KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 04 Tháng mười hai. 2016

VĨNH BIỆT FIDEL CASTRO




Tác giả: CucNT

Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro là nhà cách mạng lỗi lạc đã qua đời ở tuổi 90. Xinh vĩnh biệt Người, một người bạn lớn, thủy chung son sắt của nhân dân Việt Nam. 

Cucnt xin ghi lại đây một số tư liệu sưu tầm được trên mạng internet.

Năm 1969, chủ tịch Hồ Chí Minh mất, Cuba và nhiều nước Cộng Sản đã tổ chức Quốc tang 7 ngày.

Năm 1973, khi chiến tranh Việt Nam đang trong giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Fidel Castro trực tiếp đến Việt Nam, tham gia vào phòng tuyến Quảng Trị. Trong chuyến thăm này, Cuba tặng Việt Nam nhiều công trình kinh tế - xã hội trị giá khoảng 80 triệu đô la gồm:
- Khách sạn Thắng Lợi ở Hà Nội, trên đường Sơn Tây. Hiện nay vẫn còn sử dụng tốt
- Nông trường bò sữa Mộc Châu với 1.200 con bò thụ thai ở Cuba và đẻ ở Việt Nam (lúc đó trẻ em Cuba được uống sữa miễn phí hằng ngày, còn trẻ em Việt Nam không có sữa mà uống vì các công trình y tế, trang trại bị Mỹ ném bom phá hủy.)
- Nông trường gà ở Lương Mỹ (Hòa Bình) sau thành nơi cung cấp gà giống cho cả miền Bắc (gian đoạn đó người dân Việt Nam sữa không có mà uống, thịt không có mà ăn, thiếu thốn, đói khổ)
- Bệnh viện Cuba 500 giường ở Đồng Hới (Quảng Bình).
- Chính phủ Cu-ba ngoài viện trợ lương thực, y tế còn quyết định chi hơn 6 triệu USD để mua các trang thiết bị hiện đại từ Nhật Bản và cử một số sĩ quan, chuyên viên sang Việt Nam để tu sửa, xây dựng cầu đường.

Năm 1977, Cuba vận động tất cả các nước Mỹ Latinh bỏ phiếu ủng hộ Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc.

Năm 1979, khi Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc Việt Nam. Fidel Castro lại một lần nữa nhấn mạnh "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Ông ra lệnh cho quân đội sẵn sàng đến trợ giúp Việt Nam. Tuy nhiên ngay sau đó, sau khi 60 vận quận TQ bị thua trận và Liên Xô đưa quân đội cùng rất nhiều tên lửa đến sát biên giới Trung Quốc và Trung Quốc đã vội vàng thu quân.

Những năm 80, Mỹ cấm vận, trừng phạt kinh tế, dùng nhiều thủ đoạn để cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao của Việt Nam với thế giới, Cuba vẫn luôn luôn viện trợ Việt Nam về mọi mặt.

Năm 1986 xảy ra thảm họa nguyên tử Chernobyl ở Ukraine. Hàng ngàn trẻ em Ukraine đã được sang Cuba điều trị miễn phí. Tuy không được phía Cuba tiết lộ, các quan chức chính phủ Ukraine ước tính chi phí điều trị cho đến nay không dưới 300 triệu USD.
Mặc dù hiện nay Ukraine bài trừ cộng sản nhưng Tổng Thống Ukraine Petro Poroshenko, sau khi biết tin ông Fidel Castro mất, đã gửi lời tri ân đến ông và nhân dân Cuba về điều này.

Năm 1990, Việt Nam ở trong tình trạng khan hiếm vaccine. Giá vaccine thời ấy cực kỳ đắt đỏ. Trẻ sơ sinh có tỷ lệ tử vong tăng cao. Cuba đã viện trợ rất nhiều vaccine cho Việt Nam, đồng thời đào tạo nhiều y bác sỹ cho Việt Nam.


Người post: CucNT

Ngày đăng: 04-12-2016 19:07






Xem 1 - 10 của tổng số 13 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hóa 72
08/12/2016 20:23:20

Ngược lại những tháng năm 1970, mỗi khi ngồi với các bạn Cu ba là lại cùng nhau hát bài "Cuba xi, Yang ki no" (có Cuba, không có Mỹ). Phidel Castro, thần tượng của tôi. Vĩnh biệt Người và tôi khóc.



Từ: Guest HaiNVtừFB
08/12/2016 15:58:43






Hai Nongv   (trích từ FB)








FIDEL ENTRE NOSOTROS
Là một trong những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên khi Đất nước còn chiến tranh, dưới mái trường sơ tán, tôi đã từng được nghe về cuộc cách mạng Cuba, về Lãnh tụ Fidel... Hẳn từ nhỏ, nhiều người trong chúng ta vẫn hát và thuộc lòng giai điệu bài Guantanamera. 

Sau này, khi sang Liên Xô và CHDC Đức học tập cũng như khi ra công tác, tôi đã gặp những người bạn Cuba và cảm nhận được tình cảm quý mến, chân thành và gần gũi của các bạn đối với Đất nước và con người Việt Nam.

Có lẽ, không ít người của thế hệ chúng tôi trong chiến tranh đã được nếm hương vị của những hạt đường, giọt sữa nghĩa tình từ Cuba. Nhiều bệnh nhân, bệnh binh ngày ấy đã từng được các bác sỹ Cuba chăm sóc bằng các phương tiện y tế và những liều thuốc quý báu từ nước bạn xa nửa vòng Trái đất...Đặc biệt, thế hệ chúng tôi đã được chứng kiến sự kiện lịch sử có một không hai khi vị Lãnh tụ nước ngoài duy nhất là Fidel đã đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973. Và có ai không xúc động đến nghẹn ngào khi từng nghe Fidel nói: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". 
Những ngày này, Đất nước và Nhân dân Việt Nam chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn với Đất nước và Nhân dân Cuba cũng như với những người bạn của Cuba trên toàn thế giới, khi vị Lãnh tụ huyền thoại Fidel đã ra đi. 
Con xin thắp ngọn nến nhỏ tưởng nhớ Người! 
Fidel ở trong chúng ta - Fidel entre nosotros!




Từ: LienTP
07/12/2016 13:32:25

Trong ký ức của mình, Fidel mãi mãi là người cộng sản chân chính, người bạn lớn của Việt Nam. 



Từ: CucNT
05/12/2016 21:41:30


Danh thủ Diego Maradona, một trong những người bạn của Phidel đã nói về ông: Bản gốc bằng tiếng Tây Ban Nha của Maradona ở đây: http://www.trelangblog.com/…/ban-goc-tam-thu-cua-maradona-v… "Không có một "chế độ độc tài" nào chỉ với 20 người đàn ông dám thách thức một đế quốc Mỹ. Không một nơi nào khác xóa hẳn mù chữ trong vòng 1 năm. Không một nơi nào khác giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh từ 42% xuống 4%. Không một nơi nào khác trên thế giới có 130 ngàn bác sĩ để đảm bảo sao cho cứ 130 người dân có 1 bác sĩ. Không một nơi nào khác tìm ra những phương thuốc thần kì nhất thế giới, mỗi năm đào tạo cho hơn 1500 bác sĩ ngoại quốc, với 25000 bác sĩ tốt nghiệp của 84 quốc gia khác nhau. Không một ai khác gửi 30 ngàn bác sĩ tới hơn 68 quốc gia để thực hiện hơn 600 ngàn nhiệm vụ cứu trợ. Không một nơi nào khác ở châu Mỹ La Tinh là nước duy nhất không có trẻ suy dinh dưỡng. Không một nơi nào khác ở châu Mỹ La Tinh là nước duy nhất không có tệ ma túy. Không một nơi nào khác 100% trẻ em được đi học. Không một nơi nào khác trên thế giới là nước duy nhất mà người ta không thể thấy cảnh trẻ em phải ngủ ngoài đường. Không một nơi nào khác trên thế giới là nước duy nhất có hệ sinh thái bền vững. Không một nơi nào khác tuổi thọ trung bình của người dân là 79 tuổi. Không một nơi nào khác là quốc gia duy nhất có thể ngăn HIV lây truyền từ mẹ sang con. Không một nơi nào khác ở châu Mỹ La Tinh giành được số lượng huy vàng nhiều nhất các kì thế vận hội Olympic. Không một ai khác thoát khỏi 600 cuộc ám sát của nỗ lực 11 đời tổng thống Mỹ. Không một nơi nào khác trải qua 50 cuộc cấm vận kinh tế và chiến tranh. Không phải ai cũng có thể sống đến 90 tuổi, nhất là một trong những danh nhân lịch sử. Ông là tình yêu của hàng triệu người. Bị hiểu lầm bởi nhiều người khác. Điều bạn có thể dễ dàng làm lúc này và bất cứ ai cũng có có thể làm...hãy vị tha. Hãy yên nghỉ, Fidel. (Trích bức thư của Ông D.Maradona gửi chia buồn tới chính phủ và nhân dân Cu Ba.)



















BẢN GỐC TÂM THƯ CỦA MARADONA VIẾT VỀ FIDEL CASTRO



TRELANGBLOG.COM













Từ: Guest La Habana
05/12/2016 21:07:23

@Guest Moscova. Mình muốn thêm vào lời của bạn: Ngày 19/02/1979 Trung Quốc tấn công toàn biên giới Việt Nam, ngày 21/02/1979 Fidel Castro có bài phát biểu phản đối cuộc xâm lược của TQ, ủng hộ nhân dân Việt Nam.



Từ: Guest Anh Tai Ho
05/12/2016 20:57:39

Hùng biện là nét đặc trưng chính trị Cu Ba và Mỹ -Latin, tất nhiên bắt đầu từ Phi đen.
Ủng hộ Việt Nam, ủng hộ không điều kiện lại là một Cu Ba khác, Phi đen khác. Phải ở giữa Cu Ba mới hiểu Việt Nam là ai Việt Nam là gì, giống nhưđối mặt với cái chết mới hiểu sự sống cần và đáng sống ra sao.
1972, sự kiện Thượng Hải, anh lớn anh nhỏ bỏ ta đi hết. Phi đen hỏi trên bàn tiệc người ta uống gì các bạn có biết không? Người ta uống máu người Việt Nam!
Chuyện sau đó, báo VN đăng, một hãng thông tấn nói Phi đen mắc bệnh tim trầm trọng. Phóng viên thông tấn Cu Ba tại một cuộc họp báo đã túm cổ nhà báo nọ và lôi từ gầm bàn lên với một cú nốc- ao. Từ Habana Phi đen cả cười :- Tôi có một trái tim thép!
Hãy sống những ngày đen tối, hãy sống ngay thẳng, sống chân chính... Các bạn sẽ biết Cu Ba.



Từ: Guest Moscova
05/12/2016 20:36:25


Từ: BaLX
05/12/2016 08:53:36

Nhìn dòng người đưa tiễn Fiden Castro, ta cảm nhận được ngay Tấm lòng của người dân Cu Ba dành cho Ông to lớn đến như thế nào. 



Từ: CucNT
04/12/2016 23:07:52

Hình ảnh người dân Cu Ba tiễn đưa Filden Castro thể hiện hình tượng của ông trong lòng nhân dân.



Từ: CucNT
04/12/2016 23:06:13

 



 


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s