KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 14 Tháng năm 2016

Baby Mum




Tác giả: PhongPT

Sỏi 55

 

Thằng Em và Con Chị nói thầm với nhau: “Nhà mình có Bé Mẹ buồn cười lắm, hồi trước thì ghét bọn mình, toàn mắng, bây giờ thì thích bọn mình, toàn đòi chat. Khó thở quá”. Thằng Em bận việc nó, tìm tòi suốt ngày. Con Chị bận việc nó, hoạch định suốt ngày. Bé Mẹ lo phá đám: “…đầu tóc bù xù quá, ...ăn nhiều rau vào…”. À, nghĩ ra rồi, phải xui Bé Mẹ bận.

Mẹ chat với Con Chị, nó bảo sức khỏe là vàng, tinh thần là kim cương, mẹ nên học nhảy Tango, Mẹ bảo thích môn Latin hơn rồi hớn hở bàn luận với Con Chị về dancesport. Mẹ chat với Thằng Em, nó bảo công nghệ thông tin kỳ diệu lắm, mẹ nên tập trung theo hướng eGOV để tăng cường minh bạch và khách quan. Mẹ hớn hở thảo luận công nghệ thông tin với Thằng Em. Đôi khi skype trục trặc, bọn chúng đòi nhắc lại, thế là Mẹ thấy sung sướng hơn nhận được bất cứ thứ phiếu Bé Ngoan nào trên đời.

Thằng Em và Con Chị lại nói thầm với nhau: “Chết thật, bây giờ Bé Mẹ lại đòi chát nhiều hơn, nghiện bọn mình trầm kha rồi. Đúng là Baby Mum.”


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 14-05-2016 14:02






Xem 1 - 10 của tổng số 20 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HuongNT
24/07/2016 13:24:08

Nhà chị PhongPT Thằng Em và Con Chị còn hay chat với Bé Mẹ thế là tuyệt vời đấy chứ em thì chỉ còn hay chat với bạn bè thôi!



Từ: NghiPH
06/06/2016 00:51:37

Bé Mẹ hay thế!



Từ: PhongPT
24/05/2016 20:29:51




Tôi nghe và nhìn ông Obama phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nghĩ các con ông thật hạnh phúc. Một người đàn ông tề gia, trị quốc, bình thiên hạ bằng trí tuệ và lòng nhân hậu của mình.


 



Từ: LienTP
22/05/2016 20:14:44

Chị còn theo kịp bọn trẻ, còn chat được, chứ em bị tụt hậu rồi. Em chỉ còn giữ được khoản trông bé thôi.



Từ: Guest Veritas
20/05/2016 18:38:49


Vườn khuya đóa hoa nào mới nở


Đời ta có ai vừa qua








Từ: Guest Nature
20/05/2016 03:51:31



Tớ chat một mình vậy:


...


Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
...




Từ: PhongPT
19/05/2016 18:03:36



Chúng không ngạt thở, chúng cần chia sẻ.




Từ: Guest Nature
19/05/2016 05:31:34



Ấy để tớ cứu net bọn trẻ nhé, kẻo chúng ngạt thở.




Từ: Guest Mít Đặc
18/05/2016 19:28:29




Khi tuổi thơ của con cái bị giam cầm trong những “lồng kính” khuôn phép của cha mẹ.


http://dantri.com.vn/doi-song/nhung-buc-hinh-sieu-thuc-gay-am-anh-ve-cuoc-song-thuc-tai-20160 415155916741.htm




Từ: Guest Mum
18/05/2016 03:39:34



Và nữa, đôi khi ta phải bình tĩnh nhìn trẻ phạm sai lầm, khó làm sao!


Thành công của ta là kết quả của những phán đoán đúng, phán đoán đúng là kết quả của kinh nghiệm, và kinh nghiệm thường là kết quả của phán đoán sai. Nếu trẻ phạm sai lầm nhỏ, thì đó là trài nghiệm nó cần có để không phạm sai lầm lớn.


Ta lại không thể sống thay cho trẻ, khó thật!





Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s