KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 25 Tháng năm 2015

Càng ít đi lại, chúng ta càng sớm ra đi!




Tác giả: NghiPH

 

Mấy hôm nay, chúng tôi được đón ba từ Đà Nẵng ra dự gặp mặt nhân kỷ niệm 69 năm Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn. Ba tôi là thế hệ giáo viên đầu tiên của ngôi trường đào tạo sĩ quan đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sáng hôm thứ bẩy tôi được đi cùng ba đến thăm cụ Trần Nhật Độ- đại tá nguyên Chính ủy Bộ đội Đặc công. Cụ Độ năm nay thọ 91 tuổi, ba tôi thọ 94 tuổi. Ba tôi cứ đùa vui:- Anh Độ mới 19 tuổi mà, đang tràn đầy sức Xuân, còn tôi mới 49 tuổi thôi!

Gặp nhau bao nhiêu chuyện từ hồi kháng chiến chống Pháp ở Khánh Hòa, ở Bình Định... được các cụ nhớ lại, trong đó có các kỷ niệm về các chuyến chớp nhoáng thăm gia đình, về các bà vợ, về con cháu.

Các cụ có nói chuyện khá nhiều về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thời cuộc hiện nay.

Cụ Độ khuyên ba tôi:- Bây giờ anh già yếu rồi, không nên đi lại nữa. Sao anh cứ đi miết thế?- Anh Độ ơi! Càng ít đi lại, chúng ta càng sớm ra đi! - Ba tôi hóm hỉnh trả lời.

 

.....

Lúc 3h30 sáng nay, tôi nghe thấy tiếng quạt máy bên phòng ngủ của ba tôi kêu to quá, tôi bèn đi sang. Thấy tôi, ba bảo: - Mấy hôm nay cái trán của ba bị ngứa quá! Càng gãi càng ngứa. Ba không ngủ được, con ơi.

Tôi đang lúng túng không biết làm gì thì ba nói: - Con đi lấy khăn dấp nước nóng lau trán cho ba là hết ngứa đấy!

Tôi nghe lời ba. Đổ nước nóng ra một cái bát to, ngâm khăn mặt vào, vắt bớt nước và nhẹ nhàng lau trán cho ba. Tôi lau kỹ, cả thẩy 5 lần. Sau đó bôi một lớp thuốc mỡ do cháu Xuyến- Nhung đưa cho ông. Tôi ân cần hỏi ba: - Ba thấy đỡ chưa? Ba còn thấy ngứa nữa không? Ba cười: - Đỡ nhiều rồi, hết ngứa rồi con ạ.

Tôi giặt sạch khăn rồi khẽ khàng lau mặt, lau đầu, lau cổ, lau cánh tay, bàn tay... cho ba. Vừa lau cho ba trong lòng tôi dâng trào nỗi thương ba. Mới ngày nào ba của chúng tôi là một đàn ông cao lớn, rắn rỏi, khỏe mạnh. Thế mà hôm nay ba gầy yếu thế này! Chúng con thương ba quá, ba ơi!



 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 25-05-2015 20:08






Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: LyTM
03/06/2015 16:50:08

Nỗi lòng của một người cha


Thăm con, thăm cháu, ... là quà tuổi tiên.


Nhân đây thăm được bạn hiền,


chữ tình kia vẫn hồn nhiên đến giờ!



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hóa 72
02/06/2015 20:31:33

Bác với ba chị Hoa là Người cùng thời. Chị thật ngưỡng mộ Bác từ những chuyện thời chống Pháp, Chỉ mong Bác đi được nhiều hơn nữa. Du Xuân 2016 Bác đi Qui Nhơn với Hạnh Nghị thì vui biết mấy. Ba má chị đang ở Qui Nhơn. Rất mừng vì sau những tháng năm cống hiến hết mình, Bác về trong vòng tay yêu thương của con hiền rể thảo. Chúc Bác khỏe và vui.



Từ: NghiPH
29/05/2015 15:02:10

 


 


 Ảnh gặp mặt 69 năm Trường Võ Bị Trần Quốc Tuấn. Mỗi năm đi qua số lượng các cụ đến gặp mặt càng ít đi.



Tuy các cụ ông đã ra đi nhưng các cụ bà vẫn đến gặp mặt. Rồi các con, các cháu cũng đến sum vầy. Những cuộc gặp mặt giữa các thế hệ Võ bị Trần Quốc Tuấn rất cảm động. 




 


 


 


 


 



Từ: ChiNB
27/05/2015 15:46:34

Đúng vậy Nghị ơi, đến lúc chúng ta không đi được đâu nữa là sắp "đi" rồi. Thấy ảnh ông bên bạn già thật vui và mừng cho ông vẫn còn đi lại thăm con cháu được. Ông có các con gái và rể thật hiếu thảo thế này chắc ông vui và sẽ sống lâu hơn với các con cháu đấy. Chúc ông thật khoẻ và đi nhiều nữa.



Từ: TungDX
26/05/2015 14:55:08

Một chân lý hóm ...


Được ông con tóm


qua câu chuyện dí dỏm


Càng thêm tôn kính các tiền nhân


 



Từ: Guest Cucnt
26/05/2015 14:49:10

Ba của anh chị Nghị Hạnh không chỉ là người thầy đào tạo sỹ quan  trên bục giảng mà còn là người thầy trong đời sống hàng ngày về mọi mặt và nhất là tinh thần lạc quan yêu đời, ý chí èn luyện chăm lo sức khỏe.


Anh Nghị là người con rể hiếu thảo đã chăm sóc ba rất tận tình và yêu thương ba bằng tất cả tấm lòng trân trọng.


Chúc ông sức khỏe và sống lâu với con cháu.



Từ: Guest Thảo DĐ
26/05/2015 00:30:41

Nhìn ảnh hai cụ già ôm nhau thân thiết và đọc bài viết của Nghị, thấy tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng quá! Mong các cụ mạnh khoẻ sống tới trăm tuổi! Cái hay nhất là các cụ vẫn tỉnh táo, nhớ mọi thứ. Không biết các cụ có viết hồi ký không?Nhớ hè năm ngoái vào Đà Nẵng bọn mình còn được gặp cả bố mẹ Hạnh, năm nay mẹ đã đi xa. Buồn quá!


Bây giờ còn ba , 2 vơ chồng Hạnh - Nghị và các anh chị em con cháu nhớ chăm sóc chu đáo ba nhé!



Từ: ThoaNP
25/05/2015 23:12:08

Chúc mừng Hạnh Nghị. Bác đã 94 tuổi mà vẫn còn đi chơi xa được như vậy, thật là nhà có phúc quá. Cho mình gửi lời thăm và chúc sức khỏe bác. Mong Bác vẫn vững vàng dù vắng bóng Bác Gái.



Từ: PhongPT
25/05/2015 22:12:18



Mình đã gặp ba Hạnh, Nghị. Quả là một cụ ông thông thái và hài hước. Chúc ông sức khỏe dồi dào.


Một ông đã 86 tuổi, khỏe khắn, đang viết một lúc vài quyển sách về khoa học nông nghiệp, tăng trưởng xanh, thiên nhiên, và luôn nói: “Tôi còn nhiều việc”. Ông rất vui khi mình làm tặng ông môt trang web nhân ngày sinh nhật để chứa đựng một phần tri thức của ông. Mình gọi ông bằng “anh” để ông có cảm giác đồng nghiệp. Đó là ông Đường Hồng Dật.


Những người như vậy thật quý hiếm



Từ: HaiNV
25/05/2015 20:31:49

 


Thật mừng thấy các Cụ U100 vẫn không ngừng đi lại, vận động, hóm hỉnh và lạc quan. Trông các Cụ thật đẹp Lão! NghịPH thật xứng đáng là Con Rể của Cụ! Kính chúc các Cụ luôn mạnh khoẻ và trường thọ!  


 


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s