KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 05 Tháng bẩy. 2015

ME & CON




Tác giả: ThongNV

 

Cháu bé đập tay vào lưng mẹ bảo: Mẹ ơi quay lại Hiệu sách một tí.

 Người mẹ hỏi: - Quên gì?. Chiếc xe máy từ từ chạy chậm lại.

Con trả lời: - Cô bán hàng trả thừa tiền cho con mẹ ạ.

Người mẹ : - Hâm!

  Xe lao vút đi.

 

HN: 5/7/2015.


Người post: ThongNV

Ngày đăng: 05-07-2015 21:09






Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: Guest ThongNV
10/07/2015 16:53:54

@ TyTM:


Mẹ này đâu có hiền từ


Nói năng kiểu ấy dạy gì được con.



Từ: LyTM
09/07/2015 11:05:16

Trong sáng lời gọi của con,


măng non mọc thẳng, nét còn vô tư


rơi rồi gương mẹ hiền từ,


dạy con kiểu ấy, dễ hư có ngày!



Từ: KhanhT
08/07/2015 17:04:32

Браво ТхонгНВ!



Từ: ThongNV
08/07/2015 11:02:46

Tôi cũng từ bãi để xe ra đi sau hai mẹ con vừa qua ngã tư Tràng Tiền -Hàng Bài thì nghe thấy cuộc nói chuyện này. Lâu nay trẻ em chưa ngoan xã hội cứ đổ lỗi hết cho nhà trường cả. Có lần đang ăn sáng thì tôi nhận được điện thoại của một ông cụ. Cụ hỏi ông có phải là Thông -Hiệu trưởng Trường cán bộ Tòa án không? Tôi bảo: -Vâng. Cụ có việc gì cần hỏi ạ (tôi nghĩ dân cần tư vấn). Thế là đầu dây bên kia chửi Tôi quản lý giáo viên thế nào mà dạy một lũ Thẩm phán tham nhũng vậy. . . 



Từ: Guest Người Hà Nội
07/07/2015 14:19:17

Nhà vẫn khô đấy chứ, thậm chí còn thơm tho nữa. Chỉ có nóc là có vấn đề thôi.



Từ: ThanhLK
07/07/2015 10:59:18

Nhà dột tứ nóc !



Từ: Meomun
06/07/2015 20:47:43

Một truyện cực ngắn (thể loại dưới trăm chữ) của anh Thông thật đáng suy gẫm.



Từ: NghiPH
06/07/2015 14:32:07

 


Hai mẹ con đang đi trên phố. Cháu vừa được mẹ đón từ lớp mẫu giáo. Cháu tu xong hộp sữa và cứ giữ khư khư vỏ hộp trong tay. Thấy thế mẹ cháu la:


- Sao con cứ giữ vỏ hộp sữa thế?


- Con giữ để lúc nào có thùng rác mẹ dừng con bỏ vào.


- Vẽ chuyện! Chị vứt ngay xuống đường cho tôi nhờ!


 


 



Từ: ThoaNP
05/07/2015 22:16:21

Hồi khoảng những năm 80, khó khăn nên đi chợ tính hay cò kè bớt 1 thêm 2, tôi thường dắt con trai (khoảng 6-7) tuổi đi chợ để cháu tiếp xúc cho mạnh dạn. Một lần mua rau tôi vừa nói với người bán hàng "cho em thêm quả ớt nhé" vừa nhặt luôn quả ớt bỏ vào bịch rau. Tự nhiên thấy con trai tròn mắt nhìn mình, đôi mắt rất ngơ ngác, như có nhiều câu hỏi cho mẹ. Tôi mới sực nhớ chính mình rất hay nói với con "khi xin phép làm gì phải chờ người lớn đồng ý mới được làm". Từ đó mỗi khi đi chợ tôi luôn cảm thấy có đôi mắt con trai dõi theo mình.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s