KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 30 Tháng tám. 2016

Gặp gỡ nhân 40 năm từ khi tốt nghiệp KGU




Tác giả: KhoaDT

Sáng thứ bẩy 20/8/2016 các cựu sinh viên KGU khóa 1970-1976 (kể cả năm học dự bị đại học) đã có cuộc gặp nhau rất đáng nhớ tại Hà Nội nhân 40 năm tốt nghiệp KGU. Phóng sự ảnh sinh động của lớp 76 đã được các bạn Nông Văn Hải và Thái Minh Sơn đưa lên FB để chia sẻ vui vẻ với các ace các lớp KGU khác. Do có một số ảnh chụp bằng chiếc máy Lumix đã > 10 tuổi của tôi nhưng vẫn khá đẹp, xin mạn phép đưa tiếp một phóng sự ảnh nữa lên trang Web của chúng ta. Năm ngoái hội KGU75 cũng đã có một cuộc hội ngộ tương tự và anh NĐ Liêm đã sáng tác những vần thơ rất hay về lớp 75, năm nay nhà thơ KGU76 TN Tường của chúng tôi bận không ra Hà Nội được nên Khoa chỉ có thể viết vài dòng “văn xuôi” dưới đây chia sẻ lên trang KGU thôi. Sorry nhé.  

40 năm đúng là một mức quan trọng để kỷ niệm một sự kiên lớn trong đời chúng ta. Vẫn nhớ vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Komsomol, thành phố Kisinhev đã khánh thành một rạp chiếu phim mang tên “40 let Komsomola” mà đã trở thành điểm giải trí của dân VN ta vì có thể đi bộ từ KTX ở Benderskaya ra đấy. Lớp KGU76 gặp nhau ở một nhà hàng với tên rất “hội nhập” – TRE PLACE, nơi chuyên phục vụ các hội lớp, các nhóm già trẻ khác nhau đến hội ngộ, giao lưu và “dô”. Gặp nhau tay bắt mặt mừng và dường như khoảng cách thời gian 40 năm chỉ như hôm qua thôi, các bạn nam lại túm tụm riêng với nhau để tán chuyện và các bạn nữ lại cụm lại chuyện trò nhỏ nhẹ với nhau. Cũng muốn nhắc lại với các ace KGU những năm sau là lứa sinh viên KGU đầu những năm 7x đã phải sống trải qua một giai đoạn “maoist” nặng nề. Nam nữ bao giờ cũng đi riêng rẽ, yêu nhau giữa SV VN với nhau cũng có thể mất danh hiệu đoàn viên 4 tốt… Đi họp toàn hội đồng hương KGU ở nhà văn hóa DK thì cũng vậy, nam và nữ ngồi riêng từng dãy ghế, không pha trộn. Những đôi như Thoa-Dũng hay Hạnh-Pha đều yêu nhau trong “bí mật” (ít nhất đối với các anh em khóa 76) và phải đến lúc thổi cơm và mua đồ về nước chung thì mới “lộ”. Trong chúng tôi duy nhất có bí thư PV Hoài là người chuyên đặc trách phụ trách chị em, Hoài đã rât trách nhiệm trong thời gian đó và chúng tôi rất ngạc nhiên hôm thứ bẩy vừa rồi Hoài lại vào vai anh phụ trách nghiêm túc như thủa 40-45 năm trước. Thực ra cuộc gặp nhau lần này đã được các siêu phượt của lớp (TQ Huy, PV Hoài, NV Hải…) lên kế hoạch đi Sapa, lên đỉnh Phan Si Păng hô khẩu hiệu 40 năm rồi xuôi về Nghĩa Lộ, Yên Bái thăm quê hương NV Hải. Thiên tai mưa bão cũng như vụ nổ súng chưa từng có tiền lệ ở đó đã làm kế hoạch phượt - hội lớp phá sản và đơn giản thay bằng gặp gỡ nhau ở Hà Nội. Đối với mấy “lô cốt” ngại phượt như chúng tôi (Khoa, Nam rù, Minh gù lớp VL76) thì đây lại là dịp may để có thể gặp được bạn học năm xưa. Minh rất ít giao lưu với hội, đến mức bí thư Hoài phải rủ rỉ nhắc lại cho Minh tên các bạn nữ ai là ai để Minh cập nhật lại. Minh sắp tới sẽ vào định cư ở TP HCM và hai bạn Dũng-Thoa hứa sẽ take care đến Minh hơn.

Sau hơn 40 năm, cuộc sống của mỗi người trong lớp chúng tôi đều rất khác nhau bởi diễn biến khác nhau của số phận. Tuy nhiên ai cũng mừng là còn sống khỏe để đến gặp được nhau  như thế này. Chúng tôi đã nhắc nhiều và tưởng nhớ đến các bạn KGU76 đã đi xa mãi mãi (Tuấn, Thư, Thìn và Mạnh lớp SV76 và Phong lớp VL76). Dặc biệt là giáo sư NX Mạnh đã rất tích cực trong việc tổ chức gặp mặt 40 năm. Mạnh đã đề nghị tổ chức họp lớp KGU76 ở Hà Nam quê Mạnh, hứa sẽ đưa các bạn đồng môn đi thưởng thức những danh lam thắng cảnh, các món ẩm thực của quê nhà. Nhắc lại việc này cứ thấy nghẹn ngào trong tim vì nhớ thương người bạn vừa ra đi mãi mãi. Các bạn lớp 76 ở xa cũng được nhắc đến nhiều, PV Hoài nhấn mạnh là xưa lớp chúng tôi có 2 bạn nữ tên Thảo với nick là Thảo béo và Thảo gầy. Tuy nhiên bây giờ ĐP Thảo ở Paris được sống sung sướng trong môi trường Tây Âu đã không còn gầy nữa và đến lúc phải tráo đổi nick cho 2 bạn Thảo. Các giáo sư vật lý ở xa (NM Đức, MX Lý và LV Khôi) cũng được nhắc đến trong những tán vui về kỷ niệm KGU. Ngoài Thảo béo ở Paris còn 2 bạn TQ Hưng (ở Ba Lan) và ĐT Thắng (cựu trùm cờ tây hiện ở đâu?) cũng vắng mặt lần này. Dù sao thì quân KGU76 tụ tập được quá bán là thành công lớn rồi, như TQ Huy đại diện BLL KGU đã khẳng định. Cám ơn tất cả các bạn học KGU76 vì cuộc gặp mặt vừa qua. Mong sẽ lại có các cuộc kỷ niệm 45, 50 năm tốt nghiệp KGU hoành tráng hơn nữa. Dưới đây là các photo chọn lọc của cuộc gặp 20/8/2106. 

Lớp KGU76 + 1 nàng dâu từ Odessa đến

Muốn lấy phông sau là sông Hồng nhưng bị xấp bóng

Bí thư Hoài vẫn chăm sóc các bạn nữ như từ năm dự bị 1970

Tám chàng VL76

Cựu sinh viên SV76 làm dáng

Lớp Hóa KGU76 vắng quá nên lớp VL76 phải cho mượn một chàng rể Hoàng Dũng để đỡ chụp ảnh 3

Khoa và Nam rù thưởng thức các giọng ca quan họ


Người post: KhoaDT

Ngày đăng: 30-08-2016 22:10






Xem 1 - 10 của tổng số 25 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: KhoaDT
01/10/2016 09:57:20

Chúc mừng Thoa & Dũng với cháu nội thứ 4 nhé. Chúc cháu hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh cho bố mẹ và ông bà mừng. Khoa là ông ngoại chung thân và hiện số cháu ngoại còn kém 1 so với số cháu của Thoa & Dũng. Hihi



Từ: HanhLT
30/09/2016 19:07:21

Chúc mừng có thêm cháu nội,Thoa bận vậy mà vẫn chuẩn bị cho mn gặp mặt thế là rất tuyệt rồi.Sân thượng nhiều hoa hồng quá.



Từ: ThoaNP
29/09/2016 23:57:02

Tuần này Pha, SV76, vào SG thỉnh giảng. Thế là 76 SG lại có dịp được đón tiếp. Mấy ngày trước tại nhà Tường với ê hề rất nhiều món đặc sản lạ miệng, mà chỉ có bà chủ Trà với lực lượng đầu bếp hùng hậu mới có thể làm được. Tối nay thì tại nhà Thoa Dũng; bà chủ này thuộc loại vụng nấu (nhưng chăm học, giống như kiểu học hát để tham dự các kỳ Du Xuân của hội KGU vậy); lại đang có thêm cháu nội (thứ 4) mới hơn 2 tuần tuổi, nên phải liệu thời gian gắp món. Cuối cùng với sự giúp đỡ đắc lực của Google đã lần đầu tiên nấu được borsh (có đầy đủ smetana). Thêm salad Nga là món tủ xưa nay, và con trai tha về 1 con vịt quay. Tiếc là anh chị Khánh Hiền phút cuối không đến được. May mà có Thanh Lương (VL77-78) đến cùng dự. Tuy hơi ít món nhưng vẫn rất vui, vì món nào cũng đầy tú ụ.



 



 



2 ảnh trên ở nhà Tường Trà, ảnh dưới tại nhà Dũng Thoa.



Từ: Guest Nguyên NT k72
26/09/2016 09:27:02

 Thoa này , viết về một người bạn mình như vậy mà chưa làm được thì trăn trở và tiếc nuối cứ đeo bám hoài .Bạn hãy viết đi và nhớ ở Tường còn có một tâm hồn thơ và nhiều mối tình lãng mạn trong đời .Chắc chắn bài viết sẽ được nhiều người đón nhận và là những trang đầu tiên về những con người tài năng khoá 76 của các bạn.



Từ: KhoaDT
22/09/2016 20:50:06

Qua Thoa mới biết thêm được tình cảm đùm bọc bao la của Tường. Hy vọng sẽ gặp bạn mình ở HN tháng 11 tới.



Từ: ThoaNP
18/09/2016 14:26:11

Về bạn TườngTN, VL76.


Tôi đã nhiều lần dự đám cưới các con và cháu của vợ chồng Tường Trà. Đám cưới các con thì mừng cho bạn. Nhưng mỗi lần dự đám cưới các cháu của Tường là tôi phải kìm nén để không rơi nước mắt. Một người bạn giản dị, bao nhiêu năm dậy sớm đưa các cháu đến trường (từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, ...) trước khi lên lớp, .... Rồi các cháu lên dần đại học, lo lắng việc làm và cuối cùng là thay cha tổ chức đám cưới.


Nhiều lần muốn viết về bạn mà không viết được vì nghĩ đến là nước mắt đã chảy. Hôm nay tình cờ đọc trên FB bài thơ của cháu Giang (cháu gọi Tường là bác), lại nhớ đến hôm đám cưới cháu, mừng cho cháu mà nước mắt chảy ròng vì thương bạn.


 


 THƯƠNG


 


Bao lần bác lên sân khấu thay cha
Là bấy nhiêu lần làm tim con thổn thức
Là kính yêu chứa chan trong lồng ngực
Là trọn vẹn một tình thương bao la


 



Con thương bác và khắc khoải nhớ cha
Thương niềm vui trong ánh nhìn hoài niệm
Thương con người cả một đời cần kiệm
Bao nhọc nhằn oằn lên cả đôi vai


 


Cuộc đời này ai gánh nổi thay ai
Lời bác dạy thấm nhuần như hơi thở
Cuộc sống rộng dài biết bao trăn trở
Đến bao giờ bác mới được thảnh thơi !


 


Thương bác thật nhiều bác kính yêu ơi !!!


 



Trần Linh Giang


27/12/2015



Từ: ThoaNP
15/09/2016 15:28:28

@Hoài: Hôm trước quên xem lịch. Theo ông Huy nói nên đi ngày 4-6/11 vì sẽ là thứ Sáu - CN. Ngày 7 hóa ra là thứ Hai, không tiện cho các bạn còn đang đi làm.


Vậy các ông quyết lần cuối đi nhé, rồi báo tụi tôi biết.



Từ: Guest HoaiPV
14/09/2016 22:11:13

Vậy là "chuẩn" rồi, không cần "chỉnh" nữa phải không Thoa! Không thể để "quá tam ba bận" ...trượt mãi được!



Từ: ThoaNP
14/09/2016 19:06:50

@Huy, Hoài, ... và Ban tổ chấy: SG chỉ có 4 mống Dũng Thoa Tường Trà, tất cả đã tính ngày 4/11 bay ra để cùng K76 đi ngày 5/11 và về HN ngày 7/11.


Tuy nhiên còn chưa mua vé vì sợ mua xong rồi BTC lại báo không đi nữa thì bỏ phí (vé giá rẻ thường không đi là bỏ thôi).


Vậy nên mọi việc quyết định là ở BTC ngoài đó. Đừng đá bóng qua lại nữa nhé. Các ông quyết đi để chúng tôi kịp thời gian săn vé rẻ.


 



Từ: HoaiPV
13/09/2016 21:45:31

 


 


Mình đùa cho vui một chút thôi! Nếu "thoáng" hơn như những năm sau này, với một người đẹp trai, đa tài, học giỏi như Khoa, nhiều em  "mết", biết đâu Khoa đã "kết" với một em Đức, Bun, Молдаванка...hay một em Việt Nam khác từ ngày ấy rồi còn gì!


 


 


 


 




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s