KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 03 Tháng mười một. 2015

Thư từ cháu gái Sasha của Bà giáo Valentina Arievna




Tác giả: ThoaNP

Sau khi Cô Valentina Arievna (Bà giáo Ngựa yêu quý của chúng ta) qua đời. Nhóm Ngựa con có góp tiền gửi để xây mộ cho cô. Số tiền đóng góp thật sự rất nhỏ (vì cả nhóm muốn rằng tất cả các phần đóng góp như nhau và sao cho người khó khăn nhất vẫn được góp phần như tất cả). Và hôm nay Sasha cháu gái Bà Giáo gửi ảnh cho chúng ta. Dưới đây là e-mail của Sasha.


Дорогая Тхоа,

как вы поживаете? Как ваше здоровье?

Мы с мамой хотели ещё раз поблагодарить вас и всех остальных студентов нашей любимой бабушки и мамы Валентины Арьевны за вашу помощь после её смерти и присылаем вам фотографии её памятника.

Пожалуйста перешлите этот Емэйл всем студентам, которые помнят нашу Валентину Арьевну.

Ваши Саша и Валя.

Cảm ơn cả Hội mình đã cùng chia sẻ nỗi đau chung.


Người post: ThoaNP

Ngày đăng: 03-11-2015 09:09






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hoá 72
12/11/2015 17:09:09

Ngựa Thoa giỏi quá! Vẫn giữ được liên lạc tới tận cùng. Cám ơn Thoa đã thông tin và chia sẻ. Chị nhìn các bức ảnh của gia đình, nhớ cô và cả nhớ thầy. Nhớ những dòng nước mắt chia tay của thầy cô với chị hôm đầu tháng 7 năm 1972. Ngày ấy, mỗi chiều tới đón cô, thầy lại tìm ra một lý do để động viên khích lệ chị:Trời! chữ trò đẹp ghê! Nét chữ như con trai!"Chị cũng không nghĩ nhiều:"Ưở! Sao con trai lại nét chữ đẹp". Sau này cũng nhiều người nói thế, mới tin lời thầy?! Rồi bẵng đi...Giờ được nhìn lại ảnh thầy trên bia mộ và nhớ những kỷ niệm xưa.



Từ: MuiLT
10/11/2015 21:20:43

Các chị đã làm đc 1 việc thật ý nghĩa, chúc mừng các chị



Từ: Guest LanTT
10/11/2015 21:18:49

Cám ơn chị Thoa đã thông tin. Nhóm chị có việc làm rất ý nghĩa. Xem ảnh em nhớ anh Ban và các thầy cô quá.



Từ: CucNT
09/11/2015 00:01:30

Cảm ơn tấm lòng của các anh các chị đã luôn quan tâm đến những thầy cô giáo cũ của mình. Số tiền đóng góp có thể không nhiều nhưng dấu ấn về những tấm lòng xẻ chia thì không chỉ gia đình bà giáo mà rất nhiều người ở Moldova biết đến, ghi nhận và cảm phục. Ấn tượng về những sinh viên VN sẽ vì thế mà đẹp hơn trong lòng bè bạn và bọn em  được thơm lây. Cảm ơn chị Thoa đã đưa tin.


 



Từ: Guest ChiNB
06/11/2015 21:46:47

Nhìn lại hình ảnh "bà Ngựa" vẫn khỏe mạnh ngày nào mà giờ đây đã ở một nơi xa xôi chúng ta quá rồi, thật buồn quá. Nhóm Ngựa con đã làm tròn trách nhiệm và tình nghĩa với Ngựa mẹ, mộ của cô Valentina Arievna trang nghiêm và đẹp quá. Cám ơn Thoa đã có thông tin và hình ảnh cho các học sinh khoa Hoá đã từng học Cô.



Từ: ThangNT
04/11/2015 00:06:49

Cám ơn Thoa có thông tin kịp thời và nhiều ảnh minh chứng. Thật tiếc là thầy cô của chúng ta lần lượt ra đi cùng với những năm tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Sáng chủ nhật 1/11 vừa qua có ngồi uống cafe với HảiNV và HàmLH cùng ôn lại thời SV đẹp đẽ. Nhân đây cũng xin thông báo là HàmLH vừa được phong hàm GS. Xin chúc mừng Hàm. 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s