KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 10 Tháng năm 2015

Gia vị




Tác giả: PhongPT

Sỏi 48

 

Thằng Em và Con Chị nói thầm với nhau: “Nhà mình có Bé Mẹ buồn cười lắm. Nói thật là già và xấu thì... tức, cãi, dỗi.” Bọn chúng nghĩ cách nịnh.

Con Chị rủ mẹ đi chợ quê, lúc mẹ đến chơi với nó, chỉ cho mẹ thấy mấy thứ đồ nông sản đáng yêu trong những bao bì thiết kế vui mắt, được mấy người bán hàng giới thiệu rất hóm hỉnh, mặt ngẩng lên trời, mắt lim dim, tay đặt lên ngực thề bồi về chất lượng. Con Chị mua vài loại rau quả và một túi cỏ hỗn hợp nghiền nhỏ. Về nhà, nó xào rau thập cẩm, rồi rắc ít cỏ hỗn hợp vào, mẹ ăn thấy lạ miệng, hương vị độc đáo. Độc đáo hơn nữa là nó làm cho mẹ thấy rằng, cái nghề thuốc trừ sâu của mẹ thật hữu ích và lãng mạn, mà vì năng lực kém nên nó không theo được, đành theo nghề kiến trúc các công trình văn hóa. Mũi Bé Mẹ phập phổng.

Thằng Em nghỉ hè, về với mẹ, được mẹ đãi món rau xào thập cẩm rắc cỏ hỗn hợp, bảo là món tủ của Con Chị. Thằng Em xýt xoa khen ngon. Nhưng nó bảo món khoái khẩu của nó là món trí tuệ nhân tạo, mà so với món bảo vệ thực vật của mẹ thì còn kém xa. Tai Bé Mẹ rung rinh.

Hết cỏ gia vị, mẹ tha thẩn vào siêu thị, cô chủ hay bắt chuyện với mẹ, cô ấy chiều khách, nhất là loại khách hay gợi ý những loại hàng chẳng đâu có. Hôm nay cô ấy hớn hở khoe với mẹ túi cỏ hỗn hợp nghiền nhỏ 10 g giá 12000 đồng: “Của chị đây, em đặt mãi mới được loại gia vị này, bắt đầu có người hỏi rồi”. Mừng rỡ, mẹ mua túi cỏ gia vị về nhà, xào rau thập cẩm, rắc cỏ vào, nhâm nhi, nhớ Thằng Em và Con Chị.

May, thế là tìm được rồi, món gia vị cỏ khô, món gia vị tình yêu của Bé Mẹ.


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 10-05-2015 09:09






Xem 1 - 10 của tổng số 17 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest BinhPT
21/05/2015 11:46:19

Mình chả còm, ngồi ăn theo còm của Bình K thôi!


Ăn kha khá các món tinh thần của bạn Ếch  rồi, ngon và bổ, nhưng có thêm món vật chất vẫn hơn!


 



Từ: TuyetHA
16/05/2015 09:49:53

Tò mò quá với loại cỏ hỗn hợp của bé Ếch đấy! Xuất ăn bé Ếch giới thiệu phải thực hành luôn đây (trừ món cá hồi vì bé giai nhà tớ hổng thích ăn cá này). Bé Ếch bao giờ cũng có những chiêu độc, rất hấp dẫn mọi người! Cám ơn bé bạn Ếch nhiều nhé!



Từ: BaLX
15/05/2015 17:12:23

Gia vị và các bé con của bé mẹ ngon và dễ thương quá đi. Tuy biết là nịnh, nhưng bé mẹ vẫn thích nghe các câu nịnh thật dễ thương của các bé con, phải ko bé mẹ Phong?



Từ: PhongPT
13/05/2015 22:07:51



 



Các Bé Bạn 77 sẽ có dịp gặp nhau nhân dịp 40 năm nào đó, Bé Ếch sẽ đãi món… cỏ khô. Còn bây giờ Bé Ếch xin giới thiệu cách làm một xuất ăn trong 20 phút:


Rau xào : 5 cái nấm rơm, 5 cái ngô non, 5 cái đậu bắp, 5 cái đậu hòa lan, nửa quả ớt xào mầu đỏ, 1/4 cái hoa lơ xanh. Căt nhỏ, xào tái, đổ ra đĩa lót sẵn một lớp mỏng phoma dây hun khói của Nga cắt nhỏ. Rưới tương ớt Chinsu, nước mầu Tâm Đức, rắc tiêu, vừng, và cỏ hỗn hợp lên trên.


Cơm 1 bát nhỏ: rang khô ròn để trên góc đĩa rau xào.


Cá hồi 1,5 lạng: cắt bằng 1/2 ngón tay cái, tẩm bột mỳ nhào nước sột sệt với gia vị và cỏ hỗn hợp, rán vừa chín, cho ra đĩa lót sẵn lá rong biển Nhật cắt vuông.


Ba thứ phải nấu xong gần như cùng lúc, ăn nóng với một chai bia Hà Nội lạnh. Ăn xong tự nhiên các Bé sẽ lăn đùng ra ngủ rất ngon lành, không vẫy đầu vẫy tai


 


 




Từ: Guest LamTB
13/05/2015 21:27:21

Này Bé Mẹ, chúc cậu mãi được nhâm nhi gia vị tình yêu nhé. Bé Kều nói phải, đúng là các Bé Bạn 77 cũng thấy thèm được nhâm nhi.



Từ: NghiPH
13/05/2015 16:39:03

 


Thằng Em, Con Chị và Bé Mẹ đều rất tinh tế, đáng yêu!


 


 



Từ: BinhNH
13/05/2015 15:41:03

Nhật có nhiều loại gia vị cũng hay và ngon lắm, chẳng biết có phải loại 12.000 đ không? Bé Mẹ hôm nào chiêu đãi món hạt ấy chó các Bé Bạn CL77 cũng hâm không kém phần Bé Mẹ ấy đâu nhé.


 



Từ: LyTM
12/05/2015 16:04:23

Thật là độc đáo quá thôi,


tìm được Gia vị nói lời tình yêu


nâng niu kỷ niệm một chiều


ấy là tình Mẹ - con diều sao ngân!



Từ: Guest Thủy Trần
12/05/2015 07:16:53



Con Chị ở nhà gọi là Vịt, nó vẽ thế này:


http://www.nguyen-thu-phuong.de/




Từ: CucNT
11/05/2015 22:03:18

Gia vị tình yêu của gia đình chị thật độc đáo! Chúc mừng chị nhé!




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s