KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 01 Tháng tám. 2014

Nhớ ông ngoại




Tác giả: NguyenTH
NHỚ NGÀY GIỖ ÔNG NGOẠI ( 15/7/ ÂL )

    Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày rằm tháng 7, ngày này cách đây 13 năm về trước ông ngoại yêu quý và đáng kính của tôi đã rời xa bà ngoại, bố mẹ, cô dì chú bác và các anh chị em tôi về với ông bà tổ tiên. Dù biết quy luật “sinh-lão-bệnh-tử” của con người là không ai tránh khỏi, thời gian ông mất cũng khá lâu rồi nhưng tới ngày này những kỷ niệm về ông ngoại không bao giờ quên được lại ùa về trong tôi và mọi người trong đại gia đình bên họ ngoại tôi. Tôi không thể nào quên được ngày đó, lịch trên là ngày Quốc khánh 2/9/2001 còn lịch dưới là 15/7 ÂL. Buổi sáng hôm đó tôi lên thăm ông vì ông cũng mệt mấy bữa rồi, ngồi nói chuyện và xoa bóp chân tay cho ông được 1 lúc ông nói ông buồn ngủ để cho ông ngủ. Rồi tôi chạy đi ra ngoài chơi, lúc về nghe mọi người nói ông mất rồi làm tôi hết sức ngỡ ngàng và đau buồn. Ông ra đi 1 cách nhẹ nhàng êm ái vào 1 ngày mùa thu đẹp trời của Hà Nội. Do bên Nội tôi ở xa ít khi được về, ông nội tôi mất từ lúc tôi chưa sinh ra và bà nôi tôi mất từ lúc tôi còn nhỏ nên ít có kỷ niệm về ông bà nội như ông bà ngoại. Từ lúc tôi sinh ra và lớn lên hầu như là ở cùng với ông bà ngoại, được ông bà chăm là chủ yếu. Khi còn sống, ông là người chồng, người cha, người ông mẫu mực được rất nhiều người yêu mến. Hàng xóm láng giềng quanh khu tập thể nơi ông ở cũng như bạn bè của ông ai cũng kính trọng ông. Ông hiền lắm, ai nói gì ông cũng cười. Nụ cười của ông rất hiền hậu. Ông nói tiếng Pháp rất giỏi và khéo tay lắm, ông là người tỉ mẩn và cẩn thận nên việc gì ông làm cũng được hết. Tất cả những tấm hình chụp từ thời còn trẻ của ông bà, các bác các cô, mẹ tôi và các anh chị em tôi đều được ông làm thành từng cuốn album rồi ghi rõ thời gian, địa điểm chụp ở đâu rất cẩn thận và đẹp vẫn còn được lưu giữ tới bây giờ để các con cháu sau này được coi. Tôi nhớ hồi đi học, mấy môn học như vẽ và thủ công hầu như là ông đều làm cho tôi hết. Tất cả các giấy khen của tôi đều được ông dán thành 1 tập lưu giữ lại cho tôi. Ông rất hay cho tôi đi chơi cùng ông, đi tham quan đây đó và đi thăm lại những người bạn chiến đấu, người bạn làm việc ngày trước cùng ông. Được nghe ông và những người bạn của ông kể lại những câu chuyện ngày trước đánh giặc Pháp, Mỹ và cách chế tạo ra vũ khí của các ông lúc trước làm tôi rất thích và say mê những câu chuyện đó. Ngày trước hồi còn trong Quân đội ông ở bên ngành Quân khí chuyên nghiên cứu chế tạo sửa chữa phục hồi vũ khí, sau đó ông chuyển ngành sang làm việc ở Bộ Cơ khí & Luyện kim rồi về nghỉ hưu và cùng các ông nghỉ hưu trong Khu tập thể mở xưởng sản xuất gạch bông tráng men tạo công ăn việc làm cho con em trong Quân khu Nam Đồng lúc đó. Trong tất cả 9 người cháu nội ngoại của ông, chắc có lẽ tôi và 1 người anh họ tôi là 2 đứa cháu hồi còn nhỏ được ở cùng ông và được ông chăm sóc, dạy dỗ nhiều nhất hơn hẳn các anh chị em khác. Nhưng rồi khi lớn lên lại là những đứa quậy phá nhất làm ông phải phiền lòng và buồn khi không làm được những gì mà ông mong muốn ở nơi tôi. Bây giờ ngồi nghĩ lại thấy thật là có lỗi với ông, giá như ngày đó đừng mải chơi, quậy phá và nghe những lời ông dạy dỗ chỉ bảo thì đã khác rồi. Có 3 điều trong đời khi đã đi qua không bao giờ lấy lại được đó là “ thời gian, lời nói và cơ hội”. 13 năm đã trôi qua rồi, mỗi lần nhắc về ông mọi người trong gia đình tôi ai cũng xúc động nhớ về ông đáng kính biết bao. Mọi người luôn có 1 chuyện gì đó để kể vì cuộc đời ông dường như gắn liền với các câu chuyện. Mỗi dịp tới ngày giỗ ông, mọi người trong gia đình tôi cùng nhau quây quần về nhà bà ngoại làm giỗ ông và ôn lại những kỷ niệm về ông như để nhắc nhở các con, cháu, chắt, chút, chít về sau này sẽ mãi mãi thân thiết, gắn bó với nhau. Rất muốn được về nhà ngày giỗ ông nhưng vì ở xa và điều kiện không cho phép nên hôm nay ngồi viết những dòng này để tưởng nhớ tới ông. Trong tâm tôi luôn nhớ tới ông và cầu mong ông nơi vĩnh hằng phù hộ độ trì cho tất cả mọi người trong gia đình luôn luôn khỏe mạnh, an lành, hạnh phúc. Nhất là bà ngoại tôi, bà bây giờ già yếu lắm rồi, ngoài 90 tuổi không còn minh mẫn nữa không còn nhận biết được con cháu nữa rồi, nhìn bà cứ lủi thủi 1 mình trông tội nghiệp lắm, không biết tới lúc nào ông về đón bà đi nữa nhưng vẫn cầu mong ông phù hộ cho bà có sức khỏe để sống vui bên con cháu thêm được ngày nào hay ngày đó chứ đừng có ốm đau bệnh tật gì hết!!!

Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 01-08-2014 22:10






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: Guest Nhanh quá Tuyết nhỉ thế là ông Đạt mất được 13 năm
01/09/2014 12:12:03

hí hí hí



Từ: Guest Từ: HoaNT 02/08/2014 06:24:12 Nhanh quá Tuyết nhỉ
01/09/2014 12:11:30

hi hi hi


 



Từ: Guest nguyễn thùy dương
01/09/2014 11:45:05

hay quá!





Từ: Guest LiTM
05/08/2014 20:46:47

@ chị Tuyết ơi, những lời tâm sự của đứa cháu làm chị nhớ về người cha đã đi xa nhưng lời dặn dò con cháu của ông vẫn bên chị và gia đình. Tháng 7 lại đến, tháng của những ngày nhớ về cha mẹ, ông bà, các bậc sinh thành đã đi xa luôn làm tâm trạng chúng ta bồi hồi xúc động. Chị có đứa cháu thật ngoan và hiếu thuận. Cầu mong ông luôn phù hộ cho con cháu!



Từ: Guest LamNM
03/08/2014 17:23:32

A



Từ: HoaNT
02/08/2014 13:24:12

Nhanh quá Tuyết nhỉ thế là ông Đạt mất được 13 năm rồi,  mình giật mình khi thấy ảnh ông mà bài viết lại là tên Nguyen TH cháu ngoại của ông ( là con của Liên hay Phương à?)., Nhìn ảnh ông cũng hiền từ, tốt bụng giống bố mình quá, có ông tuyệt vời như thế này cháu nào mà chẳng yêu quý. Nhớ ngày nào các cụ nhà Tuyết còn rủ bố mẹ mình về Ninh Bình chơi, rồi các cụ thường xuyên thăm hỏi nhau thế mà bây giờ chỉ còn mỗi bà nhà cậu thôi. Mong cho oong phù hộ để bà sống vui, khỏe bên con cháu. Hôm này giỗ ông thắp cho mình một nén hương để tưởng nhớ đến ông nhé.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s