KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 29 Tháng tư. 2015

TÂM SỰ




Tác giả: ThongNV

 

(Nhân ngày 30/4)

Thế là mày tóc mãi mãi xanh

Giữ trọn niềm tin ngày nhập ngũ

Những đêm đông dài không trăn trở

Về những điều tưởng đúng lại sai.

Ở nơi mày ai cũng như ai

Không chủ nhân và không đầy tớ

Nói với nhau những điều rất thật

Như thịt xương đùm bọc lấy nhau.

Ngày đi xa mẹ cầm tay tao

Nói mày đã mồ yên mả đẹp

"Mẹ thương quá mấy thằng còn lại

Chất lính chúng mày sẽ sống sao?"

 

HN: 29/4/2015


Người post: ThongNV

Ngày đăng: 29-04-2015 19:07






Xem 1 - 10 của tổng số 21 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TungDX
20/05/2015 06:43:26

 


Một lần đọc, một bồi hồi nhớ các bạn học ngày xưa, nay không bao giờ về Hội lớp nữa


Ai về đây, ai chưa về đây


Còn bao nhiêu không thể về đây


Mãi mãi trẻ trung, thành bất tử


 Trong hồn quê GÁO – TẢO KHÊ này 


 


 



Từ: KhanhT
13/05/2015 19:17:45

Tôi cũng được nghe những người thân, bà con, cựu chiến binh quê tôi đi tìm mộ liệt sỹ kể là có nhiều lần gặp hài cốt của lính VNCH họ cũng làm thủ tục chôn cất chu đáo, báo cho người thân nếu tìm thấy thông tin cùng hài cốt. Họ làm việc đó tự nhiên chứ không phải là do ai mách bảo chỉ đạo. Thế mới biết tình người, lòng dân, cốt nhục đồng bào!



Từ: NghiPH
13/05/2015 17:03:37

Chiêm nghiệm từ tôi, thấy rất đúng anh ThongNT ơi! 



Từ: LyTM
05/05/2015 18:55:01

Người ra đi mang theo mãi mãi,


những ước mơ xanh, để lại với thế gian


những tấm tình chỉ có ở trong anh


người ngã xuống, bởi đi đầu trận chiến!



Từ: HuongNT
05/05/2015 14:10:23

Đã đọc bài thơ này của anh ThongNV trên FB rồi nhưng hôm nay đọc lại tôi vẫn thấy nghẹn ngào. Bài thơ đã chạm vào tất cả chúng ta khi nghĩ về các anh, các chị- những người đã hi sinh để bảo vệ đất nước này.



Từ: ThongNV
04/05/2015 06:28:02

@ Chị ThoaNP: Đầu năm 2014, khi viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn một người bạn đã chỉ cho tôi lối mòn nhỏ bên cạnh hàng rào khu mộ tưởng niệm các liệt sỹ quê ở tỉnh Thái Bình đi xuống khu mộ của vài chục các tử sĩ con em của các tỉnh miền bắc đã chết trong chiến tranh thời kỹ giải phóng miền nam. Toàn bộ khu mộ không có hàng rào bao quanh, chỉ có những nấm đất thấp nhỏ như mộ "Đạm Thanh" mà nhà thơ Nguyễn Du đã miêu tả. Mộ có bia chí tên tuổi người nằm dưới nhưng lác đác vài chân hương cắm trên mộ. Bạn tôi bảo, có vài ngôi mộ gia đình đã khai quật vào ban đêm mang về quê.


Nếu các bạn có điều kiện ghé qua hãy bớt chút thời gian xuống thắp nén nhang cho những người lính quá cố vì lý do nào đó mà họ không được công nhận là liệt sĩ. Dù sao vẫn là những linh hồn.


Tôi có một người quen làm công tác tìm kiếm các liệt sĩ kể là khi phát hiện hài cốt của các tử sĩ của Quân lực VNCH đoàn vẫn mai táng chu đáo tại nơi họ ngã xuống.Nếu có thông tin thì thông báo cho người thân của họ.


P/S: Mình đã đăng thông tin này trên KGU trước ngày Hội mình du xuân tại Đà Nẵng.


 


 



Từ: ThoaNP
03/05/2015 23:24:10

Mấy ngày hừng hực khí thế trôi qua, giờ nhìn lại bức ảnh trên của bài này tự nhiên tôi cứ trăn trở về mộ những người lính bên kia chiến tuyến.


Chúng ta có các nghĩa trang liệt sĩ, lính Mỹ chết trận có Bức tường Việt Nam, còn những người lính cộng hòa???


Tôi nghĩ nhiều về những gia đình, những bà mẹ có con tham gia cả 2 phía và đã hy sinh. Nhũng ngày này lòng mẹ đau làm sao.


Có thể hơi lạc đề với bài của anh Thông, nhưng cũng là đôi dòng tâm sự.



Từ: TungDX
03/05/2015 09:09:45

 


Tâm sự chân thật, rất đời


Của những con người, cùng vào sinh ra tử


cùng bên nhau làm nên lịch sử


THÁNG TƯ NGÀY BA MƯƠI


người CÒN, người THÔI KHÔNG THÊM TUỔI


 


 



03/05/2015 08:42:55

Người lính đã hy sinh, mồ yên mả đẹp


Ngưới sống sẽ sống ra sao?


Một câu hỏi hỏi lớn


Không của riêng ai?


 



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hóa 72
02/05/2015 15:17:28

Tâm sự của NV Thông thật đến thương, đến đau! Thương đau cho mày tóc mãi mãi xanh, thương những điều trăn trở đúng sai, thương mày ở cái nơi mà ai cũng như ai, rồi lại thương quá mấy thằng còn lại, chất lính chúng mày sẽ sống ra sao? Cám ơn Thông đã tâm sự, chia sẻ




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s