KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 21 Tháng tám. 2015

Một kỷ niệm đẹp dưới mái trường KGU




Tác giả: Diệp Chí Mậu

MỘT KỈ NIỆM ĐẸP DƯỚI MÁI TRƯỜNG KGU

( Mừng trang Web kgu tròn 5 tuổi)

 

Diệp Chi Mậu Hoá 1972

 

Cuối cùng anh cũng nhận lời Sophia Reznhic cùng đến thăm trường phổ thông nằm cạnh hồ Conxomon vào một buổi sáng chủ nhật. Họ gặp nhau tại sảnh trường KGU, lúc này hầu như không bóng người qua lại. Trời Mondavi chớm vào thu. Hôm nay Sophia thật xinh đẹp. Khác với ngày thường, trong phòng thí nghiệm hóa, cô mặc chiếc váy hoa sặc sỡ, chân đi giầy cao gót, má ửng hồng khi nhìn thấy anh. Lần đầu đi với một cô gái Nga, anh thấy ngại ngùng chỉ sợ có ai đó nhận ra mình. Trong lớp anh , sinh viên người Nga và Việt nam học tập và sinh hoạt thật hòa đồng và thân thiện. Số nữ sinh Nga đông hơn nam có lẻ đàn ông Nga  ít người chọn học ngành hóa (lớp có vài nam sinh viên lớn tuổi mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về).

Sophia có dáng thấp, đầy đặn. Cô có mái tóc đen nháy khác với các bạn gái khác người Ucraina và Nga tóc vàng, dáng cao lớn thuộc chủng châu Âu. Sophia hấp dẫn bởi làn da trắng, cặp mắt xanh biếc với đôi má lúc nào cũng phơn phớt hồng. Họ sánh vai nhau bước xuống những bậc tam cấp về hướng hồ. Cảnh hồ Conxomon lúc này mới đẹp làm sao.Thời tiết vào thu thật dễ chịu: se se lạnh một chút vào ban mai, ấm áp vào ban trưa và mát mẽ vào ráng chiều. Mặc cho lá đổi màu, khoác lên mình những chiếc áo mới, hoa vẫn cứ tưng bừng đua nở. Trên đường xuồng hồ, vẩn còn những bông tulip rực rỡ sắc màu, những đóa cúc vàng, hồng đỏ pha trộn với nhau bên những thảm cỏ xanh tươi tốt. Những tia nắng ban mai xuyên qua tán lá chiếu xuống thảm hoa sặc sỡ làm cho khung cảnh đẹp mơ màng.

Qua restorant mà thỉnh thoảng anh và các bạn ghé ăn trưa, không biết ai đã đặt tên là “Nhà ăn Bộ trưởng”, ở đấy có những món ăn thật ngon mà giá cả cũng không cao hơn so với nhà ăn tại kí túc xá của trường là mấy. Đi bộ khoảng 200 m họ đến cổng trường học phổ thông. Có lẽ do đã hẹn trước nên mặc dù hôm nay chủ nhật, khi họ tiến vào lớp học, ở đấy đã tập trung khá đông các em học sinh cùng cô giáo của mình.

Lần đầu tiên đến với một lớp học phổ thông trên đất nước Xô viết nên anh ngỡ ngàng bởi được những ánh mắt hồ hởi pha chút hiếu kì vì khách ngoại quốc là người Việt nam đến thăm. Thời ấy, người ngoại quốc ở Mondavia còn khá ít, đặc biệt là người châu Á mà lại là người Việt nam, nơi đang có chiến tranh chống Mỹ, một đế quốc mạnh nhất thế giới. Các em học sinh phát biểu ca ngợi nhân dân Việt nam anh hùng, đặt cho anh những câu hỏi thật ngây thơ, ngộ nghĩnh về thiếu nhi Việt nam. Để tạm biệt khách, các em hát tặng những ca khúc thiếu nhi xô viết “Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng”,” Ở trường cô giáo dạy chúng em thế”, “Nụ cười”…

Trên đường trở về, Sophia giải thích cho anh lí do vì sao có cuộc đi thăm thú vị nầy. Chi đoàn thanh niên Consomon của Sophia có sinh hoạt chủ đề về đất nước Việt nam và thế là cô bí thư chi đoàn nảy sáng kiến mời một sinh viên Việt nam đến với một lớp học phổ thông tại Kisinhop. Anh cám ơn cô về buổi giao lưu, về việc cô đã mời đích danh anh. Một lần nữa hai má Sophia lại ửng đỏ.

 

 

Hồ Comxomon-Kishinhop

 


Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 21-08-2015 05:05






Xem 1 - 10 của tổng số 19 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Diệp Chi Mậu
02/09/2015 23:49:22

Cám ơn đoc giả đã trải lòng với bài viết. Mong ACE có nhiều bài để trang Web của Hội ta ngày càng lôi cuốn và hấp dẫn.



Từ: Guest Elle
26/08/2015 01:42:23



Sao băng sáng chói một lần bởi nàng thiên thạch gặp chàng khí quyển, chỉ một lần, và sáng mãi lòng ta, mặc cho đời ta có đi về đâu.




Từ: LyTM
25/08/2015 19:41:16

Chỉ là gặp thuở tóc xanh,


má em hồng lắm, lòng anh bồi hồi,


mắt xanh ai vướng, nhìn rồi,


tóc đen mềm mại, tơ trời ai vương,...



Từ: VinhCX
24/08/2015 17:30:23

Cảm ơn anh Mậu đã cho chúng em một câu chuyện tuyệt vời. Em đã đọc tới mấy lần mà cứ vẫn thấy thiêu thiếu, cố tìm tòi thêm nữa, song đâu còn. Và, các bạn đừng hy vọng  có cái gì tiếp theo. Lại cảm ơn anh lần nữa vì đã viết hộ ai đó trong các đấng nam nhi kgu  và  trong đó có em. Chủ từ “Anh” trong câu chuyện đã toát lên điều đó. Hãy cứ đạt vị trí của mình vào “Anh”, hoặc thử nhắm mắt tưởng tượng ra “Sophia “ thì có sao đâu anh nhỉ. Một kỷ niệm đẹp, trong trắng, thánh thiện thoáng qua chứ đâu đã phải mối tình đầu phải không anh ?.


 


    Em đã đến ăn cơm với anh chị  tại ngôi nhà đơn sơ trong hẻm nhỏ, khu lao động ngay chân cầu Nguyễn Văn Cừ cách đây gần tháng. Trong cái ngôi nhà giản dị ấy có một con người mà “dưới vầng trán phẳng lặng là cả một đại dương tình cảm” như một nhà văn nào đã viết.



Từ: ThoaNP
23/08/2015 17:09:51

Hay quá anh Khánh, cách phối có hơi mới hơn so với giai điệu vẫn quen nghe trước đây, nhưng vẫn hay. Mà bé này hát tiếng Việt cũng tốt nhỉ. Cảm ơn anh.



Từ: NghiPH
23/08/2015 17:08:41

 


Văn nuột nà! Cảnh đẹp lung linh! Em gái Nga xình xinh! Ký ức rung rinh! Trí nhớ thật thần linh!


Cảm ơn bác Mậu. 


 


 



Từ: KhanhT
23/08/2015 06:25:57

 


Đôi bờ đây anh Nguyên, để ngất ngây cùng:







 



Từ: ThangNT
23/08/2015 00:05:11

Xin bái phục trí nhớ của anh Mậu. Mới đây tôi có hỏi anh Mậu là còn giữ hồi ký hồi xưa hay không, mà sao anh còn nhớ những việc xẩy ra cách đây gần 50 năm, cứ như là mới xẩy ra. Anh Mậu trả lời là vẫn còn nhớ phần lớn thông tin trên. Thật khó có thể làm được như vậy. Một điều nữa mà đa phần ACE KGU không biết là anh Mậu là người đánh đàn ghita rất hay, có lẽ khó có ai trong số ACE KGU chơi đàn điệu nghệ như anh Mậu. Có lẽ bên cạnh kỹ thuật chơi đàn, còn  phải có cảm hứng thả hồn hòa cùng điệu nhạc. Muốn có cảm hứng, thì phải có sự khích lệ. Mà cô Komsorg Sophia là một trong vô số khích lệ đối với anh Mậu. Hy vọng du xuân 2016 anh Mậu sẽ có tiết mục độc tấu ghi ta và đồng chia xẻ với anh Nguyên và BaLX, hy vọng sẽ có phần 2, phần 3... trong tự sự của anh Mậu.  



Từ: Guest Veritas
22/08/2015 23:18:58



...ở hồ Comxomon cũng có cây bưởi, để hương thầm vương vấn mãi người đi...









Từ: Guest Nguyên ,hoá 72
22/08/2015 20:21:50

  Bài của anh Mậu làm xao xuyến con tim khi nhớ về những rung động đầu đời trong trắng ,thơ ngây .


   Âm điệu bài hát Nga " Đôi bờ" lãng mạn , tha thiết đâu đó vọng về  trong đêm yên tĩnh .


    Đêm dài qua dưới mưa rơi , em mong chờ anh tới .


    Cây cỏ hoa như nói lên lời , em hạnh phúc nhất đời.


    Lòng em riêng biết có yêu anh ,giữa tình đôi lứa ta .


  Một dòng sông ,sóng nước long lanh ,đôi bờ đâu cách xa... 


 Bài hát ca ngợi tình yêu của cô thôn nữ với người lính đang chiến đấu nơi xa ,biết có còn ngày gặp lại. Như đôi bờ của một dòng sông chạy dài theo dòng nước ,đôi bờ biết hợp lại ở nơi đâu ?


  Với rung động như thửa ban đầu ,Mậu hãy viết tiếp phần hai theo yêu cầu của đọc giả nhé .




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s