KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 23 Tháng chín. 2014

KỶ NIỆM MỘT NĂM NGÀY MẤT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP




Tác giả: HuongNT

Cách đây một tuần, gia đình Bác Văn gọi điện sang mời bố tôi 10h30 ngày 23/9/2014 sang nhà thắp hương tưởng nhớ một năm ngày Bác mất. Tôi có báo tin cho bố và thế là ngày nào cụ cũng hỏi:"Hôm nào thì chúng ta sang thắp hương cho Bác Văn?", rồi:"Bố phải mặc quần áo như thế nào?" Vì từ hồi cụ ốm ra viện về (từ tháng4) cho đến nay không đi đâu cả.


Sáng nay đúng giờ hẹn chúng tôi đưa bố sang nhà Bác Văn. Trên con đường quá đỗi thân thuộc này, cách đây một năm chúng tôi đã đưa bố sang thắp hương khi Bác mất. Con đường trải đầy hoa cúc vàng, nhìn thấy hoa lại thấy nhớ Bác khôn nguôi. Xe ô tô đưa bố tôi đếntận cửa nhà và cụ vừa ra khỏi xe đã có anh Hồng Nam ra đón. Ngay tại sân, khi đoàn vào thắp hương trước ra, gặp bác Lê Trọng Nghĩa, chú Phạm Khắc Lãm...bố tôi rất vui, tay bắt mặt mừng.

Sau đó gia đình tôi lên phòng thờ, anh Điện Biên đưa cho mỗi người một nén nhang và chúng tôi chắp tay cầu khấn cho Bác được bình an nơi chín suối, sớm siêu sinh tịnh độ và phù hộ độ trì cho non sông đất nước yên bình và ngày càng phát triển.

Trước khi ra về chúng tôi đưa bố ra thăm vườn phong lan và hồ cá của Bác. Cụ nói:"Ngày xưa khi tôi còn làm việc với anh Văn chưa có cái vườn và bể cá đẹp thế này". Anh Hồng Nam nói bể cá là con trai anh tặng ông nội nhân dịp sinh nhật lần thứ 100.
Trên đường ra về tôi gặp Thu Hồng- cô bạn từ thuở mẫu giáo, vỡ lòng và những năm đại học ở Kishinhop, bạn từ thành phố Hồ Chí Minh ra thắp hương cho Bác Văn. Dúi vội cho tôi gói quà. Về nhà tôi mở ra thấy là hoa quả và đem thắp hương cho mẹ cùng tổ tiên. Cám ơn tấm lòng thơm thảo của bạn, Thu Hồng nhé!


Hôm nay gia đình bác Văn mời ở lại dự bữa cơm chay nhưng bố tôi đành gửi lời xin lỗi gia đình vì cụ không ngồi lâu được.
Có một điều cần nói là trong gian thờ Bác Văn còn treo một bức chân dung khổ lớn được ghép bởi 8.800 bức ảnh nhỏ về cuộc đời và sự nghiệp của Bác- vị tướng lừng danh. Bức ảnh ghép có khổ 1,2mx1,6m được phun trực tiếp trên gỗ và có khung là gỗ mạ đồng do họa sĩ Nguyễn Minh thực hiện trong suốt 6 tháng dựa trên ý tưởng của ông Nguyễn Minh Hùng- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Đại tướng. Bức chân dung có một không hai này đã toát lên phong thái ung dung, sự tài ba và nhân hậu của một vị tướng tài giỏi. Bức ảnh được đánh giá là rất đẹp và kỳ công đã thể hiện được sâu sắc tình yêu của người dân nước Việt dành cho vị Đại tướng tài ba, lỗi lạc. (Vì hôm nay có nhiều người đi lại nên góc chụp bức ảnh này không được đẹp).
Thế là một năm Bác Văn kính yêu đã đi xa!...
Kính chúc Bác an giấc ngàn thu!!!


Người post: HuongNT

Ngày đăng: 23-09-2014 21:09






Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: KhanhT
10/10/2014 21:41:46

 


Hôm nay trong Chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô đã trình chiếu đoạn phim: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc Nhật lệnh trong Lễ kỷ niệm Ngày Trung ương về Thủ đô:







 



Từ: LanTT
01/10/2014 11:21:37

Thế là Bác Giáp đã đ xa được 1 năm. Cám ơn em Thanh Hương nhé. Chị rất mừng là bố em vẫn sang thắp hương được và vẫn minh mẫn.



Từ: LyTM
01/10/2014 00:04:26

Mùa Thu này Người ở quê, biển thắm,


tình quê ru, câu hát thuở thiếu thời,


nươc biển trong xanh, sắc Thu thắm ngàn đời,


da diết vọng, sớm chiều bao con sóng,...




Lao xao thế, rừng cây xanh tỏa bóng,


câu ca dao ngọt mãi, những cánh cò,


cái nắng chang chang, âu yếm đợi con đò,


vi vu hát ru giấc Người chiến sỹ,...




Đảo Yến gió sang, thăm nơi Người an nghỉ,


gác chuông ngân, bên sóng biển rì rào,


đất Mẹ nơi đây, xanh trong nắng xôn xao,


bài ca ấy, ngàn ngàn đời bất diệt,... 


 



Từ: TungDX
28/09/2014 07:37:00

Năm 1978 Viện KTQS triển lãm thành tựu ngiên cứu KH và đón Đại tướng đến thăm. Tôi chủ nhiệm gian mô hình của Phân viện Thuocphongthuocno đã được trực tiếp diện kiến và bắt tay Người



Từ: NguyetTM
26/09/2014 09:37:19

Cảm ơn chị Hương đã chia sẻ và chụp ảnh gửi lên mạng. Chiều 23/09 bọn em cũng được hân hạnh đến thắp nén nhang tưởng nhớ Đại Tướng. Nhanh quá! Đã một năm trôi qua rồi mà tưởng như mới hôm kia Bác Giáp ra đi. Đến 30 Hoàng Diệu là lại được gặp Đại Tướng với biết bao kỷ niệm thân quen. Và chỉ biết xiết chặt tay Hồng Nam, Hạnh Phúc, Ngọc Anh với lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Văn. 



Từ: HuyenBT
25/09/2014 23:40:41

Cho em được cảm ơn chị Hương đã là người KGU đến thắp hương nhân giỗ đầu của Bác Giáp. Niềm thiêng liêng vẫn còn đó, trong căn nhà, khu vườn, như một năm trước phải không? Em rất biết ơn mọi người đã làm nên tấm chân dung đặc biệt của Bác. Em nghe nói đã in cuốn sách là những bài thơ, ghi lại những tình cảm, lòng kính yêu, nỗi xúc động của người dân mình khi Bác mất. Đã có ai nhìn thấy cuốn sách đó chưa ạ? Em còn nhìn thấy trong ảnh, bên bàn thờ của Bác có hai bình lớn, đựng đất Vị Xuyên và Trường Sa. Điều đó thật xúc động. Bác sẽ còn canh giữ biển trời Việt Nam.



Từ: TuyetHA
25/09/2014 20:27:55


 Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã 1 năm rồi!


Trong chuyến hậu du xuân 2014, anh chị em KGU đã tới viếng mộ Đại tướng tại Vũng chùa



Từ: CucNT
24/09/2014 21:20:28

Nắm ngoái hội Kgu ở Tp HCM đi viếng Đại tướng, em Cúc đã viết bài và post lên web kgu nhưng sau đó do sửa lỗi chính ta nên bấm nhầm xóa mất. Dịp về quê, em đã đi viếng Đại tướng ở Vũng chùa và em có cảm tưởng dòng người đi viếng Người là bất tận.


1 năm đã trôi qua nhưng hình ảnh về Người thì như mới hôm qua. Người còn đó, yêu thương, chăm lo cho toàn dân. Nhân cách của Người, trí tuệ của Người và trái tim của Người đã dành trọn cho Tổ quốc yêu thương.


 Các triều đại có thể khác nhau chỉ có dân tộc là vĩnh cửu.Và hình ảnh của Người, vị Thánh trong lòng dân sẽ vĩnh cữu như vị anh hùng dân tộc  Trần Hưng  Đạo sống mãi trong lòng dân.


Cảm ơn chị Hương và gia đình đã đến thắp hương cho Đại tướng mà có lẽ người con Kgu nào cũng cảm nhận chị Hương đã thay mặt họ thể hiện niềm tôn kính của mình.



Từ: BaLX
24/09/2014 10:09:14

Nhanh thật, mới đó mà đã 1 năm Đại tướng ra đi. Nơi yên nghỉ của Bác thật đẹp. Không ra được HN viếng Bác, nhưng tôi và các bạn KGU trong dịp DX 2014 đã có dịp ra thăm nơi này và có những bức ảnh chụp thật đẹp.



Từ: HuongNT
23/09/2014 23:21:17

Rất cám ơn chị BinhNH đã post giúp tôi bài này lên web KGU! Em CucNT lên FB và nói nên đưa bài lên chợ nhà và tôi lại đành phiền chị BinhNH vậy.


Chị HoaNT ơi, em cũng ao ước một ngày nào đó được đến Vũng Chùa và nhất định em sẽ đi chị ah!




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s