KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 26 Tháng bẩy. 2015

Xin đừng cho anh chị hóa Vô Danh




Tác giả: CuongLV

XIN ĐỪNG CHO ANH CHỊ HÓA VÔ DANH

                                Kính dâng Anh linh các anh hùng, liệt sỹ.   

Khi sinh ra, anh chị đã có tên

Tên gắn suốt cuộc đời dài hay ngắn

Tên của yêu thương, tên mang hoài vọng…

Xin đừng làm anh chị hóa Vô danh

 

Đất nước qua bao năm tháng chiến tranh

Máu chảy thành sông, xương chồng hóa núi…

Hứng đạn bom, máu xương thành tro bụi

Có lẽ nào anh chị lại Vô danh ?

 

Nhân loại đi qua bao cuộc chiến tranh

Lưu lịch sử chỉ vài trăm danh tướng

Bao thế hệ - những triệu người ngã xuống

Tự khi nào tất cả hóa Vô danh ?

 

Bố Mẹ đặt tên cho các chị, các anh   

Những cái tên của tình thương, khát vọng…

Khi Tổ quốc ngàn năm còn bền vững

Không thể nào anh chị hóa Vô Danh ?

 

Chúng ta hôm nay có cuộc sống an lành

Tổ quốc đau thương đã liền một khối

Ai dám bảo : chúng ta không có lỗi ?

Khi để anh hùng, liệt sỹ hóa Vô danh ?

 

Không, không bao giờ anh chị lại Vô Danh

    

                             Viết nhân ngày thương binh liệt sỹ 27-7-2015.

     

 

 


Người post: CuongLV

Ngày đăng: 26-07-2015 15:03






Xem 1 - 10 của tổng số 22 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Lộc72
10/09/2015 13:12:47

 


Cường ơi,chị đã đọc hồi âm của em, chị vẫn tin vào giác quan thứ 6 của mình và nó luôn đúng không chỉ lần này đâuem ạ. 


Thoa ơi,càng ngày chị càng thấy hội KGU chúng mình ngày càng thấy gắn bó,bởi không chỉ tuổi trẻ đã đi qua cùng trên một mảnh đất đẹp đầy nắng,đầy hoa,đầy nho,đầy tình người... Mà bởi hoàn cảnh gia đình của từng hội viên cũng gần nhau, chỉ cần một lời còm.nhỏ,  một bài thơ ngắn hay một bài viết là họ cảm thấy mình trong đó



Từ: ThoaNP
03/09/2015 12:23:18

@Chị Lộc: Nhờ còm của anh Cường em mới đọc được còm của chị và biết thêm về gia đình chị. Anh Dũng nhà em cũng có ông Ngoại và cậu ruột là liệt sĩ từ kháng chiến chống Pháp đến giờ chưa xác định rõ được mộ. Ông Ngoại thì là chiến sĩ cảm tử Thủ Đô hy sinh năm 1946; mấy chục năm sau có người nói ông và 2-3 đồng đội nằm dưới một căn nhà (đã xây cao) ở phố Hàng Trống. Gia đình bên mẹ chồng em cũng đã nhiều năm đi tìm hài cốt cậu anh Dũng và cũng nhờ nhiều nhà ngoại cảm. Lần cuối cùng mọi người vượt đèo lội suối đi đến nơi theo chỉ dẫn của nhà ngoại cảm thì là một căn hầm đã bị đạn pháo và khoảng nửa tiểu đội cùng hy sinh. Tất cả hầu như đã phân hủy hoàn toàn (sau hơn 40 năm), ngay cả ít kỷ vật như bật lửa, bi đông, ... thì người lính nào cũng giống nhau, và cũng không còn nguyên vẹn. Do vậy mọi người đã xây bia mộ ngay tại đó chứ không di dời nữa vì không muốn động chạm đến anh linh các liệt sĩ. Đất nước mình còn biết bao gia đình đến nay vẫn còn đau khổ vì đến ngày giỗ vẫn chưa được thắp nhang lên mộ người thân. Nhà cô anh Dũng cũng vậy, Phong, con trai lớn của cô, hơn tụi em 1 tuổi, đang là sinh viên ĐH ở Hà Nội thì nhập ngũ, đẹp trai, vẽ giỏi, cũng làm thơ. Hy sinh trong chiến trường miền Nam. Sau giải phóng cô chú và gia đình cũng nhiều lần đi Quảng Trị tìm hài cốt mà vẫn chưa tìm ra. Mỗi lần đọc về liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc em lại nghĩ đến Phong. Giờ cô chú đã 90 tuổi nhưng luôn đau đáu nhớ về Phong, dù con cháu đầy đàn.



Từ: CuongLV
03/09/2015 05:04:43

Kính gửi chị Lộc 72 - em có lỗi với chị quá, sau khi đọc và trao đổi cùng những  chia sẻ của anh chị em KGu với bài thơ của em '' Xin đừng cho Anh chị hóa vô danh '' - em chưa vào xem lại. Hôm nay, sau khi xem bắn pháo hoa nhân 70 năm ngày Lễ Độc Lập mồng 2 tháng 9, vào lại mạng KGU, em đọc và thật sự xúc động với những dòng tâm sự của chị. Chị đã cho em một niềm vui quá lớn mà em nghĩ mình chưa xứng đáng là gắn bài thơ bình thường này với Vinh dự lớn lao của Gia đình chị khi được LĐ cao nhất của Bộ CA đến thăm và tặng quà. Qua chị HOa chúng em được nghe kể về cuộc sống hiện nay của gia đình Chị. Em xin kính chúc Đại Gia đình của chị luôn hạnh phúc và dồi dào sức khỏe. Em mong Chị sớm đọc hồi âm của em. 



Từ: Guest Lộc72
23/08/2015 21:18:36

cám ơn Cường LV bài thơ của em như một lời nhắn nhủ, một lời sẻ chia. Đọc thơ của em,chị như thấy được an ủi, vì  chị cũng từng có một cô em là liệt sĩ vô danh, hàng chục năm sau giải phóng gia đình tìm mãi không được mộ,cuối cùng phải nhờ tới nhà ngoại cảm. Chị nhớ đêm hôm đó, chị cùng em trai và con trai lớn đi lên  Sơn hà ,một huyện miền núi ở Quảng ngãi. Đường rất xấu,có lúc bị dồi lên tận nóc xe. May là đi xe của công an nên an toàn (em chị chiến sĩ công an). Sáng hôm sau ra nghĩa trang,nơi đó bạt ngàn là mộ liệt sĩ vô danh. Gia đình chị thắp hương và tìm đúng ngôi mộ theo chỉ dẫn của nhà ngoại cảm. Khi đào lên chỉ là một gói hài cốt nhỏ bé cùng một số kỷ vât(vì mộ đã phải dời một lần để xây đập thuỷ điện Thạch nham)  gia đình thắp hương xin đưa em về và Tạm biệt nghĩa trang. Khi xe chạy qua nhà dừng lại,mẹ và chú tôi khóc ngất...Khi ra đi em là cô thiếu nữ 18 xinh đẹp, căng tràn sức sống, mà ngày trở về chỉ  là....Sau đó gia đình đưa Em ra nghĩa trang liệt sĩ huyện,nơi  bà Nội ,các câu  cùng nằm ở đó chờ Em. Nay mỗi lần về quê tôi lại đến thămem , thắp cho em vài nén nhang,tâm sự với em đôi điều và được an ủi bởi đã đưa được em về với Mẹ,với gia đình. Cường.LV ơi chẳng hiểu vì sao mà chị cứ thấy có một một mối liên hệ vô hình ,giữa vừa rồi bộ trưởng bộ công an đại tướng rần Đại Quang và thứ trưởng Bùi văn Nam lại tới thăm và tặng quà cho gia đình chị và thắp hương cho em gái chị, liệt sĩ công an Nguyễn thị Hồng tại quê nhà, với bài thơ :"Đừng để các Anh Chị hoá vô danh" của em. Cám ơn Cường,cám ơn bài thơ rất hay và răt có ý nghĩa của em



Từ: CuongLV
07/08/2015 01:24:54

XIn cảm ơn các bạn Thảo DP, LyMX và Khanh T đã chia sẻ và gửi đường link ca nhạc mà mình có nhu cầu.


 



Từ: KhanhT
04/08/2015 04:25:04

 


May quá, mình tìm được đoạn “mất tiếng” đó đây này:


Пелагея - "Пташечка" - От Руси до России







 



Từ: KhanhT
03/08/2015 23:30:17

 


@CườngLV, ThangNT. đường link để nghe Buổi hòa nhạc mà ThangNT nhắc đến đây nè:


От Руси до России - Праздничныl 1; концерт. Красная площадь 12/06/2015, 


"12 июня вся страна празднует День России – праздник, являющийся символом национальнl 6;го единения. В этом году концерт на главной площади столицы станет незабываемm 9;м событием. Зрителей ждет грандиозноk 7; зрелище: перед их глазами пройдет вся история России в современноl 4; визуальном воплощении."





 (tiếc là một đoạn từ phút 6:48 - 11:48 bị mất âm thanh, sau đó thì tốt)


 



Từ: LyMX
02/08/2015 11:26:53

Cám ơn anh Cường về bài thơ rất hay. Chúc anh luôn khỏe để tiếp tục "cày ra thơ".



Từ: ThaoDP
02/08/2015 07:13:02
Đọc bài thơ của anh Cường mà cõi lòng tan nát. Đất nước VN mình chiến tranh triền miên và quá khốc liệt, bao con người đã ngã xuống không có mộ trí, tên tuổi...làm những người còn sống như chúng ta phải suy ngẫm, nghĩ tới những giả định lịch sử rằng nếu có những giải pháp khác đi...thì dân tộc mình nhẽ ra tránh được những tổn thất, mất mát  quá lớn như vậy.

Cảm ơn anh Cường nhiều ! Bài thơ đã làm những đang sống phải tự vấn lương tâm về cuộc chiến xảy ra trên đất nước chúng ta.


Từ: CucNT
29/07/2015 22:00:53

Đồng đội ơi! (Vũ Văn Thịnh) (27/07/2015) 



ĐỒNG ĐỘI ƠI!


 


Vũ Văn Thịnh



Tôi còn đây... Bạn nằm đâu?


Núi rừng, Thành cổ, xanh mầu thời gian


Nghĩa trang heo hút gió ngàn


Tâm nhang thơm giọt lệ tràn rơi rơi…



Đi bên hàng mộ bồi hồi


Một thời chiến trận khóc cười hiện lên


Không sao đọc được hết tên


Lặng thầm thương bạn, mọi miền nơi đây


 


Trường Sơn thăm thẳm rừng cây


Bao đồng đội mảnh xương gầy bơ vơ


Xanh xanh cỏ mọc phủ mờ


Ngóng tìm hài cốt mà ngơ ngẩn buồn


 


Linh thiêng bạn hãy nhập hồn


Trời xanh vời vợi vàng son tượng đài





Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s