KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 12 Tháng ba. 2017

Tặng nữ Đại sứ KGU




Tác giả: PhuongTT

Tặng nữ Đại sứ KGU

Hà nội 8/8/2013

“Em đi nhé” -  lời em như gió thoảng

Mà lòng em thơm thảo trĩu nặng chân

Vùng đất xa xôi bỗng thấy hóa gần

Bàn tay em tảo tần đan – nối.

 

Cái nắng rực mùi Si-ren thơm ngái

Theo em về đêm Hà nôi bão giông

Chúc em đi bước nhẹ tựa bông

Với hành trang đẫm nặng tình thân ái.

 

Em đi nhé….hẹn sớm ngày gặp lại!

 

Thanh Phương (CL 1975-1985)


Người post: PhuongTT

Ngày đăng: 12-03-2017 00:12






Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: PhuongTT
17/03/2017 08:27:22

Cam on cac anh chi da khen Dai su cua Nguoi KGU. Hội trưởng Ngọc khen "Ảnh đẹp, Thơ hay" nên đề nghị chấm cho CL 2 điểm nhé



Từ: ThoaNP
13/03/2017 23:26:52

MM ơi, hoa đấy không phải ландыш. Gửi em ảnh ландыш nè:




Từ: Meomun
13/03/2017 20:26:40

Các chị ơi, có phải Nữ Đại sứ đang nâng trên tay chùm hoa Lanđứsh màu trắng không ạ? Em thấy thoảng đâu đây mùi thơm...



Từ: Guest ThuTT
13/03/2017 16:11:43

Cả hai cô em đều xinh đẹp, tài năng, thơ hay. Nhớ hôm cuối cùng ở Kishinhop 3 chị em bày các thứ ra chụp ảnh với nhau rồi "tám" đủ thứ trên đời...



13/03/2017 16:11:04

Ảnh đẹp, thơ hay, nhất NGuoiKGU rồi



Từ: BaLX
13/03/2017 09:17:35

Bài thơ tuy chỉ có vài câu, nhưng Phương đã nói được hết tấm lòng của người KGU với em Huyền, người nữ đại sứ thân thương của Hội chúng ta.



Từ: ThoaNP
12/03/2017 22:22:32

Bao giờ P về VN báo chị biết địa chỉ, chị sẽ gửi sách cho. Hồi đó in ít nên chỉ còn giữ vài quyển để dành cho những người phương xa thôi.



Từ: PhuongTT
12/03/2017 16:55:32

Các chị có làm sách ạ? Thích nhỉ, khi nào gặp nhau được cho em xin nhé. Em sửa lại 1 câu vì có vẻ như "lông hồng" lấy ý từ câu chúc trước khi đi thi "Nhi pukha nhi pera" nêu dịch nghĩa đen thì không ổn. Cám ơn các chị động viên em đang cố ghi điểm cho đội CL thôi ạ



Từ: ThoaNP
12/03/2017 14:19:05

 


Chị thích bài thơ này của Phương nên khi biên tập sách Bài hát Nga của hội KGU đã đưa vào (trang 182). Tiếc là từ đó đến nay chưa gặp em để gửi em 1 quyển.


Trong version cũ (mà chị có được) thì câu thứ 7 là:


"Chúc em đi nhẹ tựa lông hồng"


Ảnh Huyền bên trên xinh quá.


 



Từ: Guest Bình PT
12/03/2017 13:12:48

Phương cũng là đại sứ du lịch rồi, nay lại còn thơ hay nữa! Chắc có gen của bố! Bài thơ nói đúng tình cảm của người KGU với Nữ đại sứ Thanh Huyền! 


Chúc các nữ đại sứ khoẻ , vui, hạnh phúc!




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s