KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 02 Tháng mười một. 2014

7D Dịch Vong - Kỷ niệm 45 năm ngày nhập học




Tác giả: LienTP

Có lẽ càng về già người ta càng hay hoài cổ, hay nhớ lại chuyện xưa, cùng nhau tụ tập, ôn lại  kỷ niệm thủa học trò: Lớp 7D chuyên toán văn chúng tôi ở Trường cấp II Dịch Vọng. Từ buổi học đầu tiên vào ngày 25-11-1969, rồi người thầy mà chúng tôi không bao giờ quên- Thầy Hoàng Ngọc Lân. Quyển sách mà thầy giới thiệu cho chúng tôi đọc hồi đó - "Mái trường thân yêu", sao mà chúng tôi tâm đắc thế! Thấy dạy và khuyến khích chúng tôi viết nhật ký. Hồi đấy đứa nào cũng lo đến lượt mình viết, viết gì đây, toàn những chuyện đời thường… Một năm học 1969-1970 trôi qua với biết bao sự kiện. Quyển Nhật ký của chúng tôi không ngờ được thầy giữ làm mẫu cho bao thế hệ học trò khác, nó thất lạc mãi mới tìm thấy. Thầy Lân không còn nữa, nhưng chúng tôi đã tìm thấy lại quyển nhật ký, cùng nhau tụ tập, đọc lại, nhớ lại những kỷ niệm thủa học trò. Thật may lớp chuyên ấy có một nửa là các bạn chuyên văn. Mấy đứa chuyên toán bọn tôi thì chỉ gạch đầu dòng, nhưng các bạn chuyên văn thì ghi lại rất thực, sống động hài hước, nghịch ngơm. Những điều chỉ có ở tuổi học trò. Không hiểu sao, những chuyện đời thường đầy ngộ nghĩnh ấy lại gắn kết chúng tôi thành một tập thể rất vui nhộn, gắn bó, chia xẻ những khó khăn vui buồn. Có những sự kiện chúng tôi luôn nhắc đến: Hội lớp Thác Đa năm 2002, kỷ niệm 35, 40 năm ra trường, Kỷ niệm Thầy Nhân tròn 75 tuổi... Rồi những quyển sách về 7D, Quang Ngọc xuất bản: Nhật ký hôm nay, Mail đàn 7D, Thi nhân 7D.

 

Bốn đứa chúng tôi năm 1970

 

Gặp lại sau 35 năm năm 2004

7D Dịch Vọng ở Hội KGU có ba người cùng lớp- Tôi học Sinh 1980, còn Quang Ngọc và Thái Sơn đều là Toán 1979. Ngọc là lớp phó và luôn tiên phong trong mọi việc, bạn lớp trưởng – Kiên Trung là nữ, ở trong miền Nam. Cả lớp đông hơn nhiều, đều là những người luôn giữ cho ngọn lửa nhiệt tình không bao giờ tắt. Năm nay kỷ niệm 45 năm vào trường, tổ chức tại Flamingo – Đại Lải tại Biệt thự Sen.

 

Trụ sở FPT , nơi chúng tôi tập kết chuẩn bị khởi hành đi vào Đại Lải

Đến Biệt thự Sen, khung cảnh thật trang trọng, yên bình và rất đẹp

Chúng tôi mời được 4 thầy cô tham dự- Thầy Nhân dạy Văn, Cô Quỳnh, vợ thầy Lân; cô Hằng dạy Hóa, thầy Thảo dạy Sử. Tất cả hơn 40 người, cả dâu, rể. Con gái tôi, Minh Phương cũng đi cùng. Cháu rất thích tập thể lớp mẹ. Cháu rất ấn tượng những buổi họp mặt chú Ngọc cùng các cô chú tổ chức. Lần nào đi cũng rất vui, nhiều sự kiện độc đáo. Các bạn miền Nam ra từ tuần trước. Chúng tôi cùng đi Hà Giang đúng dịp mùa hoa tam giác mạch. Chúng tôi ngồi cười hết cỡ, nghiêng ngả trên xe, nghĩ về chương trình lễ kỷ niệm lần này.

 

Biểu tương lôgô của Biệt thự Sen

Biệt thự Sen quả thật là rất đẹp, những khối đá ngọc lung linh. Nhưng hơn hết là nhiệt tình chu đáo của chủ nhân Biệt thự: Ngọc Nguyệt . Án tượng. thật tuyệt vời

Chủ nhân Biệt thự với những khối đã ngọc lung linh đủ các loại hình thù lạ mắt và đẹp

Hai mẹ con ở Biệt thự Sen 

Cùng Nguyệt, nữ chủ nhân của Biệt thự cạnh khối đá ngọc - Bộ Não.

Chúng tôi mặc đồng phục do Ngọc thiết kế và may tặng cả lớp. Thế rồi cả lớp cùng đi thăm khu Flamingo. Khu này có rừng thông rất đẹp

Học trò 7D ở khu rừng thông Flamingo Đại Lải

Tối đến, chương trình kỷ niệm bắt đầu. Ngọc tóm lược lại hoạt động của cả lớp, nhưng tấm ảnh còn giữ lại từ ngày xưa cho đến bây giờ. Ảnh nào cũng thấy cười hết cỡ, rất vui. Các thầy cô cũng hòa cùng không khí buổi họp. 

Quang cảnh buổi họp lớp. 

Chúng tôi đều nhớ đến thầy Lân, thầy dạy toán đồng thời là chủ nhiệm lớp, và những điều học hỏi được từ những ngày thủa học trò ấy. Đến bây giờ các thầy cô vẫn dành thời gian cho chúng tôi, tham dự cùng lớp là điều vô cùng quý giá.

Tri ân các thầy cô. 

Các bạn nữ 7D ngày nay, trong phần biểu dương lực lượng.

 

Còn đây là hình ảnh của các cụ 7D trong tương lai. 

Trong lớp có Đại ca Quốc Thu, mặc áo tứ thân ở giữa ảnh. Vốn học sinh chuyên văn, Thu luôn là trung tâm của mọi cuộc vui nhộn hài hước ở lớp.

Tối ngủ tại Biệt thự, cả lớp cứ bàn mãi về việc ngủ theo đội hình bàn học ngày xưa. Nhìn lại những bạn ngồi cùng bàn mình mà ai cũng buồn cười.

Trước cửa Biệt thự là hồ nước, tôi cùng con gái chèo thuyền lần đầu tiên ở đây. Cảm giác thật tuyệt vời. 

Chèo thuyền trên hồ 

Rời Biệt thự chúng tôi đến vãn cảnh chùa Tây Thiên.

Rồi cũng đến lúc phải chia tay, thật lưu luyến. Mọi người đều tự nhủ sẽ cố gắng để  5 năm nữa, còn dịp để gặp lại các bạn nhé.

 


Người post: LienTP

Ngày đăng: 02-11-2014 22:10






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: Guest Nguyễn Văn Cường
28/07/2019 18:32:20

Cảm ơn các em đã làm cho 7D Dịch Vọng còn mãi.


Cuonghr ( k68-69) 



Từ: Guest Ngô Chân Thành
16/06/2017 21:59:59

Mình cũng học Thầy Lân và Cô Quỳnh vào khoảng năm đó ( Hết lớp 7 năm 1972,sau đó học cấp 3 Yên Hòa 72-75, kỷ niệm về trường câps 2 Dịch Vọng cùng các bạn vùng Cầu Giấy và lân cận các trường NAQ, SP, TH...trong tôi nhiều lắm;     aauo



Từ: Guest BM
08/11/2014 18:28:48

Một thời để nhớ, để thương,


để cho đằng ấy tìm đường gặp nhau,


nhớ thời chúm chím hoa cau,


đến nay tóc đã bạc màu phôi pha,


nhưng nhìn xem vẫn là ta,


là mình thuở ấy, gặp là trẻ thêm,...



Từ: LienTP
04/11/2014 20:22:54

Cảm ơn anh Cơ, chị Hương, bạn Hạnh, em Cúc đã chia xẻ niềm vui cùng em. Lớp 7D rất đặc biệt, để lại nhiều kỷ niệm, mọi người chỉ mong có dịp để gặp nhau. Trong thời kỳ chiến tranh phá hoại 1964-1968, không có trường cấp II nào ở nội thành, Dịch Vọng là trường gần Hà Nội nhất và tập trung nhiều thầy cô day rất giỏi, rất có tâm huyết với học trò. Và cũng có rất nhiều trò giỏi. Trường rất có tiếng trong thời gian đó. Năm bọn em là năm đầu tiên từ các nơi sơ tán trở về. 



Từ: HanhLM
04/11/2014 10:41:45

Gặp nhau thầy trò, bè bạn hạnh phúc lắm! Chúc mừng các bạn 7D Dịch Vọng nhé!



Từ: HuongNT
04/11/2014 06:41:33

Chúc mừng các bạn đã có cuộc gặp mặt 45 năm lớp 7D rất vui vé và cám ơn LienTP đã có bài phóng sự kịp thời. Ngày đấy lại học chuyên Văn Toán cùng nhau buồn cười nhỉ? Thảo nào các bạn giỏi toán như NgocBQ, SonTT, LienTP đều giỏi cả văn nữa. 45 năm trôi qua (gần nửa thế kỷ chứ ít đâu!) nhưng vẫn còn mãi tình bạn và những kỷ niệm đã khắc sâu vào ký ức phải không LienTP?



Từ: CucNT
03/11/2014 19:46:07

Tuổi học trò có lẽ là tuổi đẹp nhất. Bọn em lúc nào cũng rộn ràng với những năm tháng ấy. Hôm nay đọc bài của chị Liên càng thấy xôn xao. Các chị có tình bạn thật đẹp.


Chúc mừng cuộc hội ngộ vui vẻ của các anh chị



03/11/2014 07:48:25

CHÚC MỪNG BẠN LIÊN NHÉ



Thày xưa, bạn cũ yêu thương



Của thời cắp sách tới trường năm nao



Giờ đậy gặp lại lao xao



Vườn hoa niên thiếu ùa vào với Liên



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s