KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 23 Tháng tám. 2015

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!




Tác giả: ThoaNP

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, Chị Xuân Ba!

Em chúc mừng chị trước 1 ngày nhé, vì sợ mai bận không có thời gian up ảnh.

Chúc Chị thật vui, luôn khỏe mạnh, hạnh phúc!

Em tặng chị những bông hồng trên gác thượng nhà em, hy vọng mỗi khi ngắm nhìn, chị lại thấy yêu đời, dù có gì xảy ra chăng nữa thì “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao”.


Người post: ThoaNP

Ngày đăng: 23-08-2015 20:08






Xem 1 - 10 của tổng số 34 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Meomun
06/09/2015 20:00:20

Các chị ơi, cây ổi trên sân thượng nhà anh chị Thoa- Dũng cho quả không to, nhưng ăn rất ngon, đậm. Năm trước, em đã được chị Thoa đi ngang qua chỗ em làm và cho mấy quả, ăn rồi nhớ mãi. Hôm ấy em có chụp ảnh, nhưng bây giờ tìm không thấy ảnh ấy nữa để post lên cho có "bằng chứng sinh động".  Có lần đến nhà chị THoa, em phải "tranh thủ" hái chứ mấy hôm sau chờ chín kỹ thì hết mất, hihi. 



Từ: ThoaNP
06/09/2015 19:32:44

@Chị Chi hứa đến thăm nhà em rồi nhé. Em chờ Chị đấy. Nhưng "vườn" em đơn giản lắm, chỉ sợ chị lại thất vọng sau khi leo 4 tầng lầu. Nhưng ngoài hoa hồng còn các cây khác nữa, nếu may mắn chị sẽ được ăn ổi (khá ngon) và khế (không chua), và ngắm các hoa khác (thỉnh thoảng mới nở). Em gửi chị mấy ảnh hoa mới chụp sáng nay:


Hoa hồng chưa cắt



Mới cắt xuống, chưa cắm



Cắm cốc.



Hoa phong lan (lâu lắm mới nở)



Hoa tóc tiên trắng (khoảng 2 tuần một đợt hoa)



 Bên cạnh là chậu hồng tỉ muội, bông nhỏ xíu, nở thường xuyên. Buổi tối hoa tóc tiên khép cánh lại, nở 2 ngày thì tàn. Ảnh dưới chụp tối hôm qua.



Hoa ngâu, nở thường xuyên nhưng không thơm như ngoài Bắc. Cây này em trồng 25 năm rồi, cùng với hoa ngọc lan và nguyệt quế là những cây đầu tiên em trồng khi chuyển đến đây.


 Cây ngọc lan nhà em mỗi năm chỉ nở hoa vào mùa mưa, từ tháng 6-7 đến tháng 9-10.




Từ: ChiNB
05/09/2015 23:38:11

Thoa ơi, đến hôm nay mới xem lại kỹ vườn hồng nhà em, đẹp quá. Em đúng là nhà "nông hoá", vừa giỏi hoá học, vừa giỏi làm vườn. Chị rất mê hoa nhưng không bao giờ trồng được bất cứ loại hoa gì để cho ra hoa cả, giống như chị Hiền ấy. Hoa hồng nhà em to, nhiều màu và chắc có hương thơm nữa, có dịp vào SG, nhất định phải đến nhà em ngắm hoa mới được.



Từ: ThoaNP
05/09/2015 08:20:46

Anh Tung ơi, mừng quá anh đã lộ diện rồi. Tiếp tục làm thơ nữa đi anh.



Từ: Guest TUNGDX
04/09/2015 22:58:14

СO ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! XUÂN BA


DẪU HƠI MUỘN VẪN CỨ LÀ HƠN... MUỘN HƠN



Từ: ThoaNP
04/09/2015 21:04:19

@Chị Hiền: Nhà em hầu như ngày nào cũng có hoa hồng nở chị ạ. Sáng ra là em lên cắt hết các bông nở để cắm bàn thờ và nếu nhiều thì cho mọi người (mẹ chồng, các con dâu, ... luân phiên). Thường em phải cắt hết hoa lúc sáng sớm, không đến trưa nó nở tòe loe toét loét ngay và cánh sẽ héo vì sân thượng nắng lắm. Hôm chị lên là buổi tối nên chỉ thấy nụ thôi là đúng rồi. Hoa cúc dại (là em gọi vậy chứ, nó không như cỏ dại đâu) vẫn chưa nở hoa, chắc phải 1 năm nữa. Khi nào nở em sẽ chụp ảnh gửi chị.


Nghe chị kể vườn nhà chị cũng hay quá. Tụi nhỏ nhà em cũng vậy đấy, lúc đầu thì hăng hái lắm, nhưng sau chỉ còn em lãnh đủ. Được cái em rất thích làm vườn nên làm bao lâu cũng không chán, chỉ buồn là sức mình có hạn, nên dần cũng phải tự thu gọn lại đối tượng trồng trọt. Nhờ làm vườn em đã học được cách chiết hồng, và vừa rồi còn thử ghép mai nữa, mới ghép 4 mầm mà 3 mầm sống rồi, đang hồi hộp chờ Tết xem hoa có nở như ý không. Em mơ đến một lúc nào đó cải tạo được mảnh đất hoang của tụi em dưới Bình Chánh thành vườn hoa ngát hương cho mọi người thưởng thức. Nhưng coi bộ giống nhiệm vụ bất khả thi quá, giá em nghỉ hưu sớm hơn độ chục năm thì còn có hy vọng. Bỏ nửa năm dọn cỏ, chỉ chừng chục ngày bận không xuống là cỏ tranh mọc lút đầu người.



Từ: Guest HHIEN
04/09/2015 16:59:14

Theo mình từ U60 trở lên cứ đến SN lại thấy mình già đi 1 tuổi nên nhiều người ko muốn nhớ và ko muốn nhắc đến ngày này nữa,chỉ tổ chức SN cho lớp trẻ :con,cháu thôi,vì vậy mình ko chúc mừng SN ai cả,Thông cảm nhé.                                                                                                      @ThoaNP:Hôm đến nhà bạn được lên thăm vườn "Thượng uyển" thấy cây được chăm sóc tốt,hôm đó hoa hồng đang ra nụ chưa nở hoa.Hoa hồng trồng để ra nhiều hoa to,đẹp ko phải dễ vì vậy mà nhiều người bạn cho giống hoa quý mà trồng ko được.Cháu mình trồng 1 cây mà cũng chết queo.                                                                                            Nói đến chuyện mất xe đạp thì mình cũng có nhiều kỷ niệm lắm bản thân làm mất ko dưới 5 xe,có xe khoá bánh sau thi sáng dậy thấy bánh trước bị bốc hơi mất,sáng đi mua phở xe mi ni Nhật để cạnh,mua phở xong thì ko thấy xe đâu...                                                                     Còn trồng trọt thì mình kém lắm,dưới chung cư có bãi đất hoang,mọi người tận dụng trồng để có rau sạch ăn,bọn trẻ con nhà mình nghỉ hè nên mình cũng khai hoang khoảng 3m2 đất cho các cháu vui chơi,trồng,tưới rau .Chi phí để có rau sạch nhà  mình quá đắt ,bỏ ra 1,5 tr sau 2 Tháng vừa vất vả mà mới thu hoạch được:10 lá chanh,rau muống 3 bữa,rau cải 5 bữa (còn 3 bữa nữa là hết),rau ngót nhật 1 bữa còn phải chờ tiếp,4 quả khế to hơn 2 ngón chân cái vì cây bé tý như cây cảnh,được cái ăn ko chua,rau mồng tơi đang chờ,đất ở đây bạc màu nên phải mua đất phủ lên trên.Bọn trẻ đi học rồi,nói chung là nản,dễ bỏ cuộc lắm.          Với mình cái gì gắn với từ "DẠI" là ko thích,cỏ dại ở vườn mọc nhanh lắm,chó dại phải tránh xa,hoa dại theo mình cứ để nó ở môi trường của nó,bạn xem có nên trồng hay ko nhé.                    



Từ: ThoaNP
01/09/2015 07:12:50

@Anh Khánh: Cảm ơn anh đã khen em (càng già càng thích nghe khen anh ạ).


Anh Dũng đúng là chưa hề tặng em cây hoa hồng nào; nhưng tặng hoa hồng (mua) thì nhiều lắm; mà lần nào tặng cũng bị em cằn nhằn vì vừa tiếc tiền vừa thấy không bền và thơm như hồng nhà (dù có thể đẹp hơn). Chỉ duy nhất một lần anh ấy tặng hoa hồng mà em không cằn nhằn được là do mải mua hoa bị trộm lấy luôn mất xe đạp. Theo lời chàng tường trình thì như sau: buổi sáng vừa chở con đến trường học (ở Trường Minh Đạo, q.5) thì ghé chợ Xã Tây gần đó mua hoa (hôm đó là kỷ niệm 15 năm ngày cưới của tụi em, năm 1992). Hàng hoa bán ở đầu chợ nên ảnh dựng xe gần đó, nghĩ mua sẽ nhanh thôi. Tuy nhiên chọn xong 1 bó hồng, định trả tiền thì thấy những hàng bên trong có hoa đẹp hơn, và đi tiếp vào trong, ... Cuối cùng sau khi mua được bó hoa ưng ý quay ra thì xe đạp đã bốc hơi. Chàng thẫn thờ một hồi rồi cũng về nhà tặng hoa cho em. Em cũng từng bị mất xe đạp ở cổng chợ (chợ Vườn Chuối, năm 1981), biết rõ cảm giác thất vọng, hụt hẫng như thế nào khi ra khỏi chợ mà không thấy xe mình đâu, nên không cằn nhằn nửa câu. Chỉ vào Trường mới kể với vài người bạn, sau chuyện cũng lan ra, thỉnh thoảng bạn cũ vẫn trêu chàng chuyện này. Tuy nhiên nhờ vụ mất xe đạp này tụi em mới quyết tâm mua 1 xe cánh én 78 second hand và có xe cơ giới đầu tiên, khỏi nói 3 đàn ông trong nhà háo hức thế nào lúc ấy.


Đợt đi Mỹ vừa rồi anh Dũng mang về cho em mấy cây cúc dại (Daisy), em trồng vào chậu sống rồi đấy. Bao giờ nở hoa nếu anh chị thích em sẽ đánh cho anh chị trồng nhé. Cúc dại nên chắc dễ sống, chứ hoa hồng em cho mọi người trồng hay bị chết lắm.



Từ: KhanhT
01/09/2015 06:01:11

 


@ThoaNT. Có cần phải đề nghị HaiNV xem giống hoa này là của Dũng mang về hay của Gs người Mỹ đây!


Nhưng phải công nhận, bài này Thoa áp dụng công nghệ mới của HT là chuẩn nhất, đẹp nhất đấy (so với các bài khác, hình ảnh trong bài còn bị xô lệch).


 



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hoá 72
28/08/2015 18:33:58

Xuân Ba, Xuân Phương thì nhỏ hơn chị một vài tuổi, nhưng anh Hồ Việt và Trần Bốn (Ông xã X. Phương) thì cùng học lớp 10 C Trường HSMN số 28 ở Hà Nam với anh Long chị (lớp 9 - 1964 trường chị sơ tán về đó). X.Ba ỏi, chúc mùng sinh nhật của em nhé! Em là tấm gương kiên cường, lạc quan cho KGU! Cuộc sồng không mấy khi êm xuôi và nếu nó êm xuôi thì không có gì đáng nói! Vấn đề là cách em đã vượt qua những thác ghềnh. Cảm phục em!




Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s