KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 24 Tháng năm 2015

MẸ CHỒNG




Tác giả: CucNT

 

MẸ CHỒNG

Vào trước và sau "Ngày của mẹ" tôi vừa bán hàng vừa để ý khách mua hàng và cảm nhận sâu sắc tình mẫu tử thiêng liêng hiển hiện ở nhiều người. Khách hàng mua sâm, yến chủ yếu là những người giàu có, có những người hỏi han kỹ lắm về tác dụng, cách dùng nhưng có người đưa tiền cho tôi rồi bảo “Anh mua cho mẹ chứ chưa chắc mẹ anh đã dùng, thôi thì cứ mua đại đi!”. Tôi không biết bao nhiêu sự quan tâm, tình thương yêu và lòng hiếu thảo có trong món hàng mà anh mua cho mẹ.
Hôm qua, một cô bán bún ghé hàng của tôi “Chị ạ! Con em đi học về bảo là "Mẹ không biết hôm nay là "Ngày của mẹ" à? Mẹ đã gọi diện cho bà ngoại chưa? Con tặng mẹ nè", nó đưa cho em chiếc bưu thiếp tự tay làm lấy, trên bưu thiếp ghi “Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm! các bạn con ôm lấy mẹ và “Mẹ ơi! Con yêu mẹ, còn con, con không nói được, con chỉ viết cho mẹ thôi nhưng con sẽ mang điểm 10 và giấy khen học trò ngoan về cho mẹ, mẹ nhé!”. Em xúc động quá và chợt nghĩ chưa bao giờ em nói với mẹ em như thế nhưng em thương mẹ lắm, em nghĩ 1 năm có 360 ngày thì là ngày của mẹ hết. Mẹ em già rồi, mấy năm em chưa về quê được. Chị bán cho em thứ gì tốt tốt để em mang về chị nhé! Trước giờ vài tháng em gửi cho mẹ được vài trăm ngàn nhưng mẹ em lại mua đồ ăn cho các cháu ở quê nay chị bán cho em cái gì để mẹ dùng riêng ấy. Nhìn khắp các mặt hàng, cái gì cũng tiền triệu. Cô bán bún vét mãi mới được 1.500.000.

Tôi khuyên cô nên mua loại cao hồng sâm 6 năm tuổi loại hộp có 2 lọ, Giá 1.750.000 đồng nhưng thôi, tôi lấy vốn cho em giá 1.500.000. Cô gái vui lắm. “Mai em sẽ gửi về cho bà ngoại cháu. Như vậy là 2 mẹ con sẽ tằn tiện vài tháng mới đủ số tiền này nhưng con em sẽ mừng lắm chị ạ!”. Cô bán bún cầm gói quà ra đẩy xe bún đi , vừa đi vừa rao ‘Ai bún riêu cua đây!” với ánh mắt rạng ngời.
Có mấy người nữa đến mua, ai cũng bảo em mua cho mẹ em chị ạ! Trước đây, không biết " Ngày của mẹ" chứ giờ biết ngày này rồi, mua cho mẹ vui. Tôi nài thêm, “Mua 2 hộp đi! Cho mẹ chồng nữa chứ!”. "Không đâu chị, mua cho mẹ em thôi, chồng em có mua cho mẹ chồng thì mua chứ em không mua đâu!"
Cứ thế, suốt mấy ngày, chỉ có vài người mua cho mẹ vợ chứ không thấy ai mua cho mẹ chồng cả.
Bất giác tôi nhớ đến bạn tôi.

Mấy tháng trước, gọi điện, bạn cứ bảo, đang buồn và lo lắm Cúc ạ vì mẹ chồng Nguyệt nằm viện, dây rợ nhằng nhịt, nhìn xót cả lòng. Nguyệt định ra mẹ Truyền nhưng đang bận suốt ngày bên mẹ chồng vì có ở bên mẹ, Nguyệt mới yên tâm. Lần sau bạn mừng rỡ báo tin, ""Mẹ đỡ rồi Cúc ạ! Mừng không thể tưởng tượng được. Nguyệt ở với mẹ mấy chục năm rồi, mẹ thương Nguyệt lắm". Chẳng đợi đến "Ngày của mẹ", mấy tuần trước Nguyệt đã dặn, "Cúc gửi về cho Nguyệt mấy lạng yến nhé! Để Nguyệt nấu cho mẹ chồng ăn cho chóng khỏe. Anh Phú bảo chưa hẳn mẹ đã ăn chứ Nguyệt đút cho mẹ là mẹ ăn, mẹ chiều Nguyệt mà!".

Thi thoảng tôi vẫn thường nghe mấy đứa bạn than phiền về chuyện “Mẹ chồng, nàng dâu” và kết luận: “Tớ và chồng cương quyết ở riêng, thi thoảng qua thăm bà chứ ở chung chịu thế nào được”. 

Tôi hiểu vì sao chồng bạn tôi rất tài ba, hào hoa, phong nhã , thơ văn, nhạc họa lai láng nhưng lúc nào cũng: “ Em thì có nhiều nhưng chỉ có duy nhất em Nguyệt thôi!”

Ngày xưa bạn rất thương yêu và thường xuyên chia sẻ cho tôi. Giờ đây tôi lại được tự hào về bạn và học thêm ở bạn “Yêu chồng là phải yêu cả mẹ chồng”.


Cầu mong cho tất cả phụ nữ trên thế gian đều yêu quý mẹ chồng như bạn tôi!
Cảm ơn bạn yêu dấu và xin chép tặng bạn bài thơ:

NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ 2

Tác giả: Phan Thị Vĩnh Hà


Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con đuợc yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai…

Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi!

Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai…

 


Người post: CucNT

Ngày đăng: 24-05-2015 10:10






Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: LyTM
03/06/2015 16:42:29

Mẹ chồng cũng là mẹ ta,


nâng niu, chiều chuộng, ...  làm bà các con,


cả đời mẹ chỉ sắt son,


mong trai mong gái, các con nên người,


đã già đã yếu, đến thời


sớm hôm mong có tiếng cười cháu con!



Từ: HaiNV
31/05/2015 09:41:52

 


Nếu không có mẹ, có cha thì cũng không có người để ta yêu rồi thành chồng, thành vợ...Vì vậy, tứ thân phụ mẫu đều quan trọng như nhau đối với mỗi người!


 


 



Từ: TungDX
26/05/2015 14:50:14

Chúng ta một mặt làm con, có mẹ cha; Mặt khác ta là cha mẹ


Nhiều khi ta chểnh mảng với các cụ


Lắm lúc ta lại chưa thực sự cảm nhận tấm tình khi nhận quà


Bài của CucNT bình dị hiện thực mà gợi ra nhiều điều



Từ: MuiLT
25/05/2015 16:37:18

Những ai còn mẹ thì hãy trân trọng và yêu thương người hết mực nhé.



Từ: Guest ThảoĐP
24/05/2015 15:02:23

Bài viết của em mộc mạc , chân thực phản ảnh bao tình thương yêu của những đứa con hiếu thảo đối với mẹ của mình. Cảm ơn em!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s