng không trở về nữa…

Hẳn em cũng ngầm hiểu điều gì đã diễn ra phải không? Cuộc sống có những hóa đơn, có những khó khăn, có những lòng sĩ diện, có những lòng tự hào, có những ước ao. Có lẽ, một người đàn ông cần phải có một điều gì đó hơn là tình yêu, người đó cần có trọng lượng trong lời nói và tiềm lực trong hành động. Anh ước mình có thể tự do hơn trong cuộc sống, anh ước không phải cãi nhau vì tiền bạc, anh ước trở thành niềm tự hào hay chí ít cũng là sự tự tin cho em. Nói yêu một người cũng giống như công khai một ước ao. Anh không thể nói được những điều như thế trong sự vô tội vạ.

Với anh, yêu không chỉ là những lời nói ngọt ngào, yêu không chỉ là những cuộc vui chơi, yêu không chỉ là bàn tay nắm chặt bàn tay trong một cánh đồng hoa cải vàng đầy gió... Không đơn thuần như thế! Yêu còn có những lúc khó khăn, những sự giận dỗi, những phút thử lòng. Yêu là chia cho nhau miếng cơm ăn, là đồng lòng làm những điều đáng làm. Yêu là san sẻ trách nhiệm, là nhớ mong, là tha thứ, là hiểu biết, là gắn bó, là chấp nhận, là không hối hận.

Nếu may mắn có một ngày nào đó em nhận ra được những điều này thì hãy cho anh biết, cho anh biết có một người ở đâu đó như thế, để anh thú nhận rằng: anh đã yêu em!

 

Dựa theo Ngôi Sao

 


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 29-11-2014 16:04






Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HaiNV
01/12/2014 19:36:10

"Sỏi..." đâu rồi, mà lại "em ở đâu" với "anh ở đâu" thế này?



Từ: PhongPT
01/12/2014 19:29:54



Chàng trai này sẽ có tình yêu và trách nhiệm với cô gái tương lai biết đồng cảm với chàng, vì chàng nhận thức được và công khai được niềm ao ước của mình.


PhongPT xin cám ơn những ý kiến thảo luận bổ ích, tích góp từ hàng trăm năm yêu thương, nếu cộng số năm yêu của các bạn đã góp ý.




Từ: Guest Hạnh LT
01/12/2014 14:52:54

Chàng H chỉ thích nụ cười của vợ mà không biết làm thế nào để vợ tự cười....thế thì bỏ đi là phải.Gặp được nhau phải có duyên số, không phải thích là được mà ghét bỏ đi là xong...



Từ: Guest Nature
01/12/2014 13:12:38



Nếu hoán đổi đại từ nhân xưng thì có tiêu đề mới « Anh ở đâu… ». Đúng không, người post?




Từ: ThongNV
01/12/2014 12:53:28

Trong một gia đình nhiều thế hệ, thế hệ trước thường mượn những câu chuyện để răn dạy thế hệ sau. Nhiều người cho rằng đây là một cách dạy văn minh, lịch sự mà không nghĩ đến hậu quả của nó. 



Từ: Guest SG
01/12/2014 09:53:56

Đã chắc gì chàng trai này có được những đức tính mà các cô gái biết yêu mong đợi, vì càng kém càng hão huyền, đòi hỏi phải không người post?



Từ: BaLX
01/12/2014 09:40:15

Cuộc sống trên đời này quá phức tạp và đầy răcs rối, bạn đừng bao giờ trông mong có cái gì đó tròn trĩnh, trọn vẹn. Vậy cần phải chấp nhận mọi sự việc chỉ là tương đối thôi. Chỉ cần biết phải  lựa chọn cái gì là phù hợp nhất cho mình, còn sau đó tiếp tục phải tự hoàn chỉnh, bởi bản thân mình cũng chỉ là người bình thường thôi, cũng đầy các yếu điểm như những người khác.



Từ: PhongPT
01/12/2014 09:27:10



Có hy vọng và tìm kiếm là một điều thú vị. Không hy vọng, không tìm kiếm thì thật là vô vị. Nhưng đầu tiên nên định vị nơi bản thân mình. Chúc chàng trai may mắn.



Từ: CucNT
30/11/2014 21:08:52

Em ở trong giấc mơ chứ ở đâu nữa!


 



Từ: Guest TC
30/11/2014 14:28:05

Em ở đâu? em là người ngoài hành tinh bạn ạ vì nếu bạn tìm được một người như những gì bạn mong muốn thì khi bước vào đời sống hôn nhân mọi vấn đề phức tạp của cuộc sống nó mới nảy sinh,nó mới làm tính tình con người ta thay đổi.Người chiến thắng là người rất bản lĩnh,đặt gia đình là trên hết.Người ta vẫn hay nói :"VĂN MÌNH,VỢ NGƯỜI" bản chất đàn ông là vậy,chẳng bao giờ họ thỏa mãn với cái họ có. Bạn cứ hy vọng...cứ kiếm tìm..




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s