KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 02 Tháng hai. 2015

Nhạc không lời




Tác giả: PhongPT

Sỏi 46

 

...Nghe tôi nói xong, sắc mặt anh trở nên u ám. Long lanh một giọt nước trên sống mũi thanh tú của anh...

...Thời gian trôi đi, thời gian xóa nhoà ký ức. Vậy mà khi được tin miền quê anh chẳng lành, tôi thấy choáng “Anh có sao không?”. Đã quyết quên, đã xóa hết dữ liệu, nhưng sao lòng vẫn nhớ. Biết làm thế nào đây? Tôi bật những bản nhạc không lời anh thích, ngồi nghe. Tôi thấy anh may hơn tôi, vì nếu tôi có làm sao thì không ai bật những bản nhạc không lời tôi thích để ngồi nghe...

...Rồi thời gian trôi đi, thời gian đã mách bảo tôi rằng không may chính là khi ta không ngồi được một mình mà phải dựa vào đâu đó, vì ngay cả giữa đám đông ồn ào thì vẫn chỉ có mình ta với ta...


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 02-02-2015 10:10






Xem 1 - 10 của tổng số 25 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Nature
10/02/2015 06:14:44



Xin có một trao đổi nhỏ với các bạn, tôi cứ nghĩ mãi về cách hát trong «Đôi bờ» này, nó không buồn sâu lắng như trước đây, mà có cái gì đó của sự đa dạng, tự tin, bản lĩnh.


Hôm nay tôi mới vỡ lẽ rằng «phụ nữ giờ đây lại là giới được quyền “kén cá chọn canh” hơn hẳn, vì vậy, đàn ông đang dần phải trở nên lãng mạn hơn cả phụ nữ để có thể chinh phục và giữ người phụ nữ của họ».


 


http://dantri.com.vn/van-hoa/hon-nhan-cua-george-clooney-thay-doi-quan-niem-lay-vo-nhu-the-na o-1031204.htm



Từ: Guest Veritas
08/02/2015 21:53:33



Mời các bạn thưởng thức bài hát này để nhớ những ngày xưa ấy…









Từ: HuyenBT
08/02/2015 15:26:02

@ Anh Hải NV, em cũng thế, để được tưởng tượng theo cách của mình.


 



Từ: HaiNV
08/02/2015 15:07:52


@Em HuyềnBT ơi, đúng rồi! Serenade/ Ständchen được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, nhưng không hiểu sao ta vẫn thích nghe nhạc không lời hơn...




Từ: HuyenBT
08/02/2015 14:50:18

Chị Phong, mọi người vẫn đang nghe những bản nhạc chị yêu, cả khi không có chị ở bên đấy! Chúc chị hạnh phúc!


@Anh Hải NV, và cả lời tiếng Việt đấy, phỏng dịch của nhạc sĩ Phạm Duy.



Từ: HaiNV
08/02/2015 14:12:54


 













 




Từ: HaiNV
08/02/2015 14:10:34


 


Em Gió ơi, nhạc không lời mà lại có lời đấy! Ví dụ "Khúc Nhạc chiều" của Schubert ta quen nghe không lời mà lại có lời gốc bằng tiếng Đức.



@Anh KhánhT: Bấy lâu nay quen em dùng Font hơi đặc biệt "Comic Sans MS" cho thơ, chắc anh không đọc được? Em đã sửa còm phía trước đây sang Font Arial rồ̀i. Xin "đền" tặ̣ng anh clips "Khúc Nhạc chiều" phần biểu diễn piano của nghệ sỹ trẻ, "xinh như mộng" Dora Deliyska (sinh năm 1980) người Bulgaria, nay sống ở Wien, Áo.  


 




Từ: PhongPT
07/02/2015 18:50:18



Tuyệt vời!  Các bạn của tôi.


Cảm giác ấm áp từ mỗi lời bình, mỗi bản nhạc, mỗi bài hát cứ lớn dần trong tôi.


Cám ơn tất cả.




Từ: Guest BạnKgu
07/02/2015 17:45:45

Mr.KhanhT chắc bận, để giúp Elle một tay:








Từ: Guest Elle
06/02/2015 22:38:43



Anh KhanhT ơi, đây là bài hát Elle rất thích, có thể anh cũng thích, anh post nhé.


https://www.youtube.com/watch?v=Vd85aPZ-QAE





Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s