KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 22 Tháng ba. 2014

DIỄM PHÚC TRẦN GIAN




Tác giả: TungDX

Chia sẻ cùng ThuKK

Cụ đã linh thiêng chọ ra đi vào 8/3 để trở thành bất tử trong con cháu và nhân gian

Được săn sóc Mẹ là DIỄM PHÚC TRẦN GIAN, một sự cứu rỗi số phận run rủi trao cho…

TÌNH TRONG BÁT CHÁO

Mẹ ơi!

-Ăn cháo Mẹ nấu đầu đời

-Cháo cho Mẹ nấu sáu mươi tới rồi

Hai hàm móm mém, Mẹ ơi

Ngắm Mẹ, nghẹn, nước mắt rơi vào lòng

Rưng rưng con tự hỏi lòng:

Còn được nấu cháo bao năm cho Người

Chỉ là cháo giản dị thôi

Mà chan chứa nghĩa tình đời tháng năm

Cháo Mẹ thuở mọc răng ăn

Mẹ nhai nhếu nháo tuổi răng rụng nhiều

Tinh thần, sức lực bao nhiêu

Một đời gom góp thảy đều cho con

Tình thơm, nghĩa thảo chảy dồn

Quện vào hương vị cho ngon cháo này

Kiên tâm mời Mẹ bát đầy

Ấm lòng con, khỏe chân tay Mẹ hiền

TA chính là LỬA của Người gửi ở trần gian

LỜI MẸ DẶN

Các con ơi !

Chuông nào đã giục chín hồi

Đến giờ Mẹ phải đi rồi, các con

Là sông thì cạn, đá thì mòn

Là người ai đã trường tồn được đâu

Cho là níu mãi được nhau

Sống mòn, càng thấy càng đau lòng nhiều

Cháu con mong sống để yêu

Trời từ bi mấy đã chiều được ai

Sống là GỬI lửa cho mai

Thác là VỀ ngắm tương lai trưởng thành

Cháu con vẹn nghĩa trọn tình

 

Mẹ VỀ siêu thoát sạch tênh bụi trần


Người post: TungDX

Ngày đăng: 22-03-2014 12:12






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Phương PT
16/04/2014 07:49:53

Một mẹ nuôi chín mười con, các con có nuôi mẹ được đâu? nhà dưỡng lão sẽ đón các cụ, ấy là ở nước phát triển. May vietnam vẫn còn biết có bố mẹ gioa là diễm phúc trần gian! Ý nghĩa lắm!



Từ: TungDX
14/04/2014 06:57:33

 


Trần gian thể bến cùng tàu


 Đồng hành- vui, tiễn đưa nhau – ngậm ngùi


 


 



Từ: Guest DG
14/04/2014 06:03:57

Thảo dân khéo an ủi người ta


Đai diễm phúc đã hưởng rồi 


thì tiểu diễm phúc có là cái chi chi


ha ha ha   HAY...HI HI HI



Từ: Guest Thảo dân
14/04/2014 06:01:37

Vợ chồng gặp nhau yêu nhau lấy nhau là duyên phận


Cha mẹ và con cái cũng là một kiểu duyên phận từ tiền kiếp


Được sum vầy trên đời là một đoạn diễm phúc dài, lớn


Được săn sóc khi chia tay là một tiểu diễm phúc


Thế thôi



Từ: Guest HN
28/03/2014 11:07:28

Tôi đồng tình với bác Tung, chỉ người có DIỄM PHÚC TRẦN GIAN mới được chăm sóc cha gìa mẹ yếu. Còn như tôi và nhiều người không có diễm phúc, nếu không nói là bất hiếu vì chẳng chăm cha mẹ được ngày nào. Dẫu ai cũng biết chăm sóc người già không hề giống chăm trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ mềm mại, còn người già thì chỉ xướng với da. Bạn Kim Thu đừng oan hoài chuyện không về kịp, tất cả đều có số hết.



Từ: Guest THẾ DÂN
28/03/2014 06:57:20

Bạn NhuanNT đẫ đề cập đến một ván đề không chỉ của riêng bạn và là vấn đề của thời mới ở VN. Chính vì thế mà ở VN bắt đầu có dịch vụ "Dưỡng lão" - một giải pháp, một lối thoát cứu cánh cho nhiều tình thế...


Dù bạn có nhiều thời gian ở bên cha mẹ để chăm sóc, hay bạn phải nhờ, thuê...điều quan trọng nhất là ở tấm lòng của bạn ra sao. DO tình thế bạn phải chọn một hình thức nào đó phù hợp hoàn cảnh, nó mang cả trái tim, tâm tình của bạn thì đó vẫn là một kiểu "DIỄM PHÚC TRẦN GIAN" trong cái đa dạng về hình thức


Hãy yên lòng rằng "nội dung" của chúng là giống nhau



Từ: NhuanNT
28/03/2014 06:41:12

cái câu diễm phúc trần gian thì hay, nhưng nghĩ lại mà xem, chăm sóc người bệnh, kể cả cha mẹ mình là một công việc cực nhọc và căng thẳng. Tôi  thấy không nhiều con cái chăm sóc được cho cha mẹ khi ốm  đau, nhất là những ngày cuối. Tại sao tôi nói vậy, vì thường người ta "bận", đôi khi là mệt mỏi và không đủ sức thức khuya dậy sớm nâng giấc từng miếng nước, tắm rửa, thay quần áo khi tiểu đại tiện. Nhiều người phải nhờ đến Oshin, họ hàng, người thân. Và cũng phải biết cách làm mới làm được. Nhưng nói vậy để ta hiểu rằng người "ngoài cuộc CHĂM SÓC" thì dễ nói, dễ viết. Người "trong cuộc" thì chỉ lặng im. Giống như hình ảnh cô thôn nữ : người đứng ngoài chụp ảnh, vẽ vời cô trong thơ ca tâm tưởng mới đẹp làm sao, chỉ có cô ta là im lặng, che nón cúi đầu. Tôi nghĩ thế, không biết có quá đáng không?


Ai cũng có cha mẹ, phần lớn là sống lâu hơn cha mẹ nên ai cũng có diễm phúc được phục vụ cha mẹ khi ốm đau. Nhưng như tôi đây, biền biệt cả năm, về được vài ngày thì có bao nhiêu điều 'cần làm' khác, dành cho cha mẹ là bao nhiêu. Chỉ mong sao ai có điều kiện, hãy làm cho "người ra đi mát lòng, người ở lại được an ủi" như guest Thế Dân nói. 



Từ: CucNT
27/03/2014 14:29:01

Thật xúc động! cảm ơn anh Tung!



Từ: Guest Thế Dân
24/03/2014 14:57:54

Thật chí lý, Đúng là ấn tượng với cái tên "Diễm phúc trần gian" của bác Tung;


Người ra đi mát lòng, người ở lại được an ủi



Từ: TungDX
23/03/2014 04:58:08

 


Thu ơi, mất mát khi nào cũng là vô lý, bất ngờ


Ông Trời cứ mượn cớ nọ lý do kia


Để mang người thân ta đi chia lìa


Thôi! Giữ thân Ta cùng con cháu


Bởi một phần Người đang náu trong Ta 


 


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s