KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 21 Tháng tám. 2015

Tạm biệt Moldova




Tác giả: HuyenBT

Cuộc đời em không có mấy gì để viết vào thơ. Nhưng bạn bè lại mang đến cho em nhiều cuộc đời nữa. Em đón nhận những tâm sự buồn vui của mọi người và bỗng thấy cuộc sống của mình giàu có thêm bao nhiêu. Một câu chuyện kể bâng quơ, một tiếng thở dài nuối tiếc, một câu đùa vui hay một tâm sự dài suốt đêm thâu...cũng trở nên thao thức trong em. Em viết hộ mọi người đấy. Vừa viết vừa lâng lâng, vừa rưng rưng. Hơn ba mươi năm trời trôi qua, mà mảnh đất bé nhỏ, bình dị, những gương mặt chất phát ân tình của những con người trên miền đất ấy, vẫn vẹn nguyên cảm xúc trong mỗi câu chuyện, mỗi lần gặp gỡ, mỗi suy tư, nhớ về của các anh chị KGU. Em cảm động vì điều đó. Em muốn chia sẻ, muốn giãi bày. Bài thơ là lời nói hộ tâm tư những người phải rời xa Moldova, xa trường KGU, xa thầy, xa bạn... Các anh chị đọc nhé, và hãy tìm lại một chút  mình trong đó.

Ba ngày nữa là trang web KGU của chúng mình tròn 5 tuổi. Em chúc cho hội KGU mãi mãi là nơi ấm áp, thân thương, trang web Studentkgu mãi là nơi mình có thể chia sẻ và đón nhận nhau. Em cảm ơn Hội trưởng đã tạo dựng và luôn giữ lửa cho bếp nhà ấm cúng.Cảm ơn các anh chị em đã luôn gắn bó và cùng tạo nên trang web thật ân tình. 

 

 

        Tạm biệt Moldova

(Viết cho những người rời xa Moldova) 

Tôi chơi vơi những bước rời xa

Moldova chỉ còn trong kỷ niệm

Tôi đi giữa bùi ngùi, lưu luyến

Xa thật rồi, Moldova của tôi….

 

 Tôi đã có em, những dài rộng núi đồi

Những bình nguyên xanh cả sao trời

Đêm của cỏ phập phồng, không ngủ

Đêm mơ về mùa nảy hạt, sinh sôi.

 

Tôi đã có em, những dòng sông băng

 Nụ hôn vội vàng trên môi lạnh cóng

Chỉ tôi biết dưới băng dòng chảy mỏng

Chảy dịu dàng, chảy ấm cả hồn tôi.

 

Em là tình yêu, là tuổi trẻ của tôi

Là ngôi sao băng của đêm hè vụt sáng

Mắt cháy khát khao, và vòng tay trai tráng

Mà ngập ngừng, nụ hôn chẳng lên môi.

 

Em của tôi, dải mây trắng của tôi

Từng bên tôi mọi nẻo đường quen, lạ

Trên đồng lúa mì, trên dòng sông êm ả

Những mùa thu in đáy hồ vàng.

 

Ở nơi nào cũng quen thuộc mùi hương

Hương em, hương siren bối rối,

Hương táo, hương nho, hương của hoa đồng nội

Hương tình yêu, mắt biếc, môi mềm.

 

Em của tôi, những chiều Sinh viên,

Mắt lấp lánh ngôi sao chiều ấm áp

Tóc bồng bềnh dải mây xanh ngát

Rủ xuống ngọt ngào, mềm ấm giấc mơ tôi.

 

Em của tôi, những sáng mùa đông

Kí túc xá đứng run trong tuyết

Chăn mùa đông còn nồng nàn nuối tiếc

Xe buýt tới trường chở “ngái ngủ” đi theo.

 

Ngày ấy em ở đâu, để chủ nhật buồn thiu

Tôi dậy sớm, tắm xong, rồi lại ngủ

Mua đôi vé xem phim, hồi hộp như đã rủ

Để rồi một mình lạnh lẽo giữa rạp đông.

 

Tôi bây giờ bước trong mung lung

Lùi lại phía sau, thời gian và kỷ niệm

Lùi lại phía sau hàng bạch dương thắp nến

Hoa hướng dương níu mãi mặt trời…

 

Tạm biệt Moldova thân thương lắm của tôi

Tôi sẽ mãi mang theo năm tháng ấy

Nơi tôi đã có em, những mùa hè nồng cháy

Nơi một vì sao sáng mãi đến bây giờ.

 

 Tháng 8.2015

Kỷ niệm  Website  Studentkgu.vn  tròn 5 tuổi.


Người post: HuyenBT

Ngày đăng: 21-08-2015 04:04






Xem 1 - 10 của tổng số 25 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HuyenBT
28/08/2015 03:51:49


@ Anh Ngọc ơi, em "nói hộ" anh nhiều nhỉ!


Đoc com của anh mới thấy anh yêu Moldova quá, yêu người KGU quá. Anh tự hào, và luôn nghĩ những gì đẹp nhất, tốt nhất phải là của Moldova, phải thuộc về người KGU. Chúng em yên tâm và mến yêu một Hội trưởng như thế!



("Tình yêu ở Moldova còn đẹp hơn dưới con mắt của tác giả. Bởi vì đó là tình yêu có đủ vị cỏ hoa của những cách đồng Moldova, có đủ vị 4 mùa xuân hạ thu đông, có đủ hương thơm các loài hoa quả mà NguoiKGU năm nào cũng đi thu hoạch. Xen vào đó là hơi thở, là những nụ hôn, là ánh mắt e lệ, là mái tóc bồng bềnh. Những chi tiết của tình yêu mà ở đâu cũng có, nhưng nó được đẹp hơn khi ở Moldova, nó được nhớ nhung hơn khi ở Moldova, nó mãnh liệt hơn, da diết hơn khi chủ thể của nó là NguoiKGU.)


Em và Người KGU cảm ơn anh.



@ Chị Lý TM, chị làm em khó ăn khó nói quá. "Da diết nhau từng câu từng chữ". Chỉ biết, chị thật nhạy cảm. Bài thơ của chị làm em xúc động lắm.


@ Anh Nghị à, dạo này anh ít nói thế! Nhưng em biết anh đang ngập tràn bao hồi tưởng trong tim mình.


 




Từ: LyTM
25/08/2015 19:09:04

Mondava ơi, em là nàng vũ nữ


Cô Digan cuốn điệu vũ trong đêm,


nỗi niềm nào đến thế, có êm đềm,


mà da diết nhau từng câu từng chữ?




Có thể trong đời đầy bão dữ,


có thể mây bay, gió đã cuốn ít nhiều,


những nỗi niềm và cả trái tim yêu,


đã run rẩy, rơi chút gì theo gió,...?




Vẫn biết trái tim em đã ngỏ


một lời xưa, chưa trọn lắm kiếp này


nhưng biết rằng đời vẫn lắm niềm say


hãy vui nhé và tràn đầy nghị lực!



25/08/2015 06:13:08

Mọi người đã giật mình khi đọc tên bài thơ, những tưởng tác giả đã rời xa Moldova, đã viết bài thơ để trải lòng tâm trạng rời xa đó. Nhưng rõ ràng khi đọc hết bài thơ, chúng ta hiểu được tác giả không nói về sự xa rời đó, mà nói về cái khác, nói về cái đã xảy ra trên đất Moldova, thân thương với tác giả, cũng như với rất nhiều NguoiKGU khác, đó là tình yêu đôi lứa trên đất Moldova.


HuyenBT mượn những cảnh đẹp của thiên nhiên Moldova để làm nền cho một cái đẹp khác, đẹp trong ký ức, đẹp trong nỗi nhớ. Đó là cái đẹp của tình yêu nam nữ. Tình yêu vốn dĩ đã đẹp rồi, tạo hóa đã ban cho nó vẻ đẹp đó, nhưng tình yêu ở Moldova còn đẹp hơn dưới con mắt của tác giả. Bởi vì đó là tình yêu có đủ vị cỏ hoa của những cách đồng Moldova, có đủ vị 4 mùa xuân hạ thu đông, có đủ hương thơm các loài hoa quả mà NguoiKGU năm nào cũng đi thu hoạch. Xen vào đó là hơi thở, là những nụ hôn, là ánh mắt e lệ, là mái tóc bồng bềnh. Những chi tiết của tình yêu mà ở đâu cũng có, nhưng nó được đẹp hơn khi ở Moldova, nó được nhớ nhung hơn khi ở Moldova, nó mãnh liệt hơn, da diết hơn khi chủ thể của nó là NguoiKGU.


Tác giả đã có một tình yêu như thế ở Moldova. Nên dễ hiểu chị viết hay đến thế về tình yêu đôi lứa, tình yêu sinh viên trên xứ Moldova. Nên dễ hiểu tôi đồng cảm với từng khổ thơ của chị, vì tôi cũng có một tình yêu đôi lứa ở Moldova. Và hơn thế, bài thơ hay đến mức, NguoiKGU nào cũng thấy nó hay, dù rằng không phải ai trong số họ cũng có được một tình yêu sinh viên như tác giả. Bởi vì tình yêu chẳng của riêng ai. Bởi vì HuyenBT là một nhà thơ danh tiếng trên thơ đàn KGU.




Từ: HuyenBT
24/08/2015 01:00:43

Cảm ơn MM, những tấm ảnh quý quá! Đúng là em không còn những tấm như thế nữa, vậy là suốt đời phải nhờ cậy đến MM. Em rất ngạc nhiên, hình như lần đầu nhìn thấy ảnh em và MM và cô Tây ngồi trong cái thùng ấy. Thiích thật, nhớ quá!



Từ: NghiPH
23/08/2015 17:20:56

Đọc thơ HuyenBT cảm nhận cả một miền ký ức của thời sinh viên tràn về trong ta. Cảm ơn em!



Từ: KhanhT
23/08/2015 06:11:13

Cảm ơn Bích Chi. Đẹp quá, Kishinhop mình rất "latinh", may mắn sao anh chi em ta lại được về đó học. Bổ sung vào bộ sưu tập của Huyền thì hết ý.



Từ: ChiNB
23/08/2015 04:33:39

Gửi anh Khánh một số cảnh của Kisinhop nhân chuyến Về nguồn 2011



            &nb sp;                         &nb sp;       Nhà ga



            &nb sp;                             Nhà hát



            &nb sp;                 Trên đường Leenin (gần Univermart)



Từ: Meomun
23/08/2015 03:57:10

 


Hồ Komsomon 1987 đấy Huyền ơi! Sorry sao V không up được ảnh thành album như a Ngọc chỉ dẫn được.


 


 


 


 


 





Từ: Meomun
23/08/2015 03:41:49

@Huyền ơi, tặng Huyền mấy tấm ảnh "ngày xưa" của bọn mình, chắc Huyền chẳng còn giữ được mấy cái này đâu nhỉ!


 




Từ: HuyenBT
23/08/2015 00:17:06


 


 


 


Em vui lắm khi thấy các anh các chị lại được rưng rưng nhớ về một khoảng thời gian đẹp và thơ mộng nhất của mình. Mỗi khi vào trường, khi gặp lại thầy cô, khi lang thang trên những chỗ mà ngày xưa sinh viên mình hay đến...em toàn nghĩ đến các anh chị KGU, và thầm nghĩ, ước gì gửi ngay về được cho các anh chị, thậm chí là một mùi hương.


Em cảm ơn các anh chị đã đón nhận tình cảm của em.


@ Anh Khánh ơi, em sẽ gửi về những  ảnh anh mong đợi.


@ Chị Kim Chi ơi, em có thể gửi về tất cả cho chị, nhưng "người bạn mến yêu thuở sinh viên" ấy, thì em biết tìm ở đâu? Hay là em chụp ảnh cánh cửa phòng người bạn ấy cho chị nhé!!!


@ Anh Mai Xuân Lý, " Căn phòng ngát hương thời tuổi trẻ" là một tứ thơ hay và xúc động, phát triển nó đi anh!


@ Chị Ngọc Hoa, phục chị thật, chị nhắc lại từng chi tiết cứ như chị đang là cô bé 18 tuổi, hôm qua...


@ MM và chị Lê Bình, mọi người hốt hoảng, khi nghĩ em "Tạm biệt Moldova"....em yêu ý nghĩ này quá! Chẳng ai cho em được rời xa Moldova đâu nhỉ. Vậy là em được hiện thân cùng mảnh đất ấy rồi. Em hứa, sẽ luôn là nơi lưu giữ kỷ niệm cho các anh chị.


@ Thúy Hoa, kem trên đường Lê-Nin vẫn nhiều lắm. Vẫn là những thùng bán kem di động với những bà bán kem phốp pháp, mặc áo blu trắng và tô môi đỏ chót như ngày xưa. Nhớ kem "Eskimo" không các chị ơi?


@ Chị Thoa à, em sẽ còn post thêm nhiều ảnh nữa. Lúc nào tìm được, em lại thêm vào. Vì em chụp ảnh bất cứ ở đâu, đoạn đường nào, mỗi khi em đi qua, nhiều lắm. Thỉnh thoảng vào xem ảnh mới chị nhé!


@ Anh Thông có muốn em "viết hộ" thêm điều gì nữa không?


@ Thị Cúc ơi, chị biết cô em xúc động lắm. Nơi có "tình yêu trải dài theo năm tháng".


@ Chị Bích Chi, ở đó còn một mùi hương đặc biệt của riêng chị : Hoa Landish.


@Chị Xuân Ba ơi, khỏe lên để năm sau Về nguồn Kisinhop chị nhé!


@Chị Kim Thanh, lại trở về với "Những vần thơ ngô ngọng thời sinh viên"!


 


 


 


 


 


 





Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s