KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 10 Tháng tám. 2014

ĐỒNG CẢM VU LAN




Tác giả: TungDX

Hôm nay Rằm tháng Bảy Giáp Ngọ 2014. Vu lan ai cũng nhớ Mẹ thương Cha. Có mấy lời chia sẻ cùng những Ai đã SA các thân sinh trong đó có MoN, Liên... và Nguyệt NgocBQ

Cụ ơi!

Cụ về với thế giới Người hiền:

LỘC đời hưởng trọn, quy tiên

Chữ THỌ đầy chín mươi niên GỬI trần

PHÚC đông con, cháu, chắt đàn

Hải phòng đất mẹ AN KHANG VỀ nằm

SỐNG đà đắc đến cửu tầng

THÁC rồi VỀ chốn chín tầng mây cao

Ra đi tâm đắc tự hào

Trần gian LỬA thế hệ sau sáng ngời

Siêu sinh trên chín tầng trời

 

Đắc đạo SINH DƯỠNG ngậm cười phiêu diêu


Người post: TungDX

Ngày đăng: 10-08-2014 09:09






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: Guest Đồng đội
15/08/2014 19:29:09

Ảnh nền ý nghĩa mà lời thơ an ủi lòng người, còn cho niềm tự hào


Các cụ cũng mát lòng



Từ: Guest Thảo dân
13/08/2014 07:25:17

Bác TungDX khéo chia sẻ với hai vợ chồng HT; Bài ngắn gọn mà đủ thông tin về Cụ Trần.


Bài quả là ý nghĩa với người AN KHANG ra đi đã hưởng trọn PHÚC, LỘC THỌ mà các con thành đạt như HT thì quả là: Trần gian LỬA thế hệ sau sáng ngời



Từ: CucNT
11/08/2014 13:57:38

Từ tình yêu thương kính trọng vô bờ bến đối với jme5, cha, anh tung đã làm được nhiều bài thơ ý nghĩa cảm ơn anh đã chia sẻ cùng gia đình Kgu.


Bài thơ chị Hoa sưu tầm thật xúc động cảm ơn chị nhiều.



Từ: Guest LiTM
10/08/2014 16:50:51

Tuyệt, hôm nay học thêm được chiêu của bác Tung: mời các bề trên về để ép bề trên của mình. Theo lễ giáo con đâu được ép mẹ, cha! Thơ hay mà lý thì rất nho giáo!


Bài thơ chị Hoa sưu tầm được cũng rất ý nghĩa!


Chúc các ACE KGu, những ai còn cha mẹ, hãy làm tròn phận sự để sau này không phải rơi lệ tiếc nuối!



Từ: HoaNT
10/08/2014 11:35:17

KINH CHUC AN LAC NHAN NGAY VU LAN




 NGÀY XƯA CÓ MẸ

Tác giả: Thanh Nguyên


 Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con

 

Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
là khi tóc Mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời - Đất
như cuộc đời, không thể thiếu trong con

 

Nếu có đi một vòng quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài Mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên

  Mẹ là người đã cho con cái tên riêng


trước cả khi con biết bật lên tiếng "Mẹ"
Mẹ !
Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
Mẹ !
Có nghĩa là bắt đầu
cho Sự Sống, Tình Yêu, Hạnh Phúc.
Mẹ !
Có nghĩa là duy nhất
một bầu trời,
một mặt đất,
một vầng trăng

 

Mẹ không sống đủ trăm năm
nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
Chỉ có một lần Mẹ không ngăn con khóc
là khi Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
là khi Mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hoá trắng...

 

Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng
biết bao người được làm mẹ trong ngày
Tiếng trẻ con gọi mẹ ngân nga khắp mặt đất này
thành âm thanh không bao giờ vắng lặng


Mẹ !
Có nghĩa là ánh sáng
một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Cái đóm lửa thiêng liêng
cháy trong bão bùng cháy trong đêm tối

 

Mẹ !
Có nghĩa là mãi mãi
là cho-đi-không-đòi-lại-bao-giờ
Cổ tích thường bắt đầu từ:
" Ngày xưa có một nàng công chúa..." hay "Ngày xưa có một vị vua..."
Cổ tích còn bắt đầu từ:

“Ngày xưa có mẹ”



Từ: TungDX
10/08/2014 10:15:40

 


 


CHIÊU ĐỘC ĐÁO trong SĂN SÓC CỬU TẦNG chắc trong ACE ít người có, xin tiết lộ cùng mọi người nhân lễ VU LAN


VĂN KHẤN CÁC CỤ VỀ TRỢ GIÚP


Các cụ ơi! Chúng cháu là Tung, Hoành, Trung, Thực


Bốn đứa con ngoan, Tảo khê thôn


Tảo dương văn xã, Ứng hoà huyện, Hà nội tỉnh


Cùng toàn thể vợ con


Thắp nén nhang thơm, lòng thành cầu khẩn


Các chư vị Thần linh, Thổ địa, Thổ công


Các liệt tổ liệt tông; Các cụ Bà, cụ Ông


Mẹ cùng thúc bá cô di tỷ muội


Hôm nay ngày 09/11/2011 vào hồi 02h50


Cha chúng con là: Đỗ Văn Nga; khi ốm rất ngang


Lâm bệnh nặng đã chạy chữa thuốc thang


Thế nguy đã chuyển biến mấy mươi phần


Tuy nhiên cần phải uống, ăn để bồi dưỡng sức


Bởi lẽ nếu không ăn thì mẻ cũng cùng kiệt lực


Là phận làm con ngẫm mà thấy cực


Khuyên giải, ép ăn thấy đà tột bậc


Thế dưới là con chẳng dám vượt qua chừng mực


Đến nay, trong cơn bĩ cực, chúng cháu bó tay bất lực


Các cụ khôn thiêng mau về giúp sức


Với thế bề trên gia phong quyền lực


Ép mà không được, các cụ có quyền


Chuyển sang bực tức, ra lệnh, cưỡng bức


Vậy nên mời các cụ về, trên dưới kết hợp


Trợ giúp giải nguy


Được như vậy thì


Cháu lập tức bỏ điếu thuốc lào đi


Trong nhà từ nay không ai hút


Anh em đoàn kết nghe các cụ răn


Rượu uống không quá, nói năng văn hoá


Khi con còn nhỏ, không ham bạc bài


Các cụ nghe thấy lời cháu thỉnh


Xin hãy linh ứng, tỏ ân đức từ bi, hiệu lực tức thì


Cháu vô cùng cảm khái


Thành kính hương nhang khấn vái


       Sun 9/1/2011 ĐXT   


 


 


 


 



Từ: TungDX
10/08/2014 09:58:22

 


 Cha tối mất 2/3 năm ngoái, thọ 87 tuổi, cũng đã là sống đến cửu tầng. Tháng tháng tôi sống với cụ mươi ngày. Săn sóc cửu tầng cửu tầng có cái khó và dễ, có cái tinh tế và nhiều khi buồn bực vì bất lực; Bài duy nhất có thể áp dụng là năn nỉ khi cụ khước từ không ăn uống:


SĂN SÓC CU TNG


Tám bảy  xuân hai ngàn mười hai


Mt, chp liên miên rét đm hoài


Đm nm trùm chăn đc khí hít


Ho ung kháng sinh, b không xài


Lc kit, gân cơ suy, qu ngã


Bng yếu, vi sinh thiếu, đi ngoài


Khăng khăng bo th, khoa hc mc


Năn van CHA đi, đng khe người


                         Fri 25/1/2013 (14/chp/Nhâm Thìn) ĐXT


 


 


 


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s