KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 26 Tháng chín. 2014

Quà của bố




Tác giả: Vũ Việt Hương.

QUÀ CỦA BỐ

Khi con chưa tròn năm, bố tạm xa hai mẹ con, đi nghiên cứu sinh ở Liên Xô. Ngày bố về, con đã hơn 4 tuổi. Quà của bố cho cô con gái rượu là một con lật đật và một bộ đồ lắp ráp mô hình bằng kim loại.

 

Bàn tay bé xíu bắt đầu tập làm quen với cờ-lê, mỏ-lết, tuốc-nơ-vít, cùng ốc và vít. 100 mô hình từ dễ đến khó, từ cái ghế, cái bàn cho đến tàu thuỷ, xe tự hành trên mặt trăng. Con đã miệt mài với những mô hình, dễ thì một buổi, khó thì có khi cũng vất vả đến hai, ba ngày. Rất say sưa, mê mải! Con bắt đầu biết thế nào là kết cấu, thế nào là bền vững. (Rất tiếc ngày đó không có máy chụp hình như bây giờ. ) 

 

Món quà đó không chỉ là một món đồ chơi, nó chính là kỹ năng sống bố tặng cho con, là món quà con ứng dụng mỗi lúc, mỗi nơi cho đến tận bây giờ.

 

Khi mày mò để lắp ráp những mô hình, con đã hiểu ra rằng, bất cứ cái gì cũng có nguyên lý của nó. Mình chỉ cần nắm bắt được thì sẽ dễ dàng giải quyết hoặc hoàn thành nó. Điều kiện đủ là sự kiên trì và cần mẫn. Cứ thế, cho đến giờ, bất cứ việc gì, con đều bắt đầu bằng bước - tìm hiểu nguyên lý hoặc bản chất của vấn đề. Bước tiếp theo, chỉ còn là thời gian và sự kiên trì.

Cùng với 100 mô hình, bố bắt đầu luyện chữ cho con. Sau ba tháng, con đã biết đọc, biết viết, và bắt đầu làm toán. Khi đó con chưa tròn 5 tuổi. Thời đó trẻ 6 tuổi sẽ học lớp vỡ lòng, 7 tuổi mới vào lớp 1. Tròn 6 tuổi, con đã học xong chương trình toán của lớp 3, bố mẹ xin cho con vào thẳng lớp 1. Chính vì thế, con đi học nhẹ nhàng hơn các bạn cùng lứa và luôn dẫn đầu lớp.

 

Ngày bé, bố rèn con rất nghiêm khắc, đúng kỷ luật quân đội. Lúc nào cũng chỉ có học, không được ra đường chơi, trừ mùa hè. Bà ngoại cũng phản ứng rất dữ dội với bố vì "suốt ngày nhồi chữ vào đầu con bé". . Lúc đó, con ấm ức lắm! Dần dần, khi va chạm nhiều, con mới hiểu rằng, nếu mình có nguyên tắc của riêng mình và tuân thủ nó, mình sẽ tránh được khá nhiều phiền phức từ xung quanh.

 

Đến giờ, khi đối mặt với khó khăn, con mới chợt nhận ra rằng, món quà của bố là vô giá. Áp lực học hành với một con bé mới chỉ hơn 4 tuổi, cho đến giờ cũng ngang ngửa với áp lực cuộc sống mà con đã trải qua. Được rèn luyện từ nhỏ, con đã vượt qua được khá nhiều khó khăn mà bạn bè và người thân cũng phải kinh ngạc. Trải qua nhiều áp lực, sức chịu đựng của con cũng được tôi luyện.

 

Và bây giờ, con đã và đang áp dụng phương pháp của bố để dậy dỗ các tình yêu của con. Món quà của bố con vẫn đang sử dụng sau hơn 40 năm cuộc đời mình.

 

Con nhận từ bố sự quyết đoán, nhận từ mẹ sự khéo léo, mềm mỏng. Kết hợp lại, con có một cuộc sống tuy không hoàn hảo nhưng vẫn rất đáng sống!

 

Viết cho ngày sinh nhật bố - 07/08/2014


Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 26-09-2014 14:02






Xem 1 - 10 của tổng số 19 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hóa 72
08/10/2014 16:54:59

Gởi Việt Hương quý mến,


Cưng là thế hệ F2 của KGU. Cô thật cảm động và ngưỡng mộ những chia sẻ của cưng, nó gợi cho cô những ký ức của 30 - 40 năm trước. Cô chưa được gặp bố của cưng ở Kis. Sau 1972 cô có dịp trở lại Nga một lần nữa. Quà của cô mang về cho ái nữ của cô cũng là con lật đật và bộ xếp hình (y chang!). Cô cũng ráng rèn cho con gái cô và sau này là 3 cháu ngoại của cô (F3) đọc thông và viết chưa thạo Tiếng Việt trong 2 tháng hè trước khi vào lớp 1. Khi đến trường cô giáo người Anh đọc Hi ! là hai. Nó cãi là cô đọc không đúng. (Bà ngoại nói a-i-ai, hờ ai hai chứ!). Vui không? Cô hy vọng sau này tụi nhỏ cũng giỏi nhất nhì lớp như cưng. Cô chúc gia đình lớn và gia đình nhỏ của cưng tràn ngập tiếng cười.



Từ: Guest NLHuyen
04/10/2014 09:15:54

Một điều tuyệt vời là khi con cái đã nhận ra giá trị những món quà mà bố mẹ đã dành tặng cho mỗi người trong chúng ta. Cảm ơn món qua của Bố mẹ.


 



Từ: Guest BìnhPT
03/10/2014 09:40:52

Điều tuyệt vời nhất là con cái cảm nhận được tình cảm của bố mẹ dành cho mình và hơn thế, lại còn viết ra được cảm nhận đó. Một gia đình hạnh phúc!



Từ: HuongNT
02/10/2014 14:38:18

Bài thơ của LyTM rất hay, tin là bài thơ này sẽ động viên Vũ Việt Hương vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Chúc cháu luôn khỏe, nuôi dạy con tốt và có nhiều niềm vui nhé!



Từ: LanTT
01/10/2014 11:11:35

Từ khi về nước đến giờ mình ko gặp a. Hùng. Bài viết của cháu Hương hay quá mình sẽ áp dung vào để dạy cháu. Chúc đại gia đình a. Hùng hạnh phúc. Tuyết ơi rủ a. Hùng tham gia du xuân 2015 nhé.



Từ: LyTM
01/10/2014 00:18:43

Con lớn lên trong tình yêu sâu đậm,


mỗi bước đi, bố nâng đỡ tinh thần,


chỉ cho con đời có lắm gian truân,


con tung cánh vững tin qua giông tố,...


 


Trên đôi vai người khổng lồ đức độ,


hiểu lẽ đời, con biết bố bên con,


dẫu ngoài kia, bão tố với đường trường,


chân cứng đá mềm, thử chí con khôn lớn,...



Từ: Guest Vũ Việt Hương
01/10/2014 00:07:45

Thật cảm động khi nhận được những lời bình rất ưu ái của các cô, chú / anh chị!


Cháu / em cảm ơn mọi người đã đọc bài viết và chia sẻ cảm xúc ạ!



Từ: CucNT
28/09/2014 21:18:06

Một món quà cho con rất ý nghĩa. Chúc mừng chú Hùng vì cách dạy con của chú đã thành công. Em thì ngược lại, không thể nghiêm khắc với con được như vậy. Nhà chồng em vẫn trách em chiều con quá! Em cũng không biết phải làm sao cho đúng, chỉ lúc nào cũng thấy chúng nó còn trẻ con, phải yêu thương và chăm sóc.


Hy vọng sẽ được đọc thêm kinh nghiệm của nhiều người.



Từ: HoaNT
28/09/2014 17:20:58

Mình ước gì được đọc bài này trước đây mấy năm để học tập anh Hùng dạy con. Bây giờ áp dụng đối với các con mình thì muộn quá rồi, chúng chẳng biết làm gì hết, đều ỉ lại vào bố mẹ, ích kỷ và vô trách nhiệm , rất vô tích sự và còn nhiều khuyết điểm nữa không dám "vạch áo cho người xem lưng" Hay là dạy con trai khó hơn chăng?


Chúc mừng anh Hùng có món quà từ con gái quá tuyệt vời và vô giá.



Từ: BinhNH
28/09/2014 13:33:36

Con gái anh Hùng ( chú Hùng NCS) đã nhận biết và hiểu giá trị món quà của bố từ rất nhỏ. Đó mới là đáng nể. Chính vì thế cháu và cả thế hệ sau của gia đình anh Hùng đã thành công.


Còn mình chỉ nhớ nụ cười và tác phong nhanh nhẹn của anh Hùng. Mà mình thấy anh ấy cực hiền, chả nghiêm khắc gì cả.


Tuyết có ảnh cũ giữ được quý thế. Ai trong ảnh cũng đẹp vì trẻ và trong sáng.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s