KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 18 Tháng tư. 2017

Em và tôi




Tác giả: Nguyễn Thanh Uyển SV 73


Em và Tôi gặp nhau ở Du Xuân của Hội KGU tại Huế.Ngay từ những phút giây đầu tiên,tôi đã đọc được những ánh mắt trìu mến và thân thương từ nơi em.Em là thành viên trong đoàn Thầy cô và bạn bè của trường KGU được mời sang thăm Vietnam trong dịp Du Xuân năm nay.
Tôi thật may mắn và Hạnh phúc được cùng một số em KGU như em Hạnh, em Tỵ, em Ngọc và em Yến ...tháp tùng các Thầy cô đi tham quan các thẳng cảnh và di tích lịch sử cổ đô Huế, tp Đà Nẵng và miền Tây sông nước.
Kể từ lúc lên xe đi tham quan cho tới những ngày sau, em luôn cuốn quýt bên tôi như con chim sơn ca nhỏ.Em hỏi tôi rất nhiều điều về Việt Nam.Em kể cho tôi nghe, từ nhỏ em đã được mẹ em, là cô giáo dạy tiếng Nga kính mến của chúng ta, cô Ludmila Phrancevna nói về tình yêu thương đối với các học trò Việt Nam.Và kể từ đó em đã luôn có một tình yêu sâu sắc với đất nước, con người Việt Nam.
Giờ đây em được tới Việt Nam, được gặp những học trò của mẹ em từ những thế hệ đầu tiên đến Kishinhop và liên tục gần 20 năm, được mẹ em chắp đôi cánh ngoại ngữ để ngày nay bay bổng trong bầu trời trí tuệ.Em là Olga Cirlan.
Với tôi, em là hình ảnh của một Moldova đầy hoa và nắng. Một kỷ niệm của miền đất cố hương xa mờ. Với em, tôi là người chú, người anh sau bao năm gặp lại. Tình cảm ấy đã vụt sáng trong đôi mắt tuyệt đẹp của em khi nghe tôi hát bài Молдавское поле. Khi tôi hát tôi đã nhìn thấy trong mắt em cả một rừng hoa lê, hoa táo trên những cánh đồng Moldova. Điều đó đã khích lệ tôi cất tiếng ca thêm mượt mà thêm rung cảm tặng Thầy cô và mọi người trong đoàn.
Em đã đưa cho tôi xem những bức ảnh của các sinh viên Việt Nam, từng được bàn tay mẹ em dìu dắt từ những Буква đầu tiên.Tôi đã thức trọn một đêm để xem những tấm hình và các открытки học sinh VN gửi cho cô giáo. Mẹ em đã lưu giữ tất cả, tình cảm Thầy trò mới đẹp làm sao. Tôi đã tìm thấy tuổi trẻ đầy thơ mộng và hoài bão của mình trong đó.Cám ơn Olga.Em là cầu nối quá khứ và hiện tại của sinh viên chúng tôi.
Cám ơn các Thầy cô vàcác bạn cựu sinh viên trường KGU đã đưa đến cho Du Xuân năm nay biết bao ân tình, biết bao cảm xúc dạt dào.
Những vườn táo, vườn nho, vườn anh đào, những trùm hoa siren đang đưa tôi vào giấc ngủ ngọt ngào.
Chúc cả nhà KGU ngủ ngon.
Đêm sâu lắng.

Nguyễn Thanh Uyển SV 73


Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 18-04-2017 22:10






Xem 1 - 10 của tổng số 14 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Phạm thi Thơ
02/05/2017 16:20:56

Đọc xong bài viết của anh có một cảm nhận rất lạ là những câu chữ như rời khỏi trang viết, cùng bay lên với ý nghĩa của lời văn. Tinh cảm được thăng hoa. Trong đời ta sẽ không được gặp nhiều người như vậy. Đây là niềm hạnh phúc quý. Xin cảm ơn.



Từ: UyenNT
01/05/2017 18:16:43

Cám ơn Khánh cho xem bức thư của Olga. Trên FB bài thường " trôi " nhanh nên không xem kịp.Cô bé Olga thật tình cảm. Qua mấy ngày tiếp xúc mình thấy cô Ludmila Phranxeevna đã truyền cho con gái những ân tình sâu đậm đối với sinh viên Việt Nam.Cuộc gặp gỡ ở Du Xuân Năm nay thật tràn đầy ý nghĩa.



Từ: KhanhT
24/04/2017 22:57:38

Em gái Olga Cirlan - con cô Ludmila Phranxeevna gửi thư cám ơn Hội KGU (ChiNB đăng trên FB):




Từ: UyenNT
22/04/2017 11:04:58

Cám ơn mọi người khích lệ cho bài viết.Cám ơn chị Ngọc Hoa, chị Cấp luôn bên cạnh cổ vũ cho em trai.Dúng là em có tiếng hát rung cảm cho đến bây giờ phần lớn là nhờ sự dông viên của mọi người.Cám ơn Khánh đã cho xem những hình ảnh về cánh đông Molđôva, Rất gợi nhớ.



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hoá 72
21/04/2017 15:28:47

Chị đã thắp nhang xin phép nhạc sỹ Thanh Tùng trích 2 câu trong bài "Em và tôi" tặng Uyển :"Hát đi em, hát lên những lời trái tim. Để với tiếng ca bỗng như ta gần nhau hơn!". Khi Uyển hát, trong ánh mắt Olga là một rừng lê táo Moldova. Những bài hát tiếng Nga của Uyển (và cả của Tỵ) trong Du Xuân KGU là không thể thiếu. Khi các em cất lên tiếng hát trái tim, chị thấy trong khán phòng đều hòa theo, người không thuộc bài hát thì lẩm nhẩm, người thuộc thì hát thành lời. Những bài hát tiếng Nga của các em đưa Người KGU về với những kỷ niệm của một thời...


Cám ơn Uyển, Hạnh, Ngọc, Tỵ... đã theo chân thầy cô, dịch thuật, giúp đỡ, giới thiệu về hình ảnh, con người, lịch sử Việt Nam (13 triều đại nhà Nguyễn - hiểu tiếng Việt còn khó nữa là!) làm cho tình thấy trò thêm gắn bò và Du Xuân 2017 càng có ý nghĩa hơn. Không như chị đây, giờ nói tiếng Nga thỉnh thoảng lại bị chêm tiếng Anh, tiếng Việt. Người phải có 3 quốc tịch mới hiểu nổi! Thảo nào khi chị nói chuyện với Olga, thấy em í chỉ cười!    



Từ: Guest cucnt
21/04/2017 08:29:13

Anh Uyển viết rất hay. 


Em cảm phục anh Uyển,. đón  đoàn thầy cô và em Olga là niềm vui, vinh dự và cũng là trách nhiệm của tất cả. Em chỉ ra uế được 2 ngày và tham gia ở Tp. HCM một bữa, chủ yêu là vì bản thân em ham vui, ham được hòa mình vào hội người tình nghĩa Kgu, còn anh Uyển, anh ấy đi cùng thầy cô từ đầu chí cuối, chăm sóc đoàn từ bữa ăn đến lúc nhận phòng, hướng dẫn từng ly từng tí. Sau khi ở Huế, em bay về Tp. HCM còn anh Uyển cùng đoàn ra Đà Nẵng. Về Sài Gòn, anh đưa  đoàn đi Miền Tây, đi Đầm sen vv cả hai tuần, anh Uyển bỏ hết công việc để tháp tùng thầy cô. Anh nói với tôi, những người có điều kiện, họ tài trợ tiền, mình ít tiền phải bò thời gian và công sức em ạ. Anh Uyển làm, âm thầm, không cần ai phải biết. Nếu như  mọi người trên thế gian đều có những tính cách quân tử, nhiệt tình như anh Uyển thì cuộc đời này đẹp biết mấy . Cảm ơn anh Uyển, nhờ sự nhiệt tình cùng tiếng Nga uy6en bác, giọng hát tuyệt vời của anh đã làm cho đoàn thầy cô cảm nhận thêm vẻ đẹp tâm hồn tình cách người Việt, nhất là hội Kgu mình. 



Từ: KhanhT
20/04/2017 22:36:19

 


Uyển viết:"vụt sáng trong đôi mắt tuyệt đẹp của em khi nghe tôi hát bài Молдавское поле...", mình tìm trong Youtube không tìm thấy bài hát, mà chỉ thấy cảnh "Красивое Молдавское поле настоящих хозяинов" post lên đây xem cũng thích:







 



Từ: KhanhT
20/04/2017 22:30:39

Mình có được một cái ảnh chụp chung với các hướng dẫn viên du lịch rất chuyên nghiệp cho Người KGU đi thăm Lào đây nè:




20/04/2017 19:12:28

 


Ông anh ko chỉ phiên dịch giỏi, mà còn viết giỏi nữa. Rất may có anh Uyển mà phần giới thiệu quê hương đất nước con người VN cho các thầy cô bằng tiếng Nga là quá tuyệt vời. Và giọng hát của anh nữa chứ, anhnhiều tài quá đấy. (Quên vẫn nhớ khi studentkgu mới ra đời, anh đã có 1 bài dậy sóng web đàn khi đó)


 


 



Từ: Guest Mui LT
20/04/2017 08:24:30

Một tình cảm chân thành sâu lắng, thật tuyệt vời anh Uyển ơi




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s