KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 10 Tháng sáu. 2015

Cọc cạch




Tác giả: PhongPT

Sỏi 49

 

Tôi cùng con trai đi sắm đồ cho nó, mặt nó nặng như cái thớt, chê già. Thế mà gặp một em trẻ măng bán quần bò rách thì mắt nó bừng sáng lấp lành, mồm nhọn hoắt như mỏ chim, hót. Tôi không sắm đồ cho con trai nữa, để nó tự sắm, dù trông nghịch mắt lắm, đành nhắm mắt lại cho yên cửa yên nhà vậy.

Giầy của nó tã rồi, tôi đã đưa tiền mấy lần mà không thấy có đôi giầy mới. Hiểu, bao nhiêu là sinh nhật phải trang trải, tiền nào cho lại, giầy tã là phải. Tôi vào phòng con trai nhòm qua vai nó, thấy nó vừa liếc quyển sách môn hóa tiếng Anh dầy cộp, vừa gõ máy tính thoăn thoắt. Quái, nó ghét học hóa cơ mà. “- Con dịch sách thuê”. Tốt, nó sẽ không làm thế nếu được tiêu tiền thoải mái. Cái khó ló cái khôn, ngày xưa tôi cũng thế, và lúc nào cũng nên thế.

Một hôm, tôi thấy chân cầu thang có hai đôi giầy giống nhau, mầu xanh và mầu đỏ. Ái chà, cu cậu định... thời trang. “- Bạn cho đấy, con có mua đâu” nó bảo, “- Hoàn cảnh quá!” tôi nghĩ bụng.

Sáng ra tôi thấy cu cậu xỏ một chân vào chiếc giầy mầu xanh, chân kia xỏ vào chiếc giầy mầu đỏ, cọc cạch, mặt mày hớn hở.

- Con cẩn thận! Bắt cá hai tay hả?

Mặt cu cậu câng câng.

- Đó là một câu chuyện hành xác đấy con ạ, cuối cùng là con chẳng bắt được con cá nào đâu, không phải vì con không thích cá, mà là vì con không tôn trọng cá.

Con trai ngồi tần ngần một lúc, rồi lại xỏ chân vào đôi giày đã tã. Hiểu, cu cậu chưa biết làm sao đây!

 


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 10-06-2015 09:09






Xem 1 - 10 của tổng số 18 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThoaNP
18/06/2015 13:57:50

Guest6X ơi, phải bạn sinh những năm 60? Nếu vậy mình là 5X những đời đầu. Mình tự thấy, để hiểu và có thể làm bạn, giúp con trong cuộc sống, mình phải cố gắng đặt mình vào địa vị con trẻ, vào môi trường của chúng, cách suy nghĩ, nhìn nhận của chúng, ... Trước tiên phải nói chuyện được với chúng, và được tụi nhỏ tâm tình, thì dần mới hướng chúng vào những cách sống mình mong muốn. Ngoài ra, mình chỉ cần các con lớn lên là những người trung thực, can đảm, có trách nhiệm với bản thân và xã hội là được. Những việc khác, dù có thể chướng tai gai mắt cách mấy (đối với mình), nhưng không ảnh hưởng đến ai và con cảm thấy hạnh phúc là OK.


Bản thân dì Loan của các con mình, người khuyên bọn trẻ "cứ nháp thoải mái" cũng có con gái và cháu gái (và cũng khuyên con gái như vậy). Gia đình em gái mình rất hạnh phúc.



Từ: Guest 6X
18/06/2015 07:20:53



Tôi nghĩ rằng, tôi sẽ sốc khi biết mình là bản nháp. Tôi nghĩ rằng tôi chẳng còn gì cho bản chính dấu yêu, nếu tôi nháp thoải mái.




Từ: CucNT
17/06/2015 09:05:49

Em đi vắng cả tuần, nay mời vào chợ Kgu bài viết nào của chị Phong cũng thế, ngắn gọn nhưng súc tích, sâu sắc, ai đọc cũng phải suy gẫm.


Con trai em cũng đang lứa tuổi của con chị. Cảm ơn chị đã giúp em học thêm cách dạy con. 


Tuổi trẻ bây giờ thoải mái hơn chúng ta ngày xưa, có thể 1 lúc quen nhiều bạn gái rồi lựa chọn. Hồi trước bọn em chỉ có thể quen 1 người, chia tay rồi mới có thể quen thêm người khác nếu cùng lúc quen thêm bạn khác là bị chê trách ghê lắm.


Em đang hồi hộp chờ thiếp mời đám cưới con của chị Phong đây!



Từ: Guest Thủy Trần
16/06/2015 20:41:13



Nghe lời HaiNV, mẹ Tom thả con trai Jerry được tự do… Sau hai năm rưỡi Jerry mang về cho mẹ Tom bằng cử nhân triết học với đề tài mô hình trí tuệ nhân tạo, và giờ này cu cậu vẫn đang tự do đâu đó.





Từ: ThoaNP
15/06/2015 21:51:17

Hoa ơi, không đến nỗi bi quan thế đâu. Hai con mình đều tự lập account cho mẹ trong FB (do vậy mình có đến 2 tên trong đó), và accept mình vào. Nhưng mình chẳng có thời gian vào đọc của chúng nó (tụi nó lắm bạn khủng khiếp, vào đấy đọc còm thì hết ngày), chỉ khi nào nó post ảnh các cháu mình mới quan tâm thôi.


Phong cứ niệm "chào cháu" là thông minh đấy. Hồi năm 2004 thằng con thứ 2 của mình rất nhiều bạn gái, trong đó có 1 bạn tên Thủy Tiên nó rất quý, suốt ngày khen bạn thế này, thế kia với mẹ, mà mình chưa biết mặt. Bữa cưới anh trai nó, có 1 cô bé đến sớm, trông trắng trẻo, dễ thương, chào mình và giới thiệu cháu là bạn của Phương. Mình liền hỏi "Phải cháu tên Thủy Tiên không?". Bé nói "Dạ không". Mình luống cuống sao lại nói "Bác xin lỗi, tại Phương suốt ngày cứ nhắc Thủy Tiên làm bác tưởng nhầm". Đến giờ cậu chàng vẫn thỉnh thoảng nhắc chuyện này để trêu chọc tính "tồ" của mẹ.



Từ: Guest ChiNB
15/06/2015 20:53:50

Thanh niên bây giờ có cách sống riêng của chúng nó, mình không tham gia được ý kiến gì đâu, ngay con chị cũng hý hừng mang về một quần bò rách "Made in Vietnam", thấy lạ nhưng cũng đành im re. Cơ bàn là chúng nó biết tự phải làm gì với cuộc sống này, còn mọi sở thích, cho qua.



Từ: HoaNT
15/06/2015 20:39:58

PhongPT ơi bây giờ các bạn trẻ của chúng mình kín miệng lắm, họ không để lộ bí mật bất cứ việc gì, sau này có đi làm thì lại bí mật bạn bè, bạn gái, rồi tài khoản, bí mật đời tư ... chẳng may like vào trang Fb của họ là họ không kết bạn với mẹ nữa đâu, thế là mẹ mù thông tin luôn.



Từ: Guest LiTM
15/06/2015 20:34:30

Cọc cạch là cọc cạch ơi


Đừng lo cọc cạch đánh rơi sắc màu


Đôi khi lẻ bóng trước sau


Thành đôi tuyệt đẹp bên nhau đó mà!



Từ: PhongPT
15/06/2015 20:19:23



Ý kiến anh Hải và chị Thoa rất hay, mẹ Gió đã kịp hiểu là không nên gọi tên bạn gái của con, mà chỉ “chào cháu’, chả biết cháu nào với cháu nào. Con trai có vẻ đào hoa, nhưng rốt cuộc chả có bé nào. Đi tiễn cu cậu tại sân bay chỉ có mỗi… Bé Mẹ.




Từ: ThoaNP
14/06/2015 22:38:29

Hai con trai mình lúc "trẻ" (chưa có vợ) rất kết model dì Loan của chúng vì luôn được ủng hộ bắt cá 5-10 tay. Câu nói của dì được chúng kết nhất là "cứ nháp thoải mái".




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s